[HM Text Game] - kì 5 - Một ngày ở HM Shop.

Status
Không mở trả lời sau này.
neko khóc, đòi tôi tha cho DAC =)). Phì cười và giải thích cặn kẽ cho neko hiểu, thật phục là cặp này tình cảm gớm ;))
hôm nay thật nhiều chuyện, đã chiều tà nên chưa biết còn chuyện gì rắc rối nữa ko...
 
Mong là không. Ớ, tự nhiên thấy lão Yu đi ngang (lão này qua là xui dã man), hình như về phía clinic. Bỏ đi, tui phải lo chiện tui đã.
Ủa ? Sao thế này ?...
 
Hôm nay buôn bán ế ẩm quá (ngày nào chả vậy), tôi vừa định dẹp mọi thứ vô để đi ngủ sớm thì thấy Yu "thất thểu" đi từ phía Clinic...về phía tôi, mặt mày hắn hớn hở...Tôi liền hỏi:
 
  • Alicia : có chuyện gì mà vui thế hả Yu ?!
  • Yu ( cười như điên 8-} ) : ah có gì đâu :)) mà chị hỏi làm gì nhỉ , có liên quan tới chị đâu cơ chứ ;))
 
Tôi hỏi vậy mà Yu chẳng chịu trả lời cho tôi nghe . Hắn đã vọt ra khỏi cửa hiệu . Tôi lại vào ngồi sau bàn tính tiền . Chán thật ko có ai vào . Tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết . Tôi đã có 1 giấc mơ nhỏ . Trong mơ tôi thấy Harvest Goddess hiện ra nói chuyện với tôi .
 
Cô ấy nói rằng : "Ta giao cho con trách nhiệm quản lý làng Mineral phụ với Mayor và Assistant. Nhưng con đã làm ta thất vọng quá"
_ "Sao lại vậy hả Goddess, con đã làm gì sai à, con phụ chuyện lá thư lạ, bắt ăn trộm cho dân làng và giúp mọi người ngăn chặn cúm gà. Thía vẫn chưa đủ ạ ?" Tôi bàng hoàng hỏi Goddess.
_ "Nhưng ta vẫn chưa thấy con làm tốt mảng văn hóa cho làng. phải tạo thêm các kì lễ hội cho dân làng có dịp giao lưu với nhau nữa chứ." Nói rồi người biến mất.

À, ra vậy, thì ra đó là lí do tại sao mọi người trong làng có tính khí hơi kì cục, thì ra là tại vì làm việc quanh năm suốt tháng chẳng có kì lễ hội nào cho họ tham gia hết. Tôi sẽ tổ chức một cái gì đó vậy. Nghĩ đến đó tui dụi mắt tỉnh giấc, tự nhiên thấy cặp DAC và Neko lù lù trước mặt, *sao cái cặp này đến đây hoài vậy chòi" ...
 
Tôi hỏi DAC: "Ông đến đây làm rì?"
DAC: "Chạy theo cho vui"
"Tay này lúc nào quái quái"-Tui nghĩ-Xong rồi quay sang Neko...
 
Tôi hỏi : " Chuyện gì nữa vậy Neko ? "
Neko : " Em mún mua một con mèo . Nhưng bên đấu giá của sis nhìu người tranh giành quá ? Với lại trời tối rùi kêu anh DAC đi theo cho đỡ sợ ma ."
Có ý tưởng vụt qua đầu tôi nói :
 
"DAC nè, ra đây nói nhỏ cái này nè !". Tôi nói.
DAC ngoan ngoãn đi theo, ra chỗ khuất Neko, tôi hỏi DAC : "Ông có đủ tiền không, mua cho bé Neko con mèo đi, để chắc ông cũng đủ tiền mua mèo với ếch mà".
_ DAC la làng lên : "Cái gì ...?"
Tôi bóp cổ hắn cho hắn nói nhỏ lại và lập lại câu hỏi. DAC có vẻ nguôi nguôi, nhưng vẫn vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rùi nói ...
 
"Neko có kon Lucky rồi, mua thêm mèo về tụi nó cắn lộn thì chết. :D"-DAC nói.
Thì ra hắn vò đầu bứt tai để...nghĩ cách thoái thác. >"<
 
Tôi thở dài nhìn DAC ko bít nói gì thêm nhưng quay lại nói với DAC
" Cửa hàng sắp đóng cửa rùi , còn vài món ăn mua về thư viện ăn chung với Neko nhé ."
 
DAC cũng thở dài nhìn tôi, nhưng mà lệnh của trùm là khó cãi. Hắn biết cãi là chết nên sau khi thở dài đành ... móc cái túi nhỏ xíu xìu xiu hắn giấu trong mấy lớp áo ra mua ... 2 lon nước ngọt. Rùi hắn dắt Neko chạy biến đi làm tôi tức lắm nhưng thôi kệ, dù sao cũng đã cảm hóa được hắn phần nào.

Khi tính toán khóa sổ cửa hàng, tui nghĩ rằng hum nay mở hàng là DAC, khóa sổ cũng là hắn ... chắc tui phải đốt phong long mới được, để ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng ít ra tôi cũng đã làm một việc tốt là tác hợp được một đôi cho làng ^^.

Đã khuya rùi, thui tui đóng cửa shop ngủ vậy, vụ án đốt phong long thì sáng mai tui làm cũng được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top