Bunnyforever
Guest
- 27/3/02
- 1,597
- 0
ALINE CEDRAC
