[HM Text Game v.2] Kì 2- Ăn tối cùng gia đình Thomas >__<

Status
Không mở trả lời sau này.

yugi_hiro

<b><font color=red>.::Heroic Leader::.</font></col
Tham gia ngày
25/2/03
Bài viết
10,465
Reaction score
6
[HM TEXT GAME V.2] KÌ 2 - ĂN TỐI CÙNG GIA ĐÌNH THOMAS

Đề tài : Ăn tối cùng gia đình Thomas
Mô tả : 1 câu chuyện thu gọn tối đa trong biệt thư của gia đình Mayor Thomas. Bắt đầu từ những chuyện Marietta cùng con gái Shia, cô bé Lotus phụ giúp bếp núc đến những sự cố bên lề từ Yu, con trai lớn của Thomas và Biki- sinh viên ở trọ hết 3 tháng hè ... Bữa ăn tối bắt đầu và kết thúc cùng những rắc rối ... Sẽ ổn ko Mayor Thomas ?:>
Các bạn nên xem tính cách cũng như Role của các char sử dụng trong text kì này ...
Cách thức : Dùng ngôi thứ 3 mô tả toàn diện hành động, tâm tư của các nhân vật đc nhắc đến ... Điều lưu ý chỉ là sự liên kết giữa các sự kiện cũng như hành động của từng nhân vật cho logic nhất. Vẫn dùng thể thức cũ, 1 post chừng 1-2 câu. Người bắt đầu cũng sẽ là người kết thúc (xét số thứ tự). Mỗi người có 5', quá 5' xem như bỏ lượt ...
Nhân vật sử dụng : Mayor Thomas, Marietta, Shia, Yu, Lotus, Biki
Thời gian : Chủ nhật , 13-8. Điểm danh 6h PM, bắt đầu lúc 6h30 cho đến 8h30 (tùy độ dài của text)
Special : chưa công bố ... Lotus, Biki, Shia có thể sẽ là người may mắn trong kì này ? :> (Yu à ... ko tính =)))
HẸN MỌI NGƯỜI VÀO CN ! :hug:

Điểm danh
1. yugi_hiro
2. conanak99


5. Lotus

7. Pokemaniac Fraya
8. Alicia
9. Biki
10. DAC
11.Nickky

-----------------
5. Tư Mã Ý
3. Orochimaru
4. sonkid1412
6. nekoyuki
note : xem cái này nhé bà con \:d/, hiện tại tất đã đề ol :hug:
bold: Còn online
normal : Out
itallic qua 1 lượt
 
BẮT ĐẦU

Marrietta gọi Shia vào bếp phụ bà làm bữa tối, Lotus tò mò vào xem .. \:d/
 
Lotus thấy tò mò...Núp sau cánh cửa bếp của Shia Để quan sát họ làm việc
 
- Chà , bữa tối nay có súp hải sản , ngỗng quay với thịt cừu < bác Marrietta chu đáo ghê - Lotus nghĩ thầm >
 
_ Lotus mạnh dạng bước vào bếp với ý tốt là sẽ cùng phụ Marrietta và Shia một tay , mới bước một chân vô bếp thì .....
 
Biki từ ngoài nhà chính xong vào hỏi xem tối nay ăn tối những gì . Có lẩu gà ko ? ;))
 
Mới bước vào, Biki gặp ngay Yu, con trai ông thị trưởng Thomas
 
Thì ra Yu muốn chọc ghẹo Lotus, nên hắn giả bộ ở trong bếp giúp mẹ và em gái. Biki biết tỏng tính Yu, định nhân cơ hội chọc quê hắn, nghĩ thế Biki liền ...
 
... nói to : " Cậu Yu nhà ta hôm nay mà cũng vào bếp nữa à , có làm món gì ... cháy không thế :)) " Rồi đi thẳng vào bếp ...
 
Không ngờ đi được vài bước thì té cái bạch...à nhầm, té cái oạch vì không để ý thấy vỏ chuối mà Yu đã để sẵn dưới đất (để làm gì thì chắc chỉ có Yu và Biki biết ^^)...
 
Chà chà, Shia và Lotus tới đỡ Biki dậy liền (sướng ha ^_^), may mà ko có gãy cái răng nào (không thì nhịn ăn mất), lòng vừa zdui vừa hậm hực Yu, Biki liền...
 
\:d/ Biki cau có nhìn Yu đang cố phớt lờ mọi chuyện ... Sau đó cậu bỏ đi còn Yu thì mò vào bếp làm gì đó ... (lại mưu đồ đen tối ;)))
Chuyển cảnh :))
:hug::hug::hug:
 
Từ cầu thang Mayor bắt đầu đi xuống và gặp mọi người ở đó trong đó có cả Yu......
 
Mayor ngửi thấy mùi thơm lẫn mùi khét trong bếp , chả biết chuyện gì Mayor kiu BiKi chạy vào bếp xem có chuyện gì , Biki chạy vào thì thấy ........
 
Lần đầu tiên vào bếp..Lotus lúng túng vô cùng..tuy nhiên vẫn cứng đầu là sẽ sử dụng gia vị riệng của mình(sai lầm những người hông bik nấu ăn hay mắc phải..) thế là chai nước tẩy được cho vào nồi súp thay vì dầu ăn Neptune...mọi chuyện sẽ không to tát lắm nếu Yu hông vô ăn vụng...và còn...
 
" Ối ! Cứu tui . Vim mà bỏ vào nồi súp thì chỉ có tẩy ruột " . Yu phát hiện sau khi đã ăn một chén súp và thấy chai Vim kế bên
 
Cả bà Marietta, Shia xúm vào giúp Yu nôn hết súp vừa mới ăn ra. Lotus thấy sai lầm của mình đã gây nên tai họa cũng xúm vô giúp một tay, Biki cũng vậy. Bỗng...
 
Yu vùng dậy sau khi ói hết chén súp độc, đụng đầu Biki đang mò tới giúp cái "cốp". Hai tên lăn quay ra, nhưng ko hề gì. Bà Marietta và các bé gái sau khi thu dọn "hiện trường" thì nấu ăn tiếp. Lần này Lotus được dặn dò kỹ càng là "chỉ ngồi xem thui, đừng đụng vô cái gì".
 
Đoạn nấu bếp sau đó thì hoàn toàn yên ổn :'>

Chuyển cảnh : Bữa ăn bắt đầu !

Mới vào ăn , nhóc Yu đã vội lia đũa về phía món ... gà rán . Bị bà Marietta lườm , Yu sợ quá đành giả vờ gắp đưa cho ... Biki :))
 
Thế là Biki nhà ta chụp lấy ăn ngấu nghiến làm Yu tức cành hông (không lễ độ gì cả), anh chàng quyết định...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top