†Pantheon†
Youtube Master Race
- 27/1/12
- 32
- 0
Mấy hôm nay em rầu quá mấy thím à. Em tướng khỏe như con voi mà không ngờ lâm vào tình trạng bệnh tình liên miên thế này :(. Thi xong biết điểm tưởng khỏe rồi ai dè những ngày hành xác giờ mới bắt đầu. Sáng trưa chiều tối xác định là toàn ôm máy, ăn, nằm, ngủ, nghỉ.....Buồn chán thì em có thể đi đá banh với đành cầu lông trên công viên được, nhưng mệt cái là mấy hôm nay bệnh tật nó đeo bám nên ngày càng chán hơn
. Đầu tiên là cảm, không biết có phải bị cảm thật hay không mà uống thuốc một tuần rồi chưa hết (mặc dù bác sĩ nói là bị cảm) với lại mình thấy khó chịu nơi lồng ngực nên quyết tâm đi bệnh viện, lên đó thì bác sĩ nói là tim đập bình thường nên cho mình phần thuốc Canxi để uống (Đúng là thấy đỡ thật), nhưng cái đáng nói hơn là nghẹt mũi (bt thì e bị nghẹt cùng lắm có mấy ngày, đằng này cả tuần rồi :(), nó khiến e chơi thể thao không được gì hết :(, khó chịu lắm mấy thím ạ, có nên đi bệnh viện tiếp không ?
)
. Đầu tiên là cảm, không biết có phải bị cảm thật hay không mà uống thuốc một tuần rồi chưa hết (mặc dù bác sĩ nói là bị cảm) với lại mình thấy khó chịu nơi lồng ngực nên quyết tâm đi bệnh viện, lên đó thì bác sĩ nói là tim đập bình thường nên cho mình phần thuốc Canxi để uống (Đúng là thấy đỡ thật), nhưng cái đáng nói hơn là nghẹt mũi (bt thì e bị nghẹt cùng lắm có mấy ngày, đằng này cả tuần rồi :(), nó khiến e chơi thể thao không được gì hết :(, khó chịu lắm mấy thím ạ, có nên đi bệnh viện tiếp không ?
)


. Cả tuần thì chưa ăn thua đâu bạn, mình ốm kéo theo ho dai dẳng những 3 -4 tháng lận mới khỏi cơ
. Muốn khỏi nhanh thì chơi kháng sinh mới nhanh đc dưng mà hại người lắm 