3D của phim này rất tốt. Độ sâu lẫn độ nổi ấn tượng thật sự. Rất nhiều cảnh lạm dụng quăng ném bay về phía màn hình. Phụ nữ và trẻ em xem mà cứ la lên liên tục. Thậm chí có bé bỏ mắt kính 3D luôn. Trong khi Monk thì chẳng có phản ứng gì mặc dù thấy nổi. Vì từ sau khi chuyển qua chơi kính VR Thực tế ảo thì 3D trở nên tầm thường hẳn.
Âm thanh vòm 7.1 khá tốt với một vài hiệu ứng nho nhỏ thôi. Nhưng bản lồng tiếng vẫn có hiệu ứng âm thanh phát ra từ dàn loa xung quanh. Tuy nhiên, âm thanh vòm của phim này không có tác dụng gì nhiều cho nội dung phim.
Hài phim này khá nhưng chủ yếu là hài chọc lét và đặc biệt là RẤT DƠ. Ai đang ăn coi phim này có khi ói không kịp. Hài thâm thúy khá ít, một vài câu thoại hài nhờ lồng tiếng thôi. Nhưng có một điều đảm bảo trăm phần trăm tất cả con nít xem đều cười từ to đến RẤT TO. Ở độ tuổi mãn teen như Monk thì vẫn cười được nhưng không ấn tượng mấy vì bị chọc lét cười khúc đó thôi, sau nghĩ lại thì chẳng có gì đáng cười nữa.
Nội dung thì nói thẳng là nếu viết tóm tắt phim chắc chưa được 1/2 trang giấy A4.
2/3 phim giống kiểu hài hành trình với đủ chuyện trời ơi đất hỡi để chọc cười, 1/3 còn lại là giới thiệu câu chuyện, tạo nút thắt và mở nút. Cách mở nút cũng cực kỳ đơn giản và chẳng ăn nhập gì với nội dung trước đó mà phim này giới thiệu. Kiểu như big boss hứa hẹn kinh khủng lắm nhưng cuối cùng thì...
Nhịp phim: Chỉ toàn hài chọc cười, chỉ có 5% là tình cảm và lắng đọng nên không lo em nhỏ buồn ngủ.
Lồng tiếng thì chỉ có Hữu Châu là tạo được chất hài và Trọng Khang (Hoa vàng trên cỏ xanh) lồng cho bé Dennis là tạo được cảm xúc dễ thương. Hai ngôi sao ca nhạc còn lại thì rất tiếc, giọng lồng không được tự nhiên. Đông Nhi thì giọng yểu điệu quá mức ngay cả trong cảnh nhân vật nổi cáu, Ông Cao Thắng thỉ không hợp lắm với biểu cảm của nhân vật.
Điểm sáng của phiên bản lồng tiếng là nhiều đoạn thoại chế nghe vui vui, đoạn Rap nghe buồn cười. Bài hát (tất cả) dịch tiếng Việt nghe vần điệu, dễ hiều với trẻ em và chọc cười khá, dù nhiều bài không hay và không ấn tượng bằng phần 1. Trừ Worth It (không có dịch).
Tóm lại, phim hài chọc lét dễ xem với các cháu thiếu nhi, ít khoảng lặng hay trầm tư như phim Pixar nên không lo buồn ngủ. 3D rất tốt. Một số đoạn làm rùng rợn hơn phần 1 có thể làm các bé sợ.
Monk chỉ ấn tượng một cái trong buổi xem phim là cô bé kế bên Monk khi thấy nhân vật người cha chăm lo cho con gái mình trong phim thì cô bé này buột miệng nói "Coi ba nhà người ta kìa". Monk nhìn lại thì thấy chỉ có bà và mẹ dắt cô bé này đi xem phim mà thôi.
Cũng đáng suy nghĩ khi bộ phim này có chủ đề về tình cha con mà không phải ai cũng có may mắn để cùng xem phim và cảm nhận cùng ba mình. Monk cũng ở hoàn cảnh giống cô bé này nên cũng thấy đồng cảm hơn.