^
^ ủng hộ ý kiến trên hô hô hô.
Ra siêu thị mua gạch cua viên, chả cá xoắn và đậu phụ ngọt cùng với 2 -3 gói mỳ Udon về. Tranh thủ đi siêu thị mua luôn 1 bịch bắp rang bơ ăn liền và thuê 1 cái đĩa phim gì gì đó hay ho.
Mua ít ra bắp cải, cà rốt - rửa sạch thái ra rồi nấu.
Đợi sắp đến lúc người yêu tới tầm 30 phút thì bắc 2 nồi nước. 1 nồi trần mỳ - 1 nồi nấu mấy thứ kia.
Bày biện nhà cửa bàn ghế, nến + quà trên bàn.
Người yêu tới thì vớt mỳ ra bát to - mấy cái kia thì bày 1 đĩa riêng để vừa ăn vừa gắp
Nói chung thế là thịnh soạn rồi, con trai ko cần khá hơn thế đâu. Vừa lạ miệng mà lại toàn món ăn liền ko lo bị quá dở. Hơn nữa toàn đồ rau hải sản thanh đạm ko lo đầy bụng khó tiêu.
Ăn xong thì ny đi rửa bát tranh thủ cho bỏng ngô vào lò vi sóng quay lên. Xong rồi rủ ny ngồi xem phim ăn bắp.
Xem xong thấy chưa đủ đô thì dắt nhau đi dạo phố.
Chắc cũng tàm tạm rồi.
p/s: mềnh ở HN nên chẳng biết chỗ nào trong hcm cả
