[HM Text Game] - kì 5 - Một ngày ở HM Shop.

Status
Không mở trả lời sau này.

Alicia Luu

Mega Man
Tham gia ngày
14/12/03
Bài viết
3,111
Reaction score
3
Đề tài : 1 ngày ở HM Shop
Mô tả : 1 ngày làm việc của Sis ali, vài chuyện rắc rối và cả có thể có cả heart event . ( để yu , justkidding)
Cách thức : Ngôi thứ nhất (Alicia)
Nhân vật sử dụng : số 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 (xem HM Bank, mấy cái số thứ tự giờ mới xài đến ^^)

Thời gian : Thứ Năm (20/07/2006) vào lúc 5pm - 8pm.

Mọi người nắm luật rùi nhé, điểm danh đây :

1. Oro.
2. Neko.
3. Biki. [qua lượt]
4. Alicia.
5. Shia. [qua lượt]
6. Yu. [qua lượt]
7. Sakura. [qua lượt]
8. DAC
9. Eron. [qua lượt]
 
... một ngày mới nắng lên , em dang tay chào đón ...
Mọi người lại bắt tay vào công việc của mình , Alicia cũng vậy
Alicia : '' Mình hi vọng hôm nay sẽ là 1 ngày tốt đẹp như mọi ngày '' ^^!
 
Một tay cầm chổi lông gà , một tay xác con chuột chết liệng vào thùng rác sis Ali hát vui vẻ . Sis cầm bảng Close quay lại thành Open .
 
Vừa quay cái bảng lại thì có người chạy tới trông vẻ mặt rất hốt hoảng ..
 
Đó là Neko thủ thư, cô ấy muốn đến HM Shop mua đồ nhưng giữa đường phát hiện quên mất cái bóp tiền, không kiếm ra nên Neko hốt hoảng chạy tới méc sis Alicia.
 
Neko: "sis ui em wên mất cái bóp rùi...bi giờ chạy dziề thì muộn lém, mai em trả hén !"
Sis trả lời:
 
"ko, thiếu thì ... cấn đồ chư Shop bán thiếu thì ... sis lấy gì mà sống ( =)))". cằn nhằn mãi nên neko đành ... quay về lấy tiền. o_0
 
DAC vội vàng chạy tới, đề nghị trả G cho tôi. Hè hè...dĩ nhiên là tôi vui vẻ nhận ngay chớ (vui gấp đôi)...Neko đỏ mặt, lấy món đồ, cảm ơn DAC rồi chạy về
 
Sau đó, tôi thấy hơi lạ, thằng cha này lâu nay chẳng một xu dính túi thì lấy đâu ra tiền để trả cho người khác, tôi vừa quay ra thì DAC biến đâu mất rồi...

Tôi liền...
 
Tôi liền quay lại shop,ngồi suy nghĩ xem,hôm nay sẽ còn những chuyện gì đến với mình,nhất là chuyện vì sao hôm nay thằng DAC lại giàu thê
Bỗng Oro đến.....
 
Neko mới mua cái gì đẹp thế cho Oro xem được không :-"
 
" Lúc đó tôi ngó ra ngoài qua cửa kính thì thấy Oro đứng nói chuyện với Neko , nhưng lòng vẫn bâng khuân về chuyện DAC . Chợt nhớ ra có 1 lá thư chưa đọc , tôi liền ..."
 
Tôi liền chạy lại rổ thư mới mà tìm nó, thấy cái phong bì màu sến sến đã ko muốn đọc gùi, nhưng mà thôi làm trùm của làng thì không thể bỏ sót xao lãng cái gì được. Mở lá thư ra, tôi bàng hoàng khi thấy ...
 
...Choài !!! Một bức thư...love >____< ^^ :'> Kinh ngạc, cứ tưởng ai gửi lộn, tôi vội nhìn tên người gửi,
To: Alicia-Mineral Town
Cái làng nì có mỗi mình tui là Alicia. Thế đúng rùi. Nhìn tên người gửi, tui thấy đó là... (ai đóa cho mayor thì hay wé =)) )
 
Ớ ớ !! DAC hả ? Cái tay này bắt cá hai lượt à ? Méc Neko mới được !
Tui hùng hục tới Farm của DAC, không để ý dòng cuối thư:
"P.s: là vậy đó, sis giảm nợ cho em"
 
Đến nơi rồi , tôi thấy DAC đang cho gà ăn ( trang trại nuôi gà gì mà tồi tàn thế này 8-} )
trông hắn có vẻ vui sướng khi cầm trên tay những quả trứng gà đầu tiên ...
 
Tôi liền lên tiếng : " DAC vụ này là sao đây ? Ko giảm nợ nhé . Tịch biên quả trứng nhé ."
DAC nói :
 
" Sis đọc lại thử xem , chưa chi đã hồ đồ , rõ là ... :'> "

Tôi lật đật mở thư . À , té ra là mình nhầm ! Cái thư này là lão DAC trình bày hoàn cảnh để tôi giảm bớt số nợ cho lão , vậy mà mình lại nghi oan . Kể ra cũng may , vì chưa nói với Neko , không xấu hổ chít :'>

Thế là tôi thất thểu ra về , sau khi đã đe dọa lão DAC : " Không trừ nợ là không trừ nợ , đừng xin xỏ gì phiền lắm ! :-< "
 
Trong lòng rất đỗi bực mình vì cái vụ hiểu lầm này, rõ ràng hắn to gan ghi thư tình nên tôi mới cáu tiết lên, chứ không thì đâu đến nỗi chạy lại đây định ... đập cho hắn một trận.

Quay về HM Shop, tôi tiếp tục công việc ... lau chùi và bày hàng hóa ra thì lại gặp Neko đang thập thò trước cửa Shop.
 
Neko nghe rằng tui có...thư...từ DAC, nên vội vàng chạy tới, định "nhập nha" ^^ xem có thiệt hg. Xui cho neko wá. tui trở dzìe hơi sớm ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top