Wolverine V2
Mr & Ms Pac-Man
- 11/10/10
- 179
- 4
tóm tắm sơ lược
vào giữa năm mình đang học lớp 11, mối tình đầu của mình theo đuổi 5 năm đang tưởng tốt đẹp thì bị tan vỡ, lúc đó đau khổ vô cùng, cả tháng cứ lơ ngơ lớ ngớ
, bạn mình thấy tội quá giới thiệu cho mình quen đứa em của GF nó
em ấy khá xinh, lúc đó đang buồn cần người chia sẽ để lấp đầy khoảng trống trái tim nên nhắm mắt mà tiến, ai ngờ thành công
quen rồi mới nhận ra mình ko thể quên được mối tình đầu, đi chơi với nhau mà lúc nào cũng nghĩ tới người kia, mặt lúc nào cũng buồn buồn, em ấy thì trái lại rất nhiệt tình với mình, lúc đó lương tâm cắn rứt lắm, nên quyết định lúc tình cảm chưa sâu sắc quá thì nên từ bỏ, chia tay sớm bớt đau khổ, mình chủ động chia tay trước với lí do ko hợp, đi chơi ko vui,...blah....blah :(
sau đó thì mình quen thêm 2 người bạn gái khác cho đến lúc đi lên TP học ( những người sau toàn là qua đường quen nhau toàn lợi dụng nhau nên ko muốn nói đến)
lần này mình được về quê 3 tuần chơi, đột nhiên em ấy nt nói muốn gặp mình, hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn ra gặp, em ấy nói vẫn còn rất yêu mình, suất 2 năm qua lúc nào cũng đợi mình
nghe câu đó mà xém tí ko cầm được nước mắt, mình chỉ dám à ừ vài câu cho qua sau đó tán dóc rồi về, về nhà lập tức gọi điện hỏi thằng bạn thì nó bảo tất cả những gì em ấy nói là sự thật, 2 năm qua chưa từng quen người bạn trai nào khác
sắp đến ngày mình lên TP đi học rồi, tối qua em ấy nt hỏi mình còn thương em ấy ko, nếu còn em ấy sẽ đợi đến khi mình học xong rồi về
bây giờ mình ko biết nên trả lời ra sao nữa, giờ trong đầu mình chỉ có 2 câu trả lời
1. nếu nói có em ấy sẽ đợi mình thật chứ chả đùa mà mình học 4 năm chứ chả ít, ko đành lòng bắt cô ấy chờ mình như thế, mình cũng ko chắc là mình có chung thủy nổi ko và ko có gì đảm bảo trong tương lai
2. nói rõ lí do chia tay và bảo ko, cô ấy sẽ rất đau khổ và hận mình, nhưng có thể sẽ tìm được người khác tốt hơn
giờ rối quá các bạn thời gian sắp hết rồi
vào giữa năm mình đang học lớp 11, mối tình đầu của mình theo đuổi 5 năm đang tưởng tốt đẹp thì bị tan vỡ, lúc đó đau khổ vô cùng, cả tháng cứ lơ ngơ lớ ngớ
, bạn mình thấy tội quá giới thiệu cho mình quen đứa em của GF nóem ấy khá xinh, lúc đó đang buồn cần người chia sẽ để lấp đầy khoảng trống trái tim nên nhắm mắt mà tiến, ai ngờ thành công
quen rồi mới nhận ra mình ko thể quên được mối tình đầu, đi chơi với nhau mà lúc nào cũng nghĩ tới người kia, mặt lúc nào cũng buồn buồn, em ấy thì trái lại rất nhiệt tình với mình, lúc đó lương tâm cắn rứt lắm, nên quyết định lúc tình cảm chưa sâu sắc quá thì nên từ bỏ, chia tay sớm bớt đau khổ, mình chủ động chia tay trước với lí do ko hợp, đi chơi ko vui,...blah....blah :(
sau đó thì mình quen thêm 2 người bạn gái khác cho đến lúc đi lên TP học ( những người sau toàn là qua đường quen nhau toàn lợi dụng nhau nên ko muốn nói đến)
lần này mình được về quê 3 tuần chơi, đột nhiên em ấy nt nói muốn gặp mình, hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn ra gặp, em ấy nói vẫn còn rất yêu mình, suất 2 năm qua lúc nào cũng đợi mình
nghe câu đó mà xém tí ko cầm được nước mắt, mình chỉ dám à ừ vài câu cho qua sau đó tán dóc rồi về, về nhà lập tức gọi điện hỏi thằng bạn thì nó bảo tất cả những gì em ấy nói là sự thật, 2 năm qua chưa từng quen người bạn trai nào khác
sắp đến ngày mình lên TP đi học rồi, tối qua em ấy nt hỏi mình còn thương em ấy ko, nếu còn em ấy sẽ đợi đến khi mình học xong rồi về
bây giờ mình ko biết nên trả lời ra sao nữa, giờ trong đầu mình chỉ có 2 câu trả lời
1. nếu nói có em ấy sẽ đợi mình thật chứ chả đùa mà mình học 4 năm chứ chả ít, ko đành lòng bắt cô ấy chờ mình như thế, mình cũng ko chắc là mình có chung thủy nổi ko và ko có gì đảm bảo trong tương lai
2. nói rõ lí do chia tay và bảo ko, cô ấy sẽ rất đau khổ và hận mình, nhưng có thể sẽ tìm được người khác tốt hơn
giờ rối quá các bạn thời gian sắp hết rồi

), và nếu còn yêu nhưng vì khoảng cách xa nhau thì mới dùng đến phương án : Vì hiện tại A đi học ở TP, nên chắc phải mất 4 năm nữa, và A vẫn còn tc với B. nếu B chờ được thì hẵng chờ nhé, còn nếu ko thì hãy tìm 1 ng khác... 

, mất ngủ cả đêm
, mình thật sự cảm động với tình cảm cô ấy, nếu đồng ý thì bắt cô ấy chờ thêm gần 3 năm nữa, mà lúc đó chưa chắc mình đã về quê nhiều khi ở lại TP lập nghiệp lun ấy chứ, bắt 1 người con gái tốt như vậy hi sinh cả tuổi trẻ đợi mình thì có đáng ko
) đến lúc về thì song hỉ :)
, tốt nhất là nên cho cả 2 cơ hội mới