lovely_boy
Mr & Ms Pac-Man
HỌC VIỆN THÁM TỬ
----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì Manga này mới nên tui chưa biết tựa gốc của nó là gì nên đành phải để tựa Tiếng việt của nó . Truyện này tất nhiên là nói về Thám tử :lol:do nhà xuất bản văn hoá thông tin phát hành. Nhìn nét vẽ là có thể đoán ngay rằng đó là cùng 1 nét vẽ của bộ truyện thám tử nổi tiếng
KINDAICHI !
-----------
-----------
NHÂN VẬT CHÍNH
Câu truyện nì gồm nhiều nhân vật chính có tài :
- Q (nhân vật chính) : 1 cậu bé rất thích làm thám tử và quyết định không thi vào cấp 3 đề theo đuổi nghề thám tử . Đầu óc quan sát tinh tưởng và cũng rất thông minh .
- Kei Minan ( 1 cô bé) : Đây là 1 cô bé khá đỉnh , chỉ cần trong 1 tích tắc là có thể ghi nhớ được tất cả những việc đã xảy ra trước mắt.
- Enyama Kintaro (1 anh chàng cao to) : Anh chàng nì mắt híp nhưng chẳng ai ngờ anh ta lại có thị lực là 4.0 có thể nhìn rõ mọi vật từ rất xa.
- Nasawa Kazuwa (1 cậu nhóc lớp 5) : Đừng ỷ bé mà không thèm quan tâm nhé vì thằng nhóc này là 1 chuyên gia về phần mềm trò chơi và đã có 1 số trò chơi đã thiết kế rất được ưa chuộng.
+ Còn 2 người nữa nhưng tui nghĩ người này *Sanro Maru* có lẽ không được ai ưa lắm và cũng chẳng phải nhân vật chính nổi trội gì lắm . Tuy có chỉ số IQ là 180 nhưng cha này lại rất thiếu suy nghĩ . Trên sách vở thì có vẻ giỏi (ờ thì tứt nhiên) nhưng trong thực tế lại dựa dẫm , mưa mô xảo quyệt ! Một người nữa là...*chịu , không biết :?: * bởi vì người này mới xuất hiện ở ngoài bìa truyện chứ chưa xuất hiện trong truyện (vì mới đọc đến tập 1 thôi mừ :cry:) Nhưng tui nghĩ người này cũng có 1 khả năng thiên tài gì đó giống như những người kia.
---------------
---------------
SƠ LƯỢC
Để tui nói qua 1 chút vậy , chẳng là anh chàng Q học hành chăm thì không chăm nhưng mà lại sáng dạ. Bạn bè của cậu ta rất sốt sắng khi biết được cậu sẽ ko vào cấp 3 mà quyết định tham dự vào trường DAN DETECTIVE SCHOOL (học viện thám tử DAN) . Đây là 1 ngôi trường nổi tiếng cho những người có khả năng làm thám tử . Q trên đường đến đấy thì chẳng may va vào 1 ông làm rơi hết xiền của ổng xuống đất . Q vội vã nhặt lên nhưng thằng cha đó kêu thiếu mất tờ 10 ngàn yên . Đúng lúc ấy Kei đi qua , cô bé đã khẳng định ngay số tiền rơi xuống đất là thế này thế kia. Ông kia đưa tiền cho cảnh sát (vì ông ta to mồm qua nên cảnh sát mới đến) và đếm đúng số tiền mà cô bé kia đã nói (quả là ...chậc chậc..) Nhưmg thằng cha dứt khoát kêu thiếu mất tờ 10 ngàn và suýt cho KEI 1 quả ... táo (nhầm!quả đấm ) nhưng Q đột nhiên dơ chiếc dù lên và tung ra thì tờ 10 ngàn rớt ở trỏng tọt ra ngoài ! Thì ra khi tiền rơi chẳng may 1 tờ đã rơi vào chiếc dù mà ông ta cầm khiến thằng cha này ngượng ngùng ra zề với bao nhiều lời nói của mọi người xung quanh ! (Vì sao Q biết thì mọi người cứ xem truyện khắc rõ) .
Trên đường đến trường thám tử thì trùng hợp thay Kei cũng đến tham dự , ở đó họ gặp trước hết là Sanro , rồi đến Kintaro và cuối cùng là cậu bé Kazuwa , còn người cuối cùng thị chịu , chưa biết được. Để đỗ cuộc thi thì mọi người phải tham gia các phần thi do ban giám khảo đề ra ( thú vị lắm , coi sẽ biết).... Và Q và các bạn của cậu đã qua phần 1 nhưng do 1 sự cố Q đã chậm chân trong phần thi viết thứ 2 và chỉ còn 10 phút để cậu hoàn thành bài . Truyện gì sẽ xảy ra ?! Mọi người hãy tìm xem nhé :arrow: !
---------------
---------------
ĐÁNH GIÁ (Chỉ của riêng tôi)
Nét vẽ : 8/10 (không hẳn là đẹp, chỉ có điều là dễ nhận ra nét vẽ)
Cốt truyện : 9/10 (Hay và hấp dẫn)
Chất lượng 1 quyển truyện : 144 trang , in không đẹp lắm , bìa khá bắt mắt ! 7/10 (144 trang bọ xít
)
---------------
---------------
Những ai thích truyện KINDAICHI và những thể loại truyện trinh thám (như tôi) thì nhớ tìm xem nhé , coi rồi mê tít thò lò cho mừ xem :!:
PS : đã nói rồi , ko bít tựa gốc , chỉ biết tựa Việt nên Tên nhân vật và 1 số điều khác dính dáng đến tên thì đừng lôi tôi ra mà biểi viết lếo láo sai bét bè be nghe :wink: ![/b]t
----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì Manga này mới nên tui chưa biết tựa gốc của nó là gì nên đành phải để tựa Tiếng việt của nó . Truyện này tất nhiên là nói về Thám tử :lol:do nhà xuất bản văn hoá thông tin phát hành. Nhìn nét vẽ là có thể đoán ngay rằng đó là cùng 1 nét vẽ của bộ truyện thám tử nổi tiếng
KINDAICHI !
