- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-uhm...
-như naz đã nói ở tiêu đề...
-nói thiệt là, tính naz hơi cứng nhắc, với cả hay buột miệng nữa...cái gì thấy ko vừa lòng, thấy wtf, thấy nhảm hay vô lí hay bại bựa v.v...là hay nói, ko thì sửa lưng, góp ý, v.v...mà thực ra chỉ người nào naz thấy thân mới nói thôi, còn ng` lạ thì cho chết mợ.
-nhưng mà nhà gf naz thì nói thiệt là wtf quá, chịu hết nổi...mấy ngày nay phải nhịn dữ dội lắm mới ko "trải lòng mình" ra :nailbit:...nhưng mà cũng buột miệng "cãi nhẹ nhàng" (nói nhẹ, mà "sửa ý" áh)
-nói thiệt là ko hiểu sau này nếu có tiến tới xa hơn, naz có chịu được nhà bên đấy hay ko.
-giờ kể ra thì dài dòng.
-đại để là nhà naz và nhà gf naz là 2 tầng lớp ngang nhau trong xã hội nhưng chắc chắn là ko ưa nhau.
-hấu như mọi thứ từ suy nghĩ, wan niệm, cách nói chuyện, ứng xử, blah blah...nói rộng ra là cuộc sống...trái ngược nhau hoàn toàn...
-đơn cử là chuyện làm giọt nước tràn li với naz: Bạn gái naz bị bệnh do đổi mùa, nắng mưa thất thường, đâm ra cảm, ở bển chả hiểu cho uống thuốc kiểu *** gì mà từ cảm thường thành ra liệt giường luôn, rồi 2 tuần nay vật vờ vật vưởng.
-hỏi ra thì mới biết, thuốc thì mua loại "bèo nhèo xứ Việt", uống thì bữa chớp bữa nhoáng, thuốc uống xong thì ko uống nhiều nước, cơm thì cơm trắng trứng chiên, cơm trắng vài miếng thịt; nước uống thì toàn nước lạnh.
-hà cáu nhất là vụ thuốc thang, mẹ của bạn gái bảo là "nhà ko có tiền con ơi, để từ từ rồi nó hết", lols nhà naz đồ đạc toàn xài từ mấy năm nay, tiền ko có để mà mua đồ mới, điện thoại thì toàn xài nokia đập đá; nhưng thuốc thang thì vẫn đảm bảo là thuốc tốt, thuốc nhờ người nhà bên nước ngoài mua về; còn bên đấy, 2 cái TV, 2 đầu DVD karaoke mới, Xbox, PlayStation, 2 cái laptop, 1 cái desktop; đồ trong bếp thì nồi chiên tự động, nồi hấp nồi nướng lò viba máy xay sinh tố tự động (loại gọn gọn quảng cáo trên best buy ấy), đt thì xài cordless Canada, di động thì nào O2, nào N95, sắp tới còn khoe mua IPhone 1001 thứ đồ xa xỉ bày đầy trong nhà mà bảo là ko có tiền mua thuốc...
-hỏi gf lúc trước thì sao thì cô ấy bảo lúc trước cũng vậy, mỗi lần bệnh gì đó là nằm nhà cả tuần lễ luôn, khổ muốn chết...
-mấy lần trước da gf naz nhiễm gì ấy, nhìn đôi chân trắng muốt mà bị nổi mẩn đỏ ở nhà chả ai care, naz thấy tiếc mà phải cắn răng bỏ tiền đi mua thuốc bôi, giờ đổ bệnh ra mà naz bận ko để ý được, đợi 1 tuần xong qua thăm mà muốn nổi đóa luôn.
-còn nhiều chuyện khác nữa mọi ng` ạh...từ những chuyện nhỏ thường ngày cho tới chuyện quan niệm sống trong đời, hầu như 1% là naz cảm thấy chịu được, còn lại toàn những thứ muốn buột miệng chửi (cái nào cũng ngang cỡ hoặc vl hơn chuyện gf naz bị bệnh mà naz kể ở trên áh).
-nói thiệt là vẫn yêu cô ấy nhiều, bạn gái naz thì ko giống như mấy ng` còn lại trong nhà, một phần là do tính cách khá bướng ko theo sắp xếp của cha mẹ, nhưng cũng bị ảnh hưởng, cũng may mà mình sửa theo mình được. Còn mọi ng` còn lại trong nhà đó thì nói thiệt nếu ko có gf naz thì naz sẽ chẳng bao giờ có một động thái thúc đẩy mình tiếp xúc với họ dù có cho tiền đi nữa.
-nếu so naz cảm thấy thế nào về nhà bạn gái naz thì...ko biết nói thế nào nữa, phải nói là rất ghét, vì họ chẳng có bao nhiêu cái để mình cảm thấy ok, có thể tiếp xúc chứ chưa nói đến thấy thích hay ko...
