Yuiko
Donkey Kong
- 25/9/08
- 403
- 0
- Banned
- #1
Topic bên kia bị dội bom hạt nhân dữ dội qúa nên tớ đành phải lập 1 2pic khác , giải đáp về vấn đề sức khỏe của gamer cùng với việc cung cấp những cung giờ sinh hoạt để giúp cho 1 bộ phận gamer có thể sinh hoạt tốt hơn trong cả thể giới ảo lẫn thế giới thực, đồng thời cũng là nơi tư vấn dành riêng cho những gamer bị ức chế, hay thứ gì đó đại loại giống vậy , tuy có thể trị không hết bệnh trạng của quý gamer, nhưng còn hơn là ko có :p
Mở màn bằng việc tư vấn cho 1 số gamer đang gặp vấn đề bên 2pic kia
Đây ko phải là bệnh mà chỉ là 1 sự hưng phấn, bạn nên tìm 1 thứ gì đó khác hơn hoặc là giữ lại sự hưng phấn của mình, có lẽ 1 ít nước chanh, táo , cam ... để làm dịu sự hưng phấn đó lại
về việc này thì bạn đã nhiễm phải hội chứng nghiện internet và nghiện sex, cả 2 thứ nghiện này đều ko có phương pháp chữa trị, phải tự cai bằng chính bản thân mình, có thể là giảm số lượng phim khiêu dâm và thời gian online của mình lại, kiếm 1 việc gì đó để làm như dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa , đi chơi với bạn bè ... ngoài ra , tính sợ sệt và ù lì của bạn cũng có thể do internet gây ra hội chứng trầm cảm, thử xem
Do mình khá bận bịu nên việc tư vấn có thể sẽ chậm trễ hơn , mong các bạn thông cảm
Thời gian mình Online là từ 15h đến 17h buổi chiều và 22h tới 0h vào buổi tối ^^
Mở màn bằng việc tư vấn cho 1 số gamer đang gặp vấn đề bên 2pic kia
đang đọc đến trang 3 phải viết ngay bài này vì sợ close topic :'> kô hiểu sao tớ rất thưởng thức ông docter này ... :'>
docter ơi docter chẳng là tớ hay chơi game hành động rất thích những quả quái đông đánh rầm 1 cái nát bét chết hết nên giờ đi đường xúm đông tớ cũng muốn cầm cái bàn hay cái j đó để ném thật mạnh vào ... bệnh này là j và trị thế nào ::(
Đây ko phải là bệnh mà chỉ là 1 sự hưng phấn, bạn nên tìm 1 thứ gì đó khác hơn hoặc là giữ lại sự hưng phấn của mình, có lẽ 1 ít nước chanh, táo , cam ... để làm dịu sự hưng phấn đó lại
Bác sĩ em cũng bị bệnh đây!
Chắc cũng là do games gây ra.Từ ngày nhà mua máy tính em ghiền nó cực độ,chơi game tuần nào cũng chơi.Thấm thoát đã 5 năm,em cảm thấy chả hiểu sao trong game em hăng lắm chả sợ cái quái gì thế mà ra đường lại ù lì sợ sệt,sợ xe gắn máy,sợ con gái,v.v....Lâu lâu em bị trầm cảm nặng cứ lên mạng online mà cũng không biết mình muốn làm gì?Cứ online yahoo mặc dù chả cả ai muốn chat với mình.Lâu ngày thành tật đã thế còn nghiện hen và cái loại phim khiêu dâm từ Âu tới Á,Mỹ đen vs blonde,ass,...
Thú thật là em đang rất rất là bệnh.Bác sĩ cơ ngay 1 toa thuốc trị bệnh cho em ngay tức khắc để em thoát ra thế giới ảo trở về thế giới hiện tại dùm.
về việc này thì bạn đã nhiễm phải hội chứng nghiện internet và nghiện sex, cả 2 thứ nghiện này đều ko có phương pháp chữa trị, phải tự cai bằng chính bản thân mình, có thể là giảm số lượng phim khiêu dâm và thời gian online của mình lại, kiếm 1 việc gì đó để làm như dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa , đi chơi với bạn bè ... ngoài ra , tính sợ sệt và ù lì của bạn cũng có thể do internet gây ra hội chứng trầm cảm, thử xem
Do mình khá bận bịu nên việc tư vấn có thể sẽ chậm trễ hơn , mong các bạn thông cảm
Thời gian mình Online là từ 15h đến 17h buổi chiều và 22h tới 0h vào buổi tối ^^
