Minh come back
Youtube Master Race
- 2/3/12
- 33
- 16
Chẳng biết phải làm sao nữa,
Khoảng 3 tháng trước, mình quen em qua mạng, nói chuyện hợp nhau kinh dị, rồi hẹn hò nhau, mình chọn quán 1 cà phê ở Hồ Tây cho nó lãng mạn, ẻm đến, tinh nghịch và hồn nhiên. Mình gọi cà phê đá, em gọi sinh tố, uống xong mình kêu bồi lại thanh toán thì em đề nghị không ai bao ai cả: tiền thanh toán phải share, mình không đồng ý, em bảo tính em thế, mình đành chiều. Thế là share!
Từ đó đến nay, biệt vô âm tín, mình có nt gọi điện đều không liên lạc được, mình cứ miên man trong bài hát: "Sao không thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy"..
Mình đâm lo: hay là em cho mình là keo kẹt, hay là em vỡ nợ, hay là mình quá dễ dãi với phụ nữ hay mình gầy quá (mình cao 1m72 nặng 67kg)..
Em đến và đi như con gió! Lo
Khoảng 3 tháng trước, mình quen em qua mạng, nói chuyện hợp nhau kinh dị, rồi hẹn hò nhau, mình chọn quán 1 cà phê ở Hồ Tây cho nó lãng mạn, ẻm đến, tinh nghịch và hồn nhiên. Mình gọi cà phê đá, em gọi sinh tố, uống xong mình kêu bồi lại thanh toán thì em đề nghị không ai bao ai cả: tiền thanh toán phải share, mình không đồng ý, em bảo tính em thế, mình đành chiều. Thế là share!
Từ đó đến nay, biệt vô âm tín, mình có nt gọi điện đều không liên lạc được, mình cứ miên man trong bài hát: "Sao không thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy"..
Mình đâm lo: hay là em cho mình là keo kẹt, hay là em vỡ nợ, hay là mình quá dễ dãi với phụ nữ hay mình gầy quá (mình cao 1m72 nặng 67kg)..
Em đến và đi như con gió! Lo

