yugi_hiro
<b><font color=red>.::Heroic Leader::.</font></col
- 25/2/03
- 10,465
- 6
Chủ đề : Rainbow School dưới bàn tay nhào nặn của hiệu trưởng Stuart cùng Alicia đã trở thành ... địa ngục trần gian cho những ai dưới 17 của Mineral Town :'>. Lời đồn nay đã đến tai Mayor Thomas, hôm nay, ông đến tham quan Mineral Town trong dịp tưu trường để xem tình hình học hành của các em học sinh như thế nào ...
Cách thức : Mỗi người post bài ko theo lượt để mô tả những diễn biến xảy ra khi Mayor Thomas ghé thăm Rainbow School.
Số lượt : 3 lượt/ 1 người
Thời gian kết thúc : Thứ 4
Nhân vật tham gia : Học sinh trong Rainbow School, Alicia, Stuart, Mayor Thomas
Gợi ý về nội dung : Mayor vào Rainbow School, nói chuyện với "cô giáo" Alicia/ Stuart, theo dõi 1 buổi dạy của cô Alicia, "chứng kiến" trò nghịch ngợm của lũ trẻ, "khiếp đảm" sự dữ dằn của cô giáo Alicia và ...
Giải thưởng : Gold và card Stuart cho ai có tình huống đặt ra hay nhất.
FAQs
Làm sao để tham gia kì text game này ?
Bạn đã đăng kí và có tên trong HM Board
Stuart là ai ?
... Làm ơn qua HM Office trang 1 để down cái file đính kèm " List NPC"
Khi nào sẽ biết có dấu hiệu kết thúc kì text ?
Yu sẽ thông báo khi câu chuyện đã gần đến hồi kết
Tớ cũng tham gia nhưng ko đc chấm giải nhất vậy thì giải thưởng của tớ sẽ là ?
Gold và Fame (tùy trường hợp)
Nếu cố tình viết câu chuyện đi lệch khỏi gợi ý thì sao nhỉ ?
Tùy tình huống sẽ đc công nhận hay xử phạt. Nếu ý tưởng ko ảnh hưởng đến đại ý chung của câu chuyện thì vẫn xem đó là 1 chi tiết sáng tạo
Thế nào là phạm luật ?
Gửi hơn 3 bài trong kì text này, nội dung đi ngược lại câu chuyện, cố ý phá hoại, lời lẽ ko nghiêm túc đến người chơi khác , sử dụng nhân vật ko đc phép đề cập.
Làm sao để biết danh sách học sinh của Rainbow School
Hãy xem ở topic Rainbow School (page 1)
Cách thức : Mỗi người post bài ko theo lượt để mô tả những diễn biến xảy ra khi Mayor Thomas ghé thăm Rainbow School.
Số lượt : 3 lượt/ 1 người
Thời gian kết thúc : Thứ 4
Nhân vật tham gia : Học sinh trong Rainbow School, Alicia, Stuart, Mayor Thomas
Gợi ý về nội dung : Mayor vào Rainbow School, nói chuyện với "cô giáo" Alicia/ Stuart, theo dõi 1 buổi dạy của cô Alicia, "chứng kiến" trò nghịch ngợm của lũ trẻ, "khiếp đảm" sự dữ dằn của cô giáo Alicia và ...
Giải thưởng : Gold và card Stuart cho ai có tình huống đặt ra hay nhất.
FAQs
Làm sao để tham gia kì text game này ?
Bạn đã đăng kí và có tên trong HM Board
Stuart là ai ?
... Làm ơn qua HM Office trang 1 để down cái file đính kèm " List NPC"
Khi nào sẽ biết có dấu hiệu kết thúc kì text ?
Yu sẽ thông báo khi câu chuyện đã gần đến hồi kết
Tớ cũng tham gia nhưng ko đc chấm giải nhất vậy thì giải thưởng của tớ sẽ là ?
Gold và Fame (tùy trường hợp)
Nếu cố tình viết câu chuyện đi lệch khỏi gợi ý thì sao nhỉ ?
Tùy tình huống sẽ đc công nhận hay xử phạt. Nếu ý tưởng ko ảnh hưởng đến đại ý chung của câu chuyện thì vẫn xem đó là 1 chi tiết sáng tạo
Thế nào là phạm luật ?
Gửi hơn 3 bài trong kì text này, nội dung đi ngược lại câu chuyện, cố ý phá hoại, lời lẽ ko nghiêm túc đến người chơi khác , sử dụng nhân vật ko đc phép đề cập.
Làm sao để biết danh sách học sinh của Rainbow School
Hãy xem ở topic Rainbow School (page 1)
đang lăn bánh và dừng lại tại một ngôi trường lớn nhất mineral town
, với cái tên khá ngộ nghĩnh "rainbow school". Vừa bước xuống xe sis Ali đã bắt toàn học sinh hát mừng bài chào đón ông thomas
, , mayor của làng (thực chất cô ali đã đe dọa học sinh trước lúc mayor đến :nailbit:, nên bọn học sinh hát rất đều :nailbit:). Còn ông stuart, thì mời ngài mayor vào xem trường................(sự việc típ theo thì ai vít típ đi)
.Ngài Mayor đâu biết những em học trò cá biệt đã đc cô Ali trói gô cả đám và nhét vào toilet để làm đẹp cho trường.Mayor đang mở mồm định khen vài câu thì...."@#$!@#?**^%" 1 tràng từ ngữ cấm vang lên giữa sân trường.Đằng kia có 2 em đang đánh ghen nhau >"<.Sao lại trói xót 2 thằng ôn này ko biết.Cô Ali và ông Stuart mặt cắt ko còn giọt máu , ông Mayor thì tiến từ từ về phía 2 đứa , mặt nhăn nhó đăm chiêu...
cũng nháo nhào vác cặp phóng vội sang lớp Sinh Học của thầy Yu
. Vài đứa học sinh đã thề thốt là tụi nó nghe rõ ràng giọng cô Ali lẩm nhẩm "Hừ hừ, Rom. Quái! sổ đen của mình hết dòng để ghi là sao chứ?"
. Chọn một bụi cây thật rậm, Mayor Thomas lẻn nhanh vào (vào làm gì nhỉ
)... và vấp phải một vật gì đó. Tiếp theo, một giọng hét vang lên: "Áh áh áh" 