-nhưng mà vì họ là người thân của ng` mình yêu, nên naz phải nén mình lại để tiếp xúc & làm quen...
-nhưng ko biết naz có thể làm vậy đến bao giờ...
-người ta nói là "ghét của nào trời trao của đó"...naz ko hề ghét gf naz, rất yêu là khác, nhưng mà gia đình cô ấy thì đúng là...
-mọi ng` nghĩ naz xử lí sao đây...
-tiếp tục chịu đựng
-hay là "liều" tìm hiểu thêm...Chỉ sợ là toàn thấy thất vọng hơn...vì nói thiệt là nếu tính mức thiện cảm của 1 người nào đó với chính mình, thì lúc mới gặp mọi người trong nhà gf naz đều ở mức 100...nhưng giờ mỗi người còn khoảng 50...ba cô ấy naz cho 10...đấy là điểm đã được tình cảm naz dành cho cô ấy kéo lên rồi áh
-hay...?
-nói thiệt là mấy bữa nay khó chịu quá...rất muốn sang bên đó để gặp cô ấy, mà lại ghét gặp mấy ng` đó...dạo này gf naz học 7 ngày trong tuần, 1 nửa số đó học cả 2 buổi sáng chiều, 1,2 buổi học tối...(Note: trường KHTN là trường sux hạng nặng ở đất SG, bạn nào sắp thi ĐH thì quên ngay ý nghĩ vào KHTN đi, nếu ko bạn sẽ chẳng còn time để làm việc khác đâu)...naz chỉ gặp được cô ấy lúc có thời gian rảnh lên trường đón về nhà & tối gặp nhau bên nhà cô ấy (hết chở về nhà mình ôm hôn được nữa rồi
)...mà hầu hết thời gian gặp nhau đều bị stress như vầy thì nói thiệt là ức chế quá...
*nói thiệt là cũng ko hiểu nhà bạn gái naz nghĩ sao mà 2 người quen nhau thì chỉ nên ngồi nói chuyện để trao đổi về nhau với sự có mặt của những người khác nghe ngóng (tức là còn thiếu riêng tư hơn cả nói chuyện nơi công cộng ấy, vì nơi công cộng ai làm việc nấy chứ ko có ngóng tai nghe hết) để cho thấy là mình là người minh bạch và...ko yêu nhau (nhảm nhất là cái khoản ko yêu nhau đấy) kẻo lại đồn con gái còn đang học ĐH mà đi yêu đương (đỉnh cao luôn...Cái này là chính miệng mẹ cô ấy nói nhá)...*
*vậy nên chuyện tốt nhất naz có thể làm khi sang đấy là ngồi cách gf 1 khoảng, ko được nắm tay hay ngồi gần, nói chung là ứng xử như bạn xã giao bình thường (cả những lúc hiếm hoi 2 đứa ở riêng...), và...nói chuyện...nói chuyện nhiều thì ko nên, thành ra phải làm chuyện khác, phải "lấy điểm"*
*thành ra nếu naz muốn có ấn tượng tốt với nhà bên đó thì nên qua nhà chơi và ko tập trung vào gf quá mà nên quan tâm, lao vào phụ nhà làm này làm nọ (cá nhân naz nghĩ cái này giống như lấy điểm, giả dối, mình qua vì ai thì quan tâm người đó, ng` khác thì quan tâm vừa mức thôi. Nói là vừa mức chứ bây giờ đến con em của gf naz, đôi khi naz còn đi đón nó hộ, đi mua đồ naz cũng đi hộ, gf bị bệnh naz sẵn sàng phơi đồ hộ, vốn là công việc của cô ấy - mà cô ấy bệnh nằm 1 bẹp trên nệm, mà mẹ thì cứ luôn miệng bắt ra phơi. Chẳng lẽ bắt naz nấu ăn rửa chén lau nhà giặt đồ mới đủ?)*
-thôi bớt bức xúc rồi :), cám ơn mọi ng` đã chịu khó đọc hết tâm sự của naz =,="
-ko biết ở đây có cậu nào bị giống mình ko...
-như naz đã nói ở tiêu đề...
-nói thiệt là, tính naz hơi cứng nhắc, với cả hay buột miệng nữa...cái gì thấy ko vừa lòng, thấy wtf, thấy nhảm hay vô lí hay bại bựa v.v...là hay nói, ko thì sửa lưng, góp ý, v.v...mà thực ra chỉ người nào naz thấy thân mới nói thôi, còn ng` lạ thì cho chết mợ.
