danghoanga6
Mr & Ms Pac-Man
tình hình là mình cũng thích 1 em,em này cũng có cảm tình với mình.mới chỉ đi chơi ít buổi nhưng cũng đã khá thân mật:nắm tay,vuốt tóc, ôm ...
Sơ lược về em : Xinh,biết quan tâm, nhà gần, có cảm tình và chủ động với mình trước
Sở thích của ẻm đi dạo sau trời mưa.Hôm nay em ý rủ mình đi


Nhưng nào ai đoán đc chữ ngờ ....




em đi giày cao gót,áo 2 dây trễ,quần ngắn...nói chung là sexy



em hỏi mình:''Đi chơi với cậu tớ mặc như này nhé"
mình bảo:"uh sao cũng đc" vì thường toàn đi chơi chỗ chỉ có 2 người, trời tối nữa

em ý hỏi lại :"mình mặc thế này đẹp ko"
mình bảo:"đẹp chứ, cậu mặc thế nào cũng đẹp hết
"
thế là vùng vằng đi về luôn,ko dạo diếc gì nữa.
Lúc sau mới biết,em cố tình mặc thế để thử mình


Đã nhận lỗi,xin lỗi rồi nhưng ko đc.nhờ các cao nhân giúp ca này với :(
Sơ lược về em : Xinh,biết quan tâm, nhà gần, có cảm tình và chủ động với mình trước
Sở thích của ẻm đi dạo sau trời mưa.Hôm nay em ý rủ mình đi



Nhưng nào ai đoán đc chữ ngờ ....





em đi giày cao gót,áo 2 dây trễ,quần ngắn...nói chung là sexy




em hỏi mình:''Đi chơi với cậu tớ mặc như này nhé"
mình bảo:"uh sao cũng đc" vì thường toàn đi chơi chỗ chỉ có 2 người, trời tối nữa


em ý hỏi lại :"mình mặc thế này đẹp ko"
mình bảo:"đẹp chứ, cậu mặc thế nào cũng đẹp hết
"thế là vùng vằng đi về luôn,ko dạo diếc gì nữa.
Lúc sau mới biết,em cố tình mặc thế để thử mình



Đã nhận lỗi,xin lỗi rồi nhưng ko đc.nhờ các cao nhân giúp ca này với :(
Chỉnh sửa cuối:
Hay là ý nó muốn bạn làm gì mà bạn chỉ nói không nên em nó giận 


Btw, vấn đề chính k nằm ở đó. Vấn đề là : Nó đã có bộ đồ đó thì tức là nó đã mua và đã mặc; đã có can đảm mặc là phải biết thằng đối diện sẽ nghĩ thế rồi, vậy mà còn bày đặt cao giá ? Một là nó quá ngu và ngây thơ, hai là nó dở hơi. 1 vé next.
