Xú Quận Mã
Mario & Luigi
- 9/11/04
- 834
- 1
Tội nghiệp cho bác H-r,vợ con sớm nó khổ thế đấy,bó buộc lắm nhưng không sao cả cứ phải nhìn lên chứ,bác học BK nên chắc cũng biết câu "Vợ là vợ mà ta là ta",thiếu gì cách trốn vợ. Mà bác cũng nên vào topic Milan đi ,có gì em với bác tranh luận chứ đợt trước có mỗi mình em mới thế,chẳng lẽ mình lại tranh luận với mình à.
To G-s : có gì mà nản ? yêu là 1 chuyện còn lấy vợ lại là chuyện khác,cứ tán đi chứ .Sắp Noel rồi đấy,cơ hội rủ em đi chơi 1 buổi hoành tráng đã đến rồi .
(mà phải cẩn thận ,lúc yêu được thì đừng để nó nắm thóp mình-cực kỳ nguy hiểm,đây cũng là kinh ngiệm xương máu đấy ).
To G-s : có gì mà nản ? yêu là 1 chuyện còn lấy vợ lại là chuyện khác,cứ tán đi chứ .Sắp Noel rồi đấy,cơ hội rủ em đi chơi 1 buổi hoành tráng đã đến rồi .
(mà phải cẩn thận ,lúc yêu được thì đừng để nó nắm thóp mình-cực kỳ nguy hiểm,đây cũng là kinh ngiệm xương máu đấy ).
Bác Darkpower ơi, trong box Heroes này có ai học trường tài chính không hả bác? Các bác toàn học Bk với Kiến trúc (toàn dân cao thủ game mà em lại là gà) em sao với tới được. :o