Trích nhật kí
DAC:
"...Chán wá, vừa bị lừa mua được miếng đất quá mắc đã bị thất nghiệp vì công cụ quá thô sơ và cũ nát (chắc để từ thời đồ đá), đã nợ nần chồng chất mà lại chẳng thể kiếm ra tiền...Chắc kì này đi móc bọc...T_T Kì này nhất quyết phải dùng cái bộ não bé tí của mình để mừ giải quyết khó khăn này...
...Hôm nay cũng như hôm qua và chắc ngày mai cũng chả khá hơn gì, thui nằm nhà chán quá, trong lúc đợi các ý tưởng sáng tạo của mình hiện ra thì mình nên đi chơi 1 vòng thư giãn đã. Nghe đâu trong làng đang xôn xao vụ chôm chỉa nhà Yu, đi chat 1 vòng thì mới biết về 1 cuộc thi kì quặc do một người cũng khá kì quặc nghĩ ra, mình chẳng muốn xen vào nhưng...nghe nói có tiền thưởng...vậy thì dại gì không thử vận 1 phen?...
...Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tiến thẳng đến nhà thị trưởng, nhưng mình đến đây chưa lâu, chẳng biết nhà thị trưởng bố trí thế nào, có cảm bẫy gì không?! Nhất định phải cẩn thận. Khi màn đêm vừa buông xuống, mình rón rén lết lại gần nhà thị trưởng, bỗng nghe một tiếng "Oạch!...Phịch, phịch!...Rầm!!!" cánh cửa bật tung và Yu lăn cù nèo ra đường, vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục bò dậy và phóng đi cho được "Tên này chạy đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?", bây giờ thì nhà chẳng có cửa, đối tượng cần đề phòng đã biến đi chỗ khác, vậy nên mình có thể đường hoàng bước vào từ cổng chính, cuối cùng mình cũng lần đến 1 căn phòng mà có lẽ là phòng của Yu (ngó vào khe cửa thấy bừa bộn là biết rùi), nhưng chưa kịp làm gì thì...phát hiện trong phòng có người, thì ra là Shia, em gái Yu đang lấm lét tìm cái gì đó (cô nàng này cũng tính hại anh mình à?), thấy cô ta lục được 1 cuốn sổ gì đó, sau đó vừa xem vừa khúc khích cười miết...Thế là mình chẳng làm ăn được gì, đành ngồi đợi vậy, chẳng dè một lúc sau thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, "Chắc Yu về roài, chán thật..." Túng quá mình liều nhảy ra cửa sổ để thoát thân, sút té què giò...Chuyến nhập nha thất bại thảm hại..."
PS: Để về nhà chữa cái chân đau đã, rùi quay lại sau. T_T
"...Hum nay lại tiếp tục vụ nhập nha, rút kinh nghiệm hôm qua, lần này mình quyết định sẽ đi vào ban ngày cho đỡ xui, sáng sớm đã chui vào bụi cây để rình, đợi một lát thì thấy Yu bước ra khỏi nhà, lại quên khóa cửa (tay này hâm à >"<), tính mình vốn cẩn thận, hay lo nghĩ nên cứ ngồi đó suy tính xem có nên vao ngay không, chưa quyết định xong thì thấy một tên nào đó lén chui vào nhà Yu bằng...cửa chính. Vậy là mình chậm chân rồi T_T. Chờ một hồi thì thấy hắn hí hửng cầm cái NitendoDS phóng ra khỏi nhà (chắc hắn chôm về chơi chứ chẳng phải để nộp >"<), mình chưa kịp nhúc nhích thì lại thấy bóng một tên khác leo vào nhà từ của sổ phòng Yu "Rảnh thật, cửa chính không vào mà đi trèo rào.", hình như đó là Micheal thì phải, thui thì mình cũng đành ngồi đợi tí nữa, lát sau thấy anh chàng ôm 1 con gấu bông nhảy ra ngoài cửa sổ (suýt té gãy giò như mình), làm mình mắc cười quá đỗi, nhưng mình chưa kịp cười xong thì đã thấy Yu lật đật chạy về "Chắc ổng nhớ ra là quên khóa cửa", nghĩ thế nên mình đành bỏ về, có ngồi nữa chỉ tổ mệt người, vậy là hum nay chẳng thu hoạch được gì ngoài một trận kiến cắn tưng bừng mà chẳng dám la..."
PS: Thui đành chờ dịp khác vậy...
"...Rút kinh nghiệm thất bại 2 lần, lần này phải hành động mau lẹ, tối hôm đó, mình lại mò đến nhà Yu, nhưng lại đụng một tay tự xưng là "đệ tử cái bang", hắn cứ chắn mãi không cho mình lẻ vào, tức quá mình đành bỏ về...
