1- Text game đã được khai mạc tối đa là được tám người, đăng kí lúc 5.00 pm, và 5.30' bắt đầu cuộc chơi text game. Và 8 người may mắn được vô như sau:
1. Pé Nồ
2. Ric
3. Max
4. Nghĩa
5. Ak
6. Gồng
7. Nickky
8. Yu
Dòm sơ cái list này, chúng ta thấy boy nhiều hơn girl
2- Sau khi kiểm chứng lại, số người dự định tham gia text game kì này bị lỡ là khá cao, gần 5 người bị lỡ text game kì. Theo biết, đa số là do bận, hay trễ giờ
3- Mem hardy_boy đã cố tình spam trong text game, gây nhiễu cốt truyện của text game. Mặc dù, là đã có người nhắc nhở. Mọi người sẽ lướt qua cốt truyện của mem này ghi
4- Firework là lễ hội pháo bông, lee- nhân vật chính của text game kì này sẽ đi mời các cô gái trong làng đi cùng mình. Đầu tiên, tên lee này đã có quyết định thật sai lầm đó là mời sis nhà ta đi dự tiệc. Hắn tưởng mọi việc sẽ suôn sẽ như mơ, nhưng không phải vậy. Khi đến nhà sis, vừa mở cánh cửa, một cái bàn bay vù ra (xém trúng mặt). Hắn chưa kịp hoàn hồn, và biết là sis nhà ta đang diệt chuột. Hắn suy nghĩ trong đầu " mới diệt chuột mà đã như thế này, thì tới vụ mời sis không những ăn bàn mà còn ăn cả búa, rìu, xẻng nữa". Vừa nghĩ đến thế thôi hắn đã chuồng khỏi nhà sis lẹ. Nhưng hắn không nản trí, quyết định đến tìm Elly ( thật không xứng tí nào, mặt hắn xấu hơn quỉ mà bày đặt gặp người đẹp). Quả thật (ông trời đúng là có mắt), trên đường đi hắn định hái bông tặng nàng chẳng may bị, xẹet xẹet. Cả cái pikachu to đùng phía sau hắn. Hắn ngượng đến nỗi không còn chỗ giấu mặt nữa, chẳng lẽ chạy ra rose square mời gái (kì lém). Thế là, ý xấu của hắn nghĩ ra, hắn quyết định thu hút gái ngoại thành. Đang đi, thấy bé tuýt (nhưng ko may cho hắn vì đây là cô bé thông minh). Vì quá ngượng kêu tuýt không nên lời luôn, làm tuýt tưởng con gì, quay qua thấy thấy lee + con pikachu. Tuýt quết định chơi hắn một vố :devil:, Tweety liền nói : " Anh Lee hả, sao giờ này anh còn ở đây . Ra đây em nói cái này "Lee nghe vậy liền chạy ra, ai ngờ đứng ngay cạnh đó là Ruby, Pé Nồ và cả chị Giang . Để biện ngụy tên lee quăng một câu hết sức.......hắn nói " hế hế, mốt bây giờ đó các em à" (đã vậy còn kèm theo giọng cười dê nữa mé ơi). Sau hồi vòng vo, chả có em nào chịu đi chung với một tên vô danh tiểu tốt thế. Hắn quyết định đổi đối tượng sang các "thím". Hắn định mời mẹ yu đi festival :o (unbelievable), nhưng chưa xong thì bị yu chặn và đấm một phát. Thía là hắn mời Jane ( người đàn bà xấu nhất và dữ nhất mineral town ) (còn update)
5- tòa soạn chúng tôi luôn nhận được các tin offline báo về việc text game
6- mọi người không những xôn xao trong forum mà lên cả Y!M bàn lun và đây là đoạn chat
MAX xi` lo^: ...lấy hết sức nhảy phóc qua hàng rào... Rẹtttt ! Cái quần Lee bị xẹt 1 miếng ngon lành
Chít rùi ! Tiu cái quần hip hop mới mua của tui..
MAX xi` lo^: bà marian đi chơi về thấy Lee mặc quần hip hop mông pikachu
Silent Hero Khang: ko ko
Silent Hero Khang: chưa kịp che đậy
Silent Hero Khang: Nickky tưởng trộm nên phan cho 1 cây
Silent Hero Khang: Lee bay ra rào và elly nhìn thấy
MAX xi` lo^: nhưng elle lại thích pikachu
MAX xi` lo^: nên mời lee vào nhà khâu quần cho
MAX xi` lo^: tiện thể ngắm pika chu