[HM Text Game v.2] Kì 2- Ăn tối cùng gia đình Thomas >__<

Status
Không mở trả lời sau này.
Cố tình gắp món gì mà Biki căm nhất mà cho Biki (đang ăn ai lại dám từ chối). Biki căm lắm, anh chàng bèn...
 
... gắp đồ ăn cho Lotus, dáng vẻ ân cần làm Yu tức cành hông. Bàn ăn bắt đầu có những xung đột nho nhỏ làm mọi người cảm thấy nóng ran. Mayor Thomas cố xoa dịu bằng cách ...
 
...Đánh trống lảng, một cách mà Mayor hay dùng khi "bí". Kể một câu truyện cười nào đó, làm cho cả nhà cười ầm lên. Thế là hết xung đột,.....
 
Câu chuyện cười của Mayor , nói là cười chứ thật ra chả ai cười nổi , nhưng vì ko muốn làm Mayor buồn nên tên Biki bắt đầu vờ lên cười , Yu cũng hiểu ý nên cũng cười theo .........
 
Đột nhiên lúc đó Lotus có một hành động đáng ngờ: gắp đồ ăn cho Mari và Thomas(tự nhiên tốt ghê...^^...) kèm theo vài lời ngắn gọn....dạ con thấy anh Yu đã đủ lớn để tự lập hay ít ra cũng đã có thể làm việc gì đó được rồi...(đẩy Yu đi càng xa càng tốt...)...^^...
 
Đúng lúc đó, một lọ tương ớt nhằm vào tầm mắt của Yu, một ý nghĩ trả đũa Biki đã nảy ra trong đầu Yu. Yu bèn...
 
Yu bèn nhúng cái cánh gà cuối cùng vô tương ớt, rùi đưa cho Biki ăn. Biki tuy thích gà nhưng sợ ớt, bèn giả bộ nhận rùi khi cả nhà không để ý đẩy qua chén của Mayor.

Sợ chưa ^^.
 
Mayor thì rất là ... ngây thơ ;)) Liền đưa lên ngoạm 1 cái ..... to ơi là to :)) Hậu quả sau đó : Mari cuống lên đi lấy nước cho Mayor . Bỗng Mariette trượt chân khiến cả li nước đổ ra sàn , Lotus không biết đi tới thế là bị ngã ;)) Yu nhân cơ hội đó ... ;))
 
Lao tới và...rầm! Thay vì đỡ Lotus, anh chàng lại đạp nhằm li nước và...mất thăng bằng, Yu lao thẳng vào Biki còn đang ngơ ngác (đáng đời), thế là cả hai tên cùng ngã ra bàn ăn, mọi thứ văng tung tóe, Mayor rất tức giận bèn gọi Yu lại phán...
 
Con phải rửa cho bằng hết chén tối nay, và bố sẽ cắt tiền wà sáng của con vì tội làm bể chén bát (cái thứ 2 giống của bố tui wá). Cũng may mà...
 
Giờ còn ăn uống gì nữa ... cả bọn thu dọn lại rồi ai về phòng nấy, riêng Yu ở lại rửa chén. Có điều vẫn còn 1 vướng mắc nhỏ, đó là âm mưu đã sắp đặt từ trước đó của Yu ... Khi Biki về phòng thì ...

note : ai viết kết ngay bây giờ đều đc :))
 
Nắm tay nắm cửa đẩy vào, Biki bị dính ngay một miếng kẹo..cao su. Vừa bước vào thì một xô nước...rửa chén đổ ào xuống đầu. Chưa kịp định thần thì trượt ngã một cái oạch do một chiếc vỏ chuối đặt trước cửa. Lồm cồm bò dậy thì thấy Shia bước đến....
 
Shia tức giận lắm..hông kiềm chế được trước những trò tinh quái của ông anh Shia đưa Biki tới Thomas và nói....
 
"Ba ơi, anh Yu bày binh bố trận trong phòng Biki kìa, báo hại ảnh nhìn như con chuột gặp nước thía này đây. Ba định xử sao đây". Mayor Thomas xoa đầu Shia nói bé đi ngủ đi, rồi quay sang Biki và Yu nói

Tự nhiên sai lượt nên phải edit >"<
 
Ông Thomas và mọi người nghe thấy liền chạy tới và ... thế là mọi chuyện vỡ lở . Mọi con mắt hướng về phía ... Yu , đứa con trai phá như quỷ của cả nhà :)) Thế là mọi người quyết định đưa ra hình phạt cho Yu vì đã phá suốt cả bữa ăn tối vừa rồi và không có thái độ tốt với khách ;))

Shia : " Anh Yu phải nhường bánh kẹo và phải làm mọi công việc nhà của em trong ... 1 tuần ! "

Mari : " Con phải đi chợ và không được vòi tiền mẹ trong tuần này ! "

Thomas : " Không có tiền ăn sáng và không được đi chơi bất cứ đâu trừ khi đi ... chợ hay làm việc gì đó do người trong nhà nhờ vả ! "

Lotus : " Phải giới thiệu cho tôi những ... anh nào hay ho nhất làng :)) "

Còn Biki thì hét to : " Phải phục vụ tôi trong vòng 1 tuần và không được quậy phá gì hết ! " ;))

Buổi ăn tối kết thúc một cách ... vui vẻ ( đối với mọi người :)) ) và ... đau thương ( đối với Yu ^^ ) . Nào chúng ta cùng đi ngủ !

Happy Ending !

Hậu kì : đúng lúc này , từ thành phố có giấy báo có việc gấp nên Biki phải quay về thành phố ngay trong đêm , chưa biết lúc nào quay lại ^____^ Chúc mọi người ở lại làng thật vui vẻ , hứa là Biki sẽ quay trở lại đây khi nào xong chuyện , pai pai :x
 
Kết quả hôm nay đây ;))

Biki : +2 Str vì những "tai nạn" mà cậu này đã gánh :))
Shia : +1 Int , mách lẻo ;))
Lotus : -1 Int, ai biểu ko phân biệt thuốc tẩy và dầu ăn >__<

3 người trên đc cộng thêm 100g vì ... Yu làm công ích xã hội :((

Còn lại, tất cả mem sẽ đc cộng 200g cho kì 2.
Riêng TMY 50g (0 lượt), Oro 100g (1 lượt)

:hug::hug::hug:​
 
Cho hỏi sao không tổ chức vào buổi trua cho ta còn tham gia tối trời rồi sao Ngụy Vương ta trốn nhà ra tiệm được . Chắc chẳng bao giờ tham gia được bất kì kì nào . Tức ói máu ...... kì sao thay giờ buổi trua cho sớm chút xíu nha Yu , buổi Tối là Ngụy Vương không tham gia được.
 
Ờ, khoảng 2h-4h 3,5,7 Sai này mới tham dự được, còn sáng quá hoặc túi quá thì chịu, lỗ wé
 
Sắp hết hè rồi nên sau đó sẽ có 1 topic "trưng cầu dân ý"
lúc đó mỗi người trình bày thời gian có thể để tham gia text game
sau này sẽ áp dụng thêm 1 hình thức text game mới song song với hình thức cũ
1 tuần sẽ có khoảng 2-3 đợt text game cho phù hợp với thời gian của 1 số người.
tạm thời thì tuần này vẫn sẽ áp dụng từ 5h30 - 8h30. đây là thời gian mà đa số mọi người đều có thể tham gia ...
p.s : tham gia 1,2 lượt cũng tính là tham gia vậy ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top