Ghi_ga_bai
Mr & Ms Pac-Man
- 31/1/08
- 290
- 8
Mình xưa nay vốn kém khoản ăn nói và có khiếu làm người khác nổi giận hoặc mếch lòng
nhưng ngày mai có cuộc hẹn với phụ huynh 1 em (trai) lớp 7 làm gia sư (lần đầu tiên trong đời) 
Việc đầu tiên là vuốt tóc cho xẹp xuống, tháo khuyên tai, tìm trang phục gọn gàng lịch sự
nhưng đó chỉ là vấn đề ngoại hình..
xưa nay mình là người ngại giao tiếp, chào hỏi, xã giao,.. cách ăn nói thường nghĩ sao nói vậy câu cú không chau chuốt (bạn bè chơi với nhau thì thích kiểu đấy nhưng thường người lớn và người ngoài thường không thích) và rất vô ý nữa
Ngày mai gặp gỡ nói chuyện kiểu gì để gây thiện cảm với gia đình người ta bây giờ nhỉ 
nhưng ngày mai có cuộc hẹn với phụ huynh 1 em (trai) lớp 7 làm gia sư (lần đầu tiên trong đời) 
Việc đầu tiên là vuốt tóc cho xẹp xuống, tháo khuyên tai, tìm trang phục gọn gàng lịch sự
nhưng đó chỉ là vấn đề ngoại hình..
xưa nay mình là người ngại giao tiếp, chào hỏi, xã giao,.. cách ăn nói thường nghĩ sao nói vậy câu cú không chau chuốt (bạn bè chơi với nhau thì thích kiểu đấy nhưng thường người lớn và người ngoài thường không thích) và rất vô ý nữa
Ngày mai gặp gỡ nói chuyện kiểu gì để gây thiện cảm với gia đình người ta bây giờ nhỉ 

, nói tục cụng cần phải như vậy nữa sao 






bao giờ về nhớ xách theo cái ví đấy