-nhưng mà nhà gf naz thì nói thiệt là wtf quá, chịu hết nổi...mấy ngày nay phải nhịn dữ dội lắm mới ko "trải lòng mình" ra :nailbit:...nhưng mà cũng buột miệng "cãi nhẹ nhàng" (nói nhẹ, mà "sửa ý" áh)
-nói thiệt là ko hiểu sau này nếu có tiến tới xa hơn, naz có chịu được nhà bên đấy hay ko.
-giờ kể ra thì dài dòng.
-đại để là nhà naz và nhà gf naz là 2 tầng lớp ngang nhau trong xã hội nhưng chắc chắn là ko ưa nhau.
-hấu như mọi thứ từ suy nghĩ, wan niệm, cách nói chuyện, ứng xử, blah blah...nói rộng ra là cuộc sống...trái ngược nhau hoàn toàn...
-đơn cử là chuyện làm giọt nước tràn li với naz: Bạn gái naz bị bệnh do đổi mùa, nắng mưa thất thường, đâm ra cảm, ở bển chả hiểu cho uống thuốc kiểu *** gì mà từ cảm thường thành ra liệt giường luôn, rồi 2 tuần nay vật vờ vật vưởng.
-hỏi ra thì mới biết, thuốc thì mua loại "bèo nhèo xứ Việt", uống thì bữa chớp bữa nhoáng, thuốc uống xong thì ko uống nhiều nước, cơm thì cơm trắng trứng chiên, cơm trắng vài miếng thịt; nước uống thì toàn nước lạnh.
-hà cáu nhất là vụ thuốc thang, mẹ của bạn gái bảo là "nhà ko có tiền con ơi, để từ từ rồi nó hết", lols nhà naz đồ đạc toàn xài từ mấy năm nay, tiền ko có để mà mua đồ mới, điện thoại thì toàn xài nokia đập đá; nhưng thuốc thang thì vẫn đảm bảo là thuốc tốt, thuốc nhờ người nhà bên nước ngoài mua về; còn bên đấy, 2 cái TV, 2 đầu DVD karaoke mới, Xbox, PlayStation, 2 cái laptop, 1 cái desktop; đồ trong bếp thì nồi chiên tự động, nồi hấp nồi nướng lò viba máy xay sinh tố tự động (loại gọn gọn quảng cáo trên best buy ấy), đt thì xài cordless Canada, di động thì nào O2, nào N95, sắp tới còn khoe mua IPhone 1001 thứ đồ xa xỉ bày đầy trong nhà mà bảo là ko có tiền mua thuốc...
-hỏi gf lúc trước thì sao thì cô ấy bảo lúc trước cũng vậy, mỗi lần bệnh gì đó là nằm nhà cả tuần lễ luôn, khổ muốn chết...
-mấy lần trước da gf naz nhiễm gì ấy, nhìn đôi chân trắng muốt mà bị nổi mẩn đỏ ở nhà chả ai care, naz thấy tiếc mà phải cắn răng bỏ tiền đi mua thuốc bôi, giờ đổ bệnh ra mà naz bận ko để ý được, đợi 1 tuần xong qua thăm mà muốn nổi đóa luôn.
-còn nhiều chuyện khác nữa mọi ng` ạh...từ những chuyện nhỏ thường ngày cho tới chuyện quan niệm sống trong đời, hầu như 1% là naz cảm thấy chịu được, còn lại toàn những thứ muốn buột miệng chửi (cái nào cũng ngang cỡ hoặc vl hơn chuyện gf naz bị bệnh mà naz kể ở trên áh).
-nói thiệt là vẫn yêu cô ấy nhiều, bạn gái naz thì ko giống như mấy ng` còn lại trong nhà, một phần là do tính cách khá bướng ko theo sắp xếp của cha mẹ, nhưng cũng bị ảnh hưởng, cũng may mà mình sửa theo mình được. Còn mọi ng` còn lại trong nhà đó thì nói thiệt nếu ko có gf naz thì naz sẽ chẳng bao giờ có một động thái thúc đẩy mình tiếp xúc với họ dù có cho tiền đi nữa.
-nếu so naz cảm thấy thế nào về nhà bạn gái naz thì...ko biết nói thế nào nữa, phải nói là rất ghét, vì họ chẳng có bao nhiêu cái để mình cảm thấy ok, có thể tiếp xúc chứ chưa nói đến thấy thích hay ko...
-nhưng mà vì họ là người thân của ng` mình yêu, nên naz phải nén mình lại để tiếp xúc & làm quen...
-nhưng ko biết naz có thể làm vậy đến bao giờ...
-người ta nói là "ghét của nào trời trao của đó"...naz ko hề ghét gf naz, rất yêu là khác, nhưng mà gia đình cô ấy thì đúng là...

-mọi ng` nghĩ naz xử lí sao đây...