...Sáng nay, nhất định phải vào nhà Yu cho bằng được, mình phóng đến nhà Yu thì lại gặp tên "cái bang" tối qua, hắn đang quát tháo một thằng nhóc với vẻ đằng đằng sát khí làm mình chẳng dám lại gần, sau một hồi la lối, hắn mua cho thằng nhóc một cây kẹo rồi dụ nó đi chỗ khác, xong rồi lẻn vào, trông hắn dữ quá mình chả dám vào theo, khéo bị đánh chết, lát sau hắn lôi 1 con xe Suzuki (chẳng biết của ai) ra khỏi nhà, mình nghĩ "tay này chắc hành nghề trộm cướp", rồi hắn đúng mặt ai đó mà mình không nhìn rõ vì hắn che mất tầm nhìn, thấy hai tên đàm phán với nhau một hồi thì tên "cái bang chôm chỉa" cũng bỏ đi.
-Chỉ có thế mà mất cả buổi sáng rồi, mình ngồi chờ một lát cho chắc ăn thì thấy...Neko cũng ròn rén bước đến nhà Yu, nhưng hình như Neko phát hiện trong nhà có người, "May mà mình không vào trước", thì ra Shia-em gái Yu-cũng có nhà (sao cô ta không phát hiện ra tên "cái bang chôm chỉa" nhẩy? Thế rồi hai cô nàng kéo vào nhà trò chuyện, mình liền nhanh chóng...vọt vào trong thuận lợi (rút kinh nghiệm mấy lần mà), nhưng khi mình vừa mò vào phòng Yu thì...Neko cũng lên tới, mình bí quá nên...liều nhảy đại ra cửa sổ phòng Yu lần lữa, rơi phịch xuống một bụi...cỏ. Dù ngứa mún chết nhưng mình nằm im thin thít, không ngờ một cái...lồng gà và 1 con gà bên trong rớt xuống trúng giữa đầu mình đau điếng. Không thể chịu nổi nữa, mình đành bỏ về nhà...Hic..."
PS: Lần này phải lăn trứng gà thui. T_T Cuộc đột nhập lần 3 thất bại thảm hại.
"...Bao nhiêu lần đột nhập một cách đường đường chính chính đều thấy bại (toàn vào từ cửa trước mà), hôm nay mình nghĩ nên đột nhập từ...lối khác. Sáng sớm, mình liền chạy đến nhà thị trưởng, mình định leo vào từ ống khói thì trông thấy 1 bóng người...cũng có ý định như mình. Hắn nhanh chân hơn mình một chút. Mình cẩn thận theo dõi hắn chui vào ống khói, một lát sau, mình chẳng thấy tên đó chui ra, chỉ thấy một tên khác đen thui thùi lùi từ đầu đến chân chui ra khỏi ống khói. Đúng lúc đó thì Yu trở về, vậy là mình hết cơ hội hành động.
-Đành đợi đến tối vậy, nhưng lúc đó thì cả nhà Yu đều có mặt ở nhà, vì thế mình quyết định sẽ gửi một bức thư mạo danh một tên trộm nổi tiếng và gửi đến cho ông thị trưởng với nội dung: "Tối nay, đúng 9 giờ, tui sẽ đột nhập vào nhà ông bằng cổng chính và sẽ lấy đi một món rất quan trọng."
-Đến tối, đúng như tui dự đoán, ông thị trưởng sau khi đọc xong là thư thì nhất quyết rằng tên trộm sẽ đột nhập vào theo một lối nào đó trừ...cửa trước. Thế là ông ra lệnh cho cả nhà phải ở lại trong phòng của mình để 'giữ của', còn chính ông và Yu thì sẽ rình tên trộm ở cửa...sau (vì ông ta nghĩ phòng mình và con trai mình chả có gì đáng để chôm cả). Thế là mình có thể đàng hoàng bước vào nhà không một chút khó khăn

.
-Ai dè khi vào phòng Yu thì...Thất vọng...Dường như mọi thứ quý hiếm của Yu đã bị bọn đạo tặc kia cuỗm đi cả rồi, giờ chẳng còn gì để mình chôm cả, phòng lại tối om như mực, ngán ngẩm thật...Chẳng còn cách nào khác, trong màn đêm tối thui, mình mò đại trên đầu giường của Yu thì thấy một vậy cưng cứng, dẹp dẹp, hình nhữ nhật, "thôi cứ lấy đại vậy"...
-Đến lúc về nhà giở ra xem thì thấy chỉ là 1 khung ảnh, trên góc có ghi một dòng chữ nhỏ mà mình chẳng hiểu nó viết gì nữa (đố ai biết), thui cứ để tạm đó, đi ngủ đã..."
PS: Xem như lần đột nhập cuối cùng này cũng có tí thu nhập. T_T