Black Flash
Youtube Master Race
- 6/5/10
- 85
- 34
Chuyện là thế này các bác ạ
Tối qua em có đi uống với mấy thằng bạn để chia tay 1 thằng sắp đi xa làm việc , đi lúc 9h và có hứa với mẹ em về sớm trước 11h ( hơi trẻ con nhưng nhà em nó thế ạ ) . Uống khá nhiều ạ , tăng 2 chúng nó bày trò rủ nhau đi đập đá kéo cả em theo , lúc ấy em cũng say rôì nên không kiềm chế đc . Em gọi cho 1 thằng cháu của em để lấy đá ( thằng này hơn em 2 tuổi ) Lúc này em thực sự say rồi không làm chủ đc bản thân mình ạ . Ai ngờ thằng này cũng đi lắc với 1 nhóm bạn của nó ( nhóm này em cũng quen 1 lão và lão này gọi lấy đá cho bọn em ) thế là bọn em nhập hội . Lúc phê thuốc thì em bắt đầu nói linh tinh chém gió đủ kiểu ( trong đó có 1 số cái rất vô lại , bẩn thỉu mà bình thường em không bao giờ nghĩ ra được ) trước mặt người ta nhất là lão trong nhóm ấy , lão ấy nghe hết ạ ( sáng mai gọi điện hỏi thằng cháu thì biết lão này không xài thuốc và chắc là nhớ hết những gì em nói tối quá ) giờ em sợ là lão ấy sẽ nói mấy cái em chém gió kia với thằng cháu , rồi vỡ lở ra thì còn mặt mũi nào mà về quê ngoại nhà em . Đến 10h sáng này em tỉnh rồi về , tắm rửa rồi xin lỗi mẹ em , thấy bà buồn em cũng thương lắm ( em chỉ dám nói là uống say quá rồi qua nhà bạn ngủ , chứ không dám bảo em đi đập đá cả đêm ạ , nói ra chắc bà ngất mất )kiểm tra điện thoại thấy bà gọi cho em suốt cả đêm , mẹ em cũng tha lỗi rồi . 2 bà chị của em thì gọi điện về mắng té tát một trận .
Em thấy mình khốn nạn quá các bác ạ , sắp tới ngày 20/10 mà không làm đc cái gì cho bà còn làm bà ấy buồn , bình thường thì chỉ có mỗi việc rửa bát với giặt đồ chắc hôm nay phải thầu hết việc nhà dọn dẹp sạch sẽ , mua hoa tặng hoặc quà để mẹ em vui lên . Mặc dù nhỏ nhưng hi vọng sẽ khiến bà bớt buồn
Em đã nhớ lại gần hết những thứ xảy ra tối qua rồi .
Thuốc vẫn còn tác dụng nên giờ em không tài nào ngủ đc , cứ nhắm mặt lại là mấy cái ảo giác lại hiện ra ( ma quỷ blah blah blah blah......)
Giờ em rất lo mấy chuyện em chém gió linh tinh lúc phê thuốc vỡ lở ra , chắc em không dám nhìn mặt gia đình , họ hàng mất . Em cũng cạch không giao du với cái nhóm của thằng cháu kia nữa . Tự thề không bao giờ dây vào mấy cái trò này nữa .
Giờ em rất rối bời không đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề trên ạ .
Em biết mình khốn nạn , hư hỏng nhưng giờ em chỉ mong các bác chỉ cho em cao kiến để xử lý mấy cái chuyện em gây ra lúc phê thuốc với
Tối qua em có đi uống với mấy thằng bạn để chia tay 1 thằng sắp đi xa làm việc , đi lúc 9h và có hứa với mẹ em về sớm trước 11h ( hơi trẻ con nhưng nhà em nó thế ạ ) . Uống khá nhiều ạ , tăng 2 chúng nó bày trò rủ nhau đi đập đá kéo cả em theo , lúc ấy em cũng say rôì nên không kiềm chế đc . Em gọi cho 1 thằng cháu của em để lấy đá ( thằng này hơn em 2 tuổi ) Lúc này em thực sự say rồi không làm chủ đc bản thân mình ạ . Ai ngờ thằng này cũng đi lắc với 1 nhóm bạn của nó ( nhóm này em cũng quen 1 lão và lão này gọi lấy đá cho bọn em ) thế là bọn em nhập hội . Lúc phê thuốc thì em bắt đầu nói linh tinh chém gió đủ kiểu ( trong đó có 1 số cái rất vô lại , bẩn thỉu mà bình thường em không bao giờ nghĩ ra được ) trước mặt người ta nhất là lão trong nhóm ấy , lão ấy nghe hết ạ ( sáng mai gọi điện hỏi thằng cháu thì biết lão này không xài thuốc và chắc là nhớ hết những gì em nói tối quá ) giờ em sợ là lão ấy sẽ nói mấy cái em chém gió kia với thằng cháu , rồi vỡ lở ra thì còn mặt mũi nào mà về quê ngoại nhà em . Đến 10h sáng này em tỉnh rồi về , tắm rửa rồi xin lỗi mẹ em , thấy bà buồn em cũng thương lắm ( em chỉ dám nói là uống say quá rồi qua nhà bạn ngủ , chứ không dám bảo em đi đập đá cả đêm ạ , nói ra chắc bà ngất mất )kiểm tra điện thoại thấy bà gọi cho em suốt cả đêm , mẹ em cũng tha lỗi rồi . 2 bà chị của em thì gọi điện về mắng té tát một trận .
Em thấy mình khốn nạn quá các bác ạ , sắp tới ngày 20/10 mà không làm đc cái gì cho bà còn làm bà ấy buồn , bình thường thì chỉ có mỗi việc rửa bát với giặt đồ chắc hôm nay phải thầu hết việc nhà dọn dẹp sạch sẽ , mua hoa tặng hoặc quà để mẹ em vui lên . Mặc dù nhỏ nhưng hi vọng sẽ khiến bà bớt buồn
Em đã nhớ lại gần hết những thứ xảy ra tối qua rồi .
Thuốc vẫn còn tác dụng nên giờ em không tài nào ngủ đc , cứ nhắm mặt lại là mấy cái ảo giác lại hiện ra ( ma quỷ blah blah blah blah......)
Giờ em rất lo mấy chuyện em chém gió linh tinh lúc phê thuốc vỡ lở ra , chắc em không dám nhìn mặt gia đình , họ hàng mất . Em cũng cạch không giao du với cái nhóm của thằng cháu kia nữa . Tự thề không bao giờ dây vào mấy cái trò này nữa .
Giờ em rất rối bời không đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề trên ạ .
Em biết mình khốn nạn , hư hỏng nhưng giờ em chỉ mong các bác chỉ cho em cao kiến để xử lý mấy cái chuyện em gây ra lúc phê thuốc với