-tiếp tục chịu đựng
-hay là "liều" tìm hiểu thêm...Chỉ sợ là toàn thấy thất vọng hơn...vì nói thiệt là nếu tính mức thiện cảm của 1 người nào đó với chính mình, thì lúc mới gặp mọi người trong nhà gf naz đều ở mức 100...nhưng giờ mỗi người còn khoảng 50...ba cô ấy naz cho 10...đấy là điểm đã được tình cảm naz dành cho cô ấy kéo lên rồi áh
-hay...?
-nói thiệt là mấy bữa nay khó chịu quá...rất muốn sang bên đó để gặp cô ấy, mà lại ghét gặp mấy ng` đó...dạo này gf naz học 7 ngày trong tuần, 1 nửa số đó học cả 2 buổi sáng chiều, 1,2 buổi học tối...(Note: trường KHTN là trường sux hạng nặng ở đất SG, bạn nào sắp thi ĐH thì quên ngay ý nghĩ vào KHTN đi, nếu ko bạn sẽ chẳng còn time để làm việc khác đâu)...naz chỉ gặp được cô ấy lúc có thời gian rảnh lên trường đón về nhà & tối gặp nhau bên nhà cô ấy (hết chở về nhà mình ôm hôn được nữa rồi
)...mà hầu hết thời gian gặp nhau đều bị stress như vầy thì nói thiệt là ức chế quá...*nói thiệt là cũng ko hiểu nhà bạn gái naz nghĩ sao mà 2 người quen nhau thì chỉ nên ngồi nói chuyện để trao đổi về nhau với sự có mặt của những người khác nghe ngóng (tức là còn thiếu riêng tư hơn cả nói chuyện nơi công cộng ấy, vì nơi công cộng ai làm việc nấy chứ ko có ngóng tai nghe hết) để cho thấy là mình là người minh bạch và...ko yêu nhau (nhảm nhất là cái khoản ko yêu nhau đấy) kẻo lại đồn con gái còn đang học ĐH mà đi yêu đương (đỉnh cao luôn...Cái này là chính miệng mẹ cô ấy nói nhá)...*
*vậy nên chuyện tốt nhất naz có thể làm khi sang đấy là ngồi cách gf 1 khoảng, ko được nắm tay hay ngồi gần, nói chung là ứng xử như bạn xã giao bình thường (cả những lúc hiếm hoi 2 đứa ở riêng...), và...nói chuyện...nói chuyện nhiều thì ko nên, thành ra phải làm chuyện khác, phải "lấy điểm"*
*thành ra nếu naz muốn có ấn tượng tốt với nhà bên đó thì nên qua nhà chơi và ko tập trung vào gf quá mà nên quan tâm, lao vào phụ nhà làm này làm nọ (cá nhân naz nghĩ cái này giống như lấy điểm, giả dối, mình qua vì ai thì quan tâm người đó, ng` khác thì quan tâm vừa mức thôi. Nói là vừa mức chứ bây giờ đến con em của gf naz, đôi khi naz còn đi đón nó hộ, đi mua đồ naz cũng đi hộ, gf bị bệnh naz sẵn sàng phơi đồ hộ, vốn là công việc của cô ấy - mà cô ấy bệnh nằm 1 bẹp trên nệm, mà mẹ thì cứ luôn miệng bắt ra phơi. Chẳng lẽ bắt naz nấu ăn rửa chén lau nhà giặt đồ mới đủ?)*
-thôi bớt bức xúc rồi :), cám ơn mọi ng` đã chịu khó đọc hết tâm sự của naz =,="
-ko biết ở đây có cậu nào bị giống mình ko...

(thà chết!...nhưng chưa nói...)...còn cô ấy về nhà chồng thì ko, mốt đi làm rồi là naz ở riêng rồi; ông bà già có sẵn đất dưới quê rồi, lúc naz có công việc ổn định là 2 ng` rủ nhau về dưới ở, để lại căn nhà trên tp 


.
cũng may cha mẹ vợ còn quan tâm đến vấn đề học phí, nếu ko thì chắc có mà dắt nhau đi ăn xin
, lo tập trung chăm sóc bạn gái đi
(mà bên đó nhà theo kiểu nhiều phòng nhỏ, lẽ ra còn tiện hơn cho 2 đứa...)...tại thực ra cũng như gf nói, giờ mình có ko làm gì miệng lưỡi thiên hạ đọc địa, ng` ta cũng sẽ nói thôi, vậy tội gì mà ko làm gì đó
, nhưng họa hoằn lắm mới có dịp...
)
cũng may tại hạ cũng chẳng phải giàu có gì, nên trước giờ cũng chỉ vài trăm k, nàng cũng rất khổ sở, nên tại hạ cũng ko nỡ nhắc :)