»DarkAngel«
Donkey Kong
- 11/11/08
- 445
- 1
Thật ra là do Dark tôi cũng không biết nên post nó ở box này hay ở box Tâm Sự, thôi thì mong tên SS khả ố và mấy vị lượn lờ để tạm nó ở đây cho anh em trong box đọc , hi vọng cái này không làm phiền quá nhiều đến box .
Nói thật, đây có lẽ là bài post tử tế nhất của tôi dành cho box , và cũng đã rất lâu rồi tôi không dành thời gian để viết 1 bài tử tế, thôi thì hôm nay tôi làm 1 post, và tôi hi vọng những phần tử anti tôi hãy để cho tôi làm 1 việc ý nghĩa, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tại 1 nơi khác chứ không phải ngay đây.
Thôi thì nói nhiều chi bằng vào trọng tâm vấn đề, thật ra anh em cộm cán trong box chắc cũng chẳng xa lạ gì cái nick tôi trong đây, người hiểu thì quý, người ghét thì cũng tìm cách đá đít tôi ra khỏi box, nhưng sống thì được lòng người này thì phải mất lòng người khác, thôi thì cũng anh em chiếu cố với nhau thôi !
Tham gia GameVN từ năm 2004, lúc đấy nói theo sự thật thì tôi cũng là 1 kẻ mù tịt về game,cũng nhờ anh em trong box thương tình giảng giải , giúp đỡ tôi , tôi mới có được 1 ít kiến thực lận lưng như ngày hôm nay, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ, lắm người cũng đã quên, nhưng tôi sao quên được các vị, những cái nick thần tượng của tôi như KOS-MOS , Rukia, GenJunChi , G crazy-wolf ... những người thầy bất đắc dĩ đầu tiên của tôi, vẫn in rõ trong trí nhớ của DarkAngel này, các vị ấy giờ kẻ gia đình, kẻ làm lụng vất vả, kẻ rời xa gameVN, thì Dark tôi cũng không còn cơ hội gặp lại các vị ấy.
Đó đã là quá khứ, nói về hiện tại, nhiều lúc tôi vất vưỡng lang thang trong box, thấy bạn lính mới hỏi cái chi là Engine , cái chi là Texture , cái chi là Ping thì nhiều cậu cho mình kiến thức sâu rộng nhảy vào đâm chọt, chê bai, ở đây tôi dùng từ nhiều, vì nó chiếm con số đông , chứ ít ỏi thì tôi chẳng dám dùng từ đó, rồi người khác chướng mắt lên tiếng, thì lại nói kẻ ấy đạo đức giả, ngụy quân tử ...
Ngày trước, mỗi trận khẩu chiến là kiến thức cứ chảy tràn lan như nước sông Cửu Long, ngồi đọc miệt mài cả ngày cũng chưa hết. Nhưng hiện tại, trong mỗi trận war tôi tham gia, những dạng khích đểu, cắn càn cũng chảy xối xả, không ai cản được cả. Tôi biết trong box, những bậc thầy kiến thức ngay lúc này như GamePro, Thạch Sanh , Silvil chỉ còn là 1 con số rất ít ỏi để có thể war theo dạng có kiến thức, còn lại, hầu như dùng lời lẽ bay bướm thì đếm hoài không hết
Khi xưa, có 1 vị trong box tên Inu " không phải tên InuzZ ( Lonely^_^)" đã từng tâm sự với tôi ngoài Y! khi tôi hỏi về suy nghĩ của anh ta về GVN trong dịp năm mới 2007
" Khi mà ông cảm thấy rằng mình đang hành động 1 cách đơn độc trên GVN này, khi mà tất cả bọn idiots cầm dao chĩa thẳng vào trym ông, thì tốt nhất ông nên tìm những kẻ có chung chí hướng để phản kháng lại, chứ 1 mình ông, sau này ko chơi nổi trò 1 chọi 100 đâu "
Đúng vậy, sau cái tết năm đó, rồi 1 tháng , 2 tháng, 5 tháng, trôi qua đều đặn, GameVN ngày càng có nhiều thành viên tham gia post bài trên diễn đàn, box thảo luận chung thì kẻ cũ ra, người mới vào, và tất cả như lời ông anh Inu bên trên , vâng, những kẻ mà tôi đã đừng nói như trên, những kẻ thùng rỗng kêu to , nhưng trong tư tưởng cứ xem mình là trí thức , 1 bậc thầy hiểu biết tất cả nhưng lại chẳng hiểu gì cả tràn vào GameVN như phong ba bão táp, cuốn trôi tất cả trên đường đi của nó !!!
Lính mới vào thì bị chà đạp không thương tiếc, họ post bài giao lưu thì ngoảnh mặt làm ngơ, box TLC nói riêng và cả GameVN nói chung trở thành 1 nơi chỉ có anh tài mới đủ tư cách nói chuyện với nhau , giống như 1 cung đình chỉ có đại gia nói với đại gia, dân nghèo vào thì bị hất hủi như 1 kẻ tận cùng xã hội .
Và cuối cùng của bài post này, tôi xin chúc box TLC chung và toàn thể GameVN càng ngày càng phát triển lớn mạnh, sánh ngang với những forum nổi tiếng thế giới và chúc cho thành viên BQT GameVN luôn dồi dào sức khỏe, có tinh thần thật tốt để quản lý forum !!!
DarkAngel1092
Ngày 21/11/2008
Nói thật, đây có lẽ là bài post tử tế nhất của tôi dành cho box , và cũng đã rất lâu rồi tôi không dành thời gian để viết 1 bài tử tế, thôi thì hôm nay tôi làm 1 post, và tôi hi vọng những phần tử anti tôi hãy để cho tôi làm 1 việc ý nghĩa, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tại 1 nơi khác chứ không phải ngay đây.
Thôi thì nói nhiều chi bằng vào trọng tâm vấn đề, thật ra anh em cộm cán trong box chắc cũng chẳng xa lạ gì cái nick tôi trong đây, người hiểu thì quý, người ghét thì cũng tìm cách đá đít tôi ra khỏi box, nhưng sống thì được lòng người này thì phải mất lòng người khác, thôi thì cũng anh em chiếu cố với nhau thôi !
Tham gia GameVN từ năm 2004, lúc đấy nói theo sự thật thì tôi cũng là 1 kẻ mù tịt về game,cũng nhờ anh em trong box thương tình giảng giải , giúp đỡ tôi , tôi mới có được 1 ít kiến thực lận lưng như ngày hôm nay, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ, lắm người cũng đã quên, nhưng tôi sao quên được các vị, những cái nick thần tượng của tôi như KOS-MOS , Rukia, GenJunChi , G crazy-wolf ... những người thầy bất đắc dĩ đầu tiên của tôi, vẫn in rõ trong trí nhớ của DarkAngel này, các vị ấy giờ kẻ gia đình, kẻ làm lụng vất vả, kẻ rời xa gameVN, thì Dark tôi cũng không còn cơ hội gặp lại các vị ấy.
Đó đã là quá khứ, nói về hiện tại, nhiều lúc tôi vất vưỡng lang thang trong box, thấy bạn lính mới hỏi cái chi là Engine , cái chi là Texture , cái chi là Ping thì nhiều cậu cho mình kiến thức sâu rộng nhảy vào đâm chọt, chê bai, ở đây tôi dùng từ nhiều, vì nó chiếm con số đông , chứ ít ỏi thì tôi chẳng dám dùng từ đó, rồi người khác chướng mắt lên tiếng, thì lại nói kẻ ấy đạo đức giả, ngụy quân tử ...
Ngày trước, mỗi trận khẩu chiến là kiến thức cứ chảy tràn lan như nước sông Cửu Long, ngồi đọc miệt mài cả ngày cũng chưa hết. Nhưng hiện tại, trong mỗi trận war tôi tham gia, những dạng khích đểu, cắn càn cũng chảy xối xả, không ai cản được cả. Tôi biết trong box, những bậc thầy kiến thức ngay lúc này như GamePro, Thạch Sanh , Silvil chỉ còn là 1 con số rất ít ỏi để có thể war theo dạng có kiến thức, còn lại, hầu như dùng lời lẽ bay bướm thì đếm hoài không hết
Khi xưa, có 1 vị trong box tên Inu " không phải tên InuzZ ( Lonely^_^)" đã từng tâm sự với tôi ngoài Y! khi tôi hỏi về suy nghĩ của anh ta về GVN trong dịp năm mới 2007
" Khi mà ông cảm thấy rằng mình đang hành động 1 cách đơn độc trên GVN này, khi mà tất cả bọn idiots cầm dao chĩa thẳng vào trym ông, thì tốt nhất ông nên tìm những kẻ có chung chí hướng để phản kháng lại, chứ 1 mình ông, sau này ko chơi nổi trò 1 chọi 100 đâu "
Đúng vậy, sau cái tết năm đó, rồi 1 tháng , 2 tháng, 5 tháng, trôi qua đều đặn, GameVN ngày càng có nhiều thành viên tham gia post bài trên diễn đàn, box thảo luận chung thì kẻ cũ ra, người mới vào, và tất cả như lời ông anh Inu bên trên , vâng, những kẻ mà tôi đã đừng nói như trên, những kẻ thùng rỗng kêu to , nhưng trong tư tưởng cứ xem mình là trí thức , 1 bậc thầy hiểu biết tất cả nhưng lại chẳng hiểu gì cả tràn vào GameVN như phong ba bão táp, cuốn trôi tất cả trên đường đi của nó !!!
Lính mới vào thì bị chà đạp không thương tiếc, họ post bài giao lưu thì ngoảnh mặt làm ngơ, box TLC nói riêng và cả GameVN nói chung trở thành 1 nơi chỉ có anh tài mới đủ tư cách nói chuyện với nhau , giống như 1 cung đình chỉ có đại gia nói với đại gia, dân nghèo vào thì bị hất hủi như 1 kẻ tận cùng xã hội .
Và cuối cùng của bài post này, tôi xin chúc box TLC chung và toàn thể GameVN càng ngày càng phát triển lớn mạnh, sánh ngang với những forum nổi tiếng thế giới và chúc cho thành viên BQT GameVN luôn dồi dào sức khỏe, có tinh thần thật tốt để quản lý forum !!!
DarkAngel1092
Ngày 21/11/2008




ko trách đc chỉ trách tụi nó quá đông va hung hãn ta đành bơ thần công để sống cho qua ngày vậy 