Hugo- phim 3D của Martin Scorsese [2011]

Vừa xem, phim ngon mà, có khi tại mềnh cũng hơi hoài cổ. 8/10
 
Là người hoài cổ nên cũng khoái phim này, art làm rất nghệ thuật và đẹp, xứng đáng đc giải
đoạn đầu k có gì cuốn hút, nhưng có nhiều khúc mắc, đến cuối phim khá bất ngờ và hấp dẫn :x
 
có bác nào cho mình xin cái cốt truyện phim dc ko

mình muốn down mà mình ngại mấy cái phim oscar quá, vì mình ko thích phim hoài cổ :))
 
có bác nào cho mình xin cái cốt truyện phim dc ko

mình muốn down mà mình ngại mấy cái phim oscar quá, vì mình ko thích phim hoài cổ :))

Một đứa bé sửa đồng hồ ở nhà ga giúp đỡ ông đạo diễn nổi tiếng một thời tìm lại niềm vui trong phim ảnh. Đan xen là giới thiệu lịch sử ngành điện ảnh.
 
Cá nhân xem thấy rất buồn ngủ, ko hợp các style thế này. Thấy cái màu sắc trong phim lạ thôi, ko có màu xanh lá cây thì phải :))
 
Một đứa bé sửa đồng hồ ở nhà ga giúp đỡ ông đạo diễn nổi tiếng một thời tìm lại niềm vui trong phim ảnh. Đan xen là giới thiệu lịch sử ngành điện ảnh.

thanks, nghe xong mừng vì chưa down :))
 
film dùng màu vàng đồng+ xanh dương là chủ yếu, tạo độ tương phản cao nhìn rất là đẹp
em hugo có cái trò cứ bặm môi nhăn trán rất là khó chịu, được cái chịu khó khóc
em gái chloe nói giọng anh rất là hay, từ kick-ass chặt chém như điên nhảy qua đây dịu dàng khỏi nói :))
film hay tuyệt, hơi bất ngờ là film thiếu nhi mà ko có cảnh thần tiên phiêu lưu hay là phép thuật gì cả, người nào thích hoài cổ thì hợp film này đấy
bài học dành cho các em bé rất hay: u can't always get what u want, but if u try sometime, u'll get what you need
///mới biết thằng inspector là lão sacha đóng, hèn chi thấy quen quen =))
 
Cái phim này nói tiếng Anh giọng Pháp mới chuẩn, cả phim có anh Borat nói là nghe được =]]

Phim này chết ở hơn chục phúc đầu phim, dài dòng,lan man, rời rạc. Chỉ khi tìm được cái chìa khóa thì mới ổn định lại nhịp phim. Được đề cử cho kịch bản cũng buồn cười thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái dở của kịch bản phim này là đoạn đầu tạo cho khán giả là con người máy đó có bí mật gì đó quan trọng (bí mật kiểu như người máy trong phim scifi ấy) và tới nửa sau thì lại chuyển sang chuyện điện ảnh hơi nhanh, làm cho khán giả bình thường, ko tha thiết với lịch sử điện ảnh sẽ thấy hẫng, vì cả cái đoạn đầu xây dựng về bí mật của ng máy có vẻ như lệch đi hết với cái kết của phim :-?
 
^ cái plot chính là quá trình sửa người máy thôi.
 
film dùng màu vàng đồng+ xanh dương là chủ yếu, tạo độ tương phản cao nhìn rất là đẹp
em hugo có cái trò cứ bặm môi nhăn trán rất là khó chịu, được cái chịu khó khóc
em gái chloe nói giọng anh rất là hay, từ kick-ass chặt chém như điên nhảy qua đây dịu dàng khỏi nói :))
film hay tuyệt, hơi bất ngờ là film thiếu nhi mà ko có cảnh thần tiên phiêu lưu hay là phép thuật gì cả, người nào thích hoài cổ thì hợp film này đấy
bài học dành cho các em bé rất hay: u can't always get what u want, but if u try sometime, u'll get what you need
///mới biết thằng inspector là lão sacha đóng, hèn chi thấy quen quen =))

Ôi trời em hâm mộ Chloe điên cuồng luôn, phim nào cũng xem!!
Nếu nói tới phim mà diễn xuất hay nhất của Chloe bác phải xem Let Me In mới đc!! Con tim em tan nát từ đấy
 
lúc đầu cũng không hứng thú với thể loại phim này nhưng do ngồi trên máy bay ko có gì đành phải coi tạm cho giết thời gian, coi xong chỉ muốn vỗ tay vì nó hay hơn là mong đợi :D đoạn cúi khá là cảm động
 
Back
Top