-----------
-----------
NHÂN VẬT CHÍNH
Câu truyện nì gồm nhiều nhân vật chính có tài :
- Q (nhân vật chính) : 1 cậu bé rất thích làm thám tử và quyết định không thi vào cấp 3 đề theo đuổi nghề thám tử . Đầu óc quan sát tinh tưởng và cũng rất thông minh .
- Kei Minan ( 1 cô bé) : Đây là 1 cô bé khá đỉnh , chỉ cần trong 1 tích tắc là có thể ghi nhớ được tất cả những việc đã xảy ra trước mắt.
- Enyama Kintaro (1 anh chàng cao to) : Anh chàng nì mắt híp nhưng chẳng ai ngờ anh ta lại có thị lực là 4.0 có thể nhìn rõ mọi vật từ rất xa.
- Nasawa Kazuwa (1 cậu nhóc lớp 5) : Đừng ỷ bé mà không thèm quan tâm nhé vì thằng nhóc này là 1 chuyên gia về phần mềm trò chơi và đã có 1 số trò chơi đã thiết kế rất được ưa chuộng.
+ Còn 2 người nữa nhưng tui nghĩ người này *Sanro Maru* có lẽ không được ai ưa lắm và cũng chẳng phải nhân vật chính nổi trội gì lắm . Tuy có chỉ số IQ là 180 nhưng cha này lại rất thiếu suy nghĩ . Trên sách vở thì có vẻ giỏi (ờ thì tứt nhiên) nhưng trong thực tế lại dựa dẫm , mưa mô xảo quyệt ! Một người nữa là...*chịu , không biết :?: * bởi vì người này mới xuất hiện ở ngoài bìa truyện chứ chưa xuất hiện trong truyện (vì mới đọc đến tập 1 thôi mừ :cry:) Nhưng tui nghĩ người này cũng có 1 khả năng thiên tài gì đó giống như những người kia.
---------------
---------------
SƠ LƯỢC
Để tui nói qua 1 chút vậy , chẳng là anh chàng Q học hành chăm thì không chăm nhưng mà lại sáng dạ. Bạn bè của cậu ta rất sốt sắng khi biết được cậu sẽ ko vào cấp 3 mà quyết định tham dự vào trường DAN DETECTIVE SCHOOL (học viện thám tử DAN) . Đây là 1 ngôi trường nổi tiếng cho những người có khả năng làm thám tử . Q trên đường đến đấy thì chẳng may va vào 1 ông làm rơi hết xiền của ổng xuống đất . Q vội vã nhặt lên nhưng thằng cha đó kêu thiếu mất tờ 10 ngàn yên . Đúng lúc ấy Kei đi qua , cô bé đã khẳng định ngay số tiền rơi xuống đất là thế này thế kia. Ông kia đưa tiền cho cảnh sát (vì ông ta to mồm qua nên cảnh sát mới đến) và đếm đúng số tiền mà cô bé kia đã nói (quả là ...chậc chậc..) Nhưmg thằng cha dứt khoát kêu thiếu mất tờ 10 ngàn và suýt cho KEI 1 quả ... táo (nhầm!quả đấm ) nhưng Q đột nhiên dơ chiếc dù lên và tung ra thì tờ 10 ngàn rớt ở trỏng tọt ra ngoài ! Thì ra khi tiền rơi chẳng may 1 tờ đã rơi vào chiếc dù mà ông ta cầm khiến thằng cha này ngượng ngùng ra zề với bao nhiều lời nói của mọi người xung quanh ! (Vì sao Q biết thì mọi người cứ xem truyện khắc rõ) .
Trên đường đến trường thám tử thì trùng hợp thay Kei cũng đến tham dự , ở đó họ gặp trước hết là Sanro , rồi đến Kintaro và cuối cùng là cậu bé Kazuwa , còn người cuối cùng thị chịu , chưa biết được. Để đỗ cuộc thi thì mọi người phải tham gia các phần thi do ban giám khảo đề ra ( thú vị lắm , coi sẽ biết).... Và Q và các bạn của cậu đã qua phần 1 nhưng do 1 sự cố Q đã chậm chân trong phần thi viết thứ 2 và chỉ còn 10 phút để cậu hoàn thành bài . Truyện gì sẽ xảy ra ?! Mọi người hãy tìm xem nhé :arrow: !
---------------
---------------
ĐÁNH GIÁ (Chỉ của riêng tôi)
Nét vẽ : 8/10 (không hẳn là đẹp, chỉ có điều là dễ nhận ra nét vẽ)
Cốt truyện : 9/10 (Hay và hấp dẫn)
Chất lượng 1 quyển truyện : 144 trang , in không đẹp lắm , bìa khá bắt mắt ! 7/10 (144 trang bọ xít
---------------
---------------
Những ai thích truyện KINDAICHI và những thể loại truyện trinh thám (như tôi) thì nhớ tìm xem nhé , coi rồi mê tít thò lò cho mừ xem :!:
PS : đã nói rồi , ko bít tựa gốc , chỉ biết tựa Việt nên Tên nhân vật và 1 số điều khác dính dáng đến tên thì đừng lôi tôi ra mà biểi viết lếo láo sai bét bè be nghe :wink: ![/b]t