kenshin51089
Mega Man
- 20/11/03
- 3,065
- 7
Tôi biết GTA SA là 1 game tuyệt vời nhưng nếu ngẫm cho kĩ thì nó vẫn còn 1 số điểm buồn cười sau (tuy không ảnh hưởng tới cái hay chung của game nhìu) :
- Mấy bác thử đi theo một người nào đó trên đường phố thì mới biết đó toàn là mấy thằng tâm thần (đi lòng vòng không có chủ đích gì ráo)
- Đối với mấy chiếc xe chạy ngoài đường thì tình trạng cũng y chang
- Khi có tai nan giao thông trên đường (mấy xe khác bị đụng chắn ngang đường đi) thì mấy xe sau dường như "kô hay kô biêt" chậy tới mà "tỉnh bơ" bồi chiếc xe thân iu vô thêm cho "dzui" (!?)
- Mấy thằng bị mất xe (mình cướp) thi ngu như bò, ko biết báo cảnh sát gì ráo, làm như ko fải xe của nó vậy (?)
- Mình chạy xe đụng tùm lum tà la vậy mà không thấy cảnh sát tới, còn lúc "lỡ" làm xây xát chiếc Police nào đó trên đường thì nó lại dí mình tới bến, hổng lẽ CS sinh ra để bảo vệ bản thân hả chài
- Máy bay không tuân thủ nguyên tắc khí động học, mình vừa nhảy ra là chiếc máy bay y như con diều bị ướt, rớt thẳng xuống đất (đúng ra là nó fải tiếp tục bay tiêp một đoạn dài)
- Khi mình có bằng lái máy bay thì mình y chang tổng thống, vô sân bay "ôm" chiếc máy bay trị giá mấy triệu $ "đi dạo" mà chẳng có ai nói tiếng nào hết ráo (!?)
- Có mấy cái dốc xe Sanches cày lên còn hổng nỗi vậy mà đi xe đạp (BMX hoặc là Mountain Bike) lên ngon ơ, hổng lẽ CJ đạp mạnh hơn xe máy chài
- Nguyên thành phố bự vậy mà mấy trạm xăng ế nhệ, hổng thây ma nào vô đổ xăng, hổng lẽ xe ở trỏng chạy bằng NL mặt trời àh ?
..................
Đó là 1 số điều tui đã chơi và đã thấy, mong các bác tham khảo dzà cho í kín ::)
- Mấy bác thử đi theo một người nào đó trên đường phố thì mới biết đó toàn là mấy thằng tâm thần (đi lòng vòng không có chủ đích gì ráo)
- Đối với mấy chiếc xe chạy ngoài đường thì tình trạng cũng y chang
- Khi có tai nan giao thông trên đường (mấy xe khác bị đụng chắn ngang đường đi) thì mấy xe sau dường như "kô hay kô biêt" chậy tới mà "tỉnh bơ" bồi chiếc xe thân iu vô thêm cho "dzui" (!?)
- Mấy thằng bị mất xe (mình cướp) thi ngu như bò, ko biết báo cảnh sát gì ráo, làm như ko fải xe của nó vậy (?)
- Mình chạy xe đụng tùm lum tà la vậy mà không thấy cảnh sát tới, còn lúc "lỡ" làm xây xát chiếc Police nào đó trên đường thì nó lại dí mình tới bến, hổng lẽ CS sinh ra để bảo vệ bản thân hả chài
- Máy bay không tuân thủ nguyên tắc khí động học, mình vừa nhảy ra là chiếc máy bay y như con diều bị ướt, rớt thẳng xuống đất (đúng ra là nó fải tiếp tục bay tiêp một đoạn dài)
- Khi mình có bằng lái máy bay thì mình y chang tổng thống, vô sân bay "ôm" chiếc máy bay trị giá mấy triệu $ "đi dạo" mà chẳng có ai nói tiếng nào hết ráo (!?)
- Có mấy cái dốc xe Sanches cày lên còn hổng nỗi vậy mà đi xe đạp (BMX hoặc là Mountain Bike) lên ngon ơ, hổng lẽ CJ đạp mạnh hơn xe máy chài
- Nguyên thành phố bự vậy mà mấy trạm xăng ế nhệ, hổng thây ma nào vô đổ xăng, hổng lẽ xe ở trỏng chạy bằng NL mặt trời àh ?
..................
Đó là 1 số điều tui đã chơi và đã thấy, mong các bác tham khảo dzà cho í kín ::)
