[HM Text Game v.3] Kì 1 - Give me a girl,lol

Status
Không mở trả lời sau này.
2 bé ý bé nào đẹp hơn nhỉ ?
Ô bé Jane hum nay có cái đầm đẹp chạy ra khen đầm rồi mời xem sao ...
 
" oh, hàng si-đa mà đẹp gì hở cháu "_bác Jane nói và gật đầu cái rụp khi nghe Lee mời mình ^^
Hix, Lee đau xót trong lòng, tưởng mời đc mấy em trẻ đẹp, ai dè...Thui kệ !
( hix, xong nhiệm vụ, giờ về ăn cum, đói wá )
 
ack, ko tính bài của nghĩa và voighe >___<. nhìn kiểu này chắc chưa bao giờ xem list char NPC 8-}. Jane và Ruby còn trẻ, sao gọi là thím đc 8-}
@ ak viết tiếp theo bài của ric
 
sau 1s đắn đo Lee vội vàng nhảy ra ngáng đường Jane và Ruby =)) Jane và Ruby đang thơ thẩn dạo chơi và tán dóc, đột nhiên thấy có tên nào nhảy ra ngáng đường mình, mặt lại gian giống cướp liền phản ứng ngay...=)) (còn phản ứng thế nào thì...xem hồi sau sẽ rõ =)))
 
Ruby hét :"Anh hai, cứu em !" Lee đơ mặt, anh chàng chưa hiểu mô tê gì thì đùng 1 cái từ trong bụi rậm phóng ra 1 cái mặt ... quen quen. Jack, anh hai của Ruby đột ngột xuất hiện cùng cây gậy bóng chày cứ thế mà ... phang vào đầu của Lee.
-Chết, anh Lee kìa ...
Jane kêu lên, Jack dừng tay
-Úi, sao ăn mặc ... hồn nhiên vậy, cứ tưởng thằng quỉ râu xanh hay lảng vảng khu này nên em cứ nghĩ ...

Lee lồm cồm bò dậy, mặt tái mét, chả dám nhìn Jack hay 2 cô bé. Vừa tính chuồn thì đằng sau thấy 3,4 người tiến tới, dẫn đầu là ... Yu
-Jack, giữ Lee lại ... hắn vừa ... dụ mẹ của tui đi Summer Festival, xử đẹp hắn ! o_0
Ack, Lee chả biết đường đâu mà lần, loạng choạng vì mấy "gậy" của Jack nên đứng còn ko vững chứ nói chi là ... chạy. Oạch, vấp cục đá té lăn đùng xuống sườn dốc, ngã ngay xuống sông. Trước khi chìm hẳn, người ta còn nghe Lee kêu to như ... heo chọc tiết : "Give me a girl ... give me a girl ..."

p.s : nghe đồn tạm trú 1 thời gian trong trạm xá Mineral Town, ăn uống, sinh hoạt rất ư ... khó khăn =))

~Ending~
 
Nhắc nhở Hardy nhé, bạn ko có điểm danh, không có tên trong danh sách thì phải tôn trọng các bạn đang chơi, đừng chen bài vào topic này.

Kể cả những người có tên cũng phải đợi đến lượt mới dc viết mà, sao bạn cứ viết bài như chat làm loãng chủ đề vậy? Ko hiểu thì đọc kỹ luật chơi ở bài đầu tiên của topic này để hiểu. Đọc và rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé bạn.
 
Well, hôm nay có vài sự cố nho nhỏ khi tổ chức text game, các tình huống đặt ra cho Lee nhà ta cũng ko quá ... "khó", mỗi người trung bình sẽ nhận 300 gold và 10 Exp làm quà ;))

Lee là main character trong text game với tất cả tình huống xảy ra đc "phần thưởng" là 400 gold và 2 Fame :))

Ngoài ra cũng thưởng thêm cho 1 số mem viết "bốc" nhất. chi tiết dưới đây
~~~~ Result ~~~~
1. Pé Nồ : 400 gold, 15 Exp
2. Ric : ---------------------
3. Max : 350 gold, 10 Exp
4. Nghĩa : 300 gold, 10 Exp
5. Ak : 300 gold, 10 Exp
6. Gồng : 350 gold, 10 exp
7. Nickky : 350 gold, 10 exp
8. Yu : ---------------------

thắng cuộc là Pé Nồ, ấn tượng nhất 2 màn ... lộ quần Pikachu (hơ, sau mới biết là của voighe) và lôi ... mẹ yu ra cho Lee "tán" =)). lần này ko tính vụ "lười đọc list char NPC" và ... cho mọi người leo cây của 1 số mem >__<.
 
báo cáo cái pikachu là "xí" của em ở bên rose >"<
ăn chộm kìa :((

em kiu là chôm mà đâu có chộm ;))
10 tuôi chứ 6 tửoi à =))
 
báo cáo cái pikachu là chôm của em ở bên rose >"<
ăn chộm kìa
"trộm" chứ ko phải "chộm" >___<. vậy yu nhầm lẫn, mà cũng chả phải dùng từ "trộm" làm gì mích lòng nhau 8-}
Max ko post trực tiếp nhưng có công nêu ý tưởng, +50 gold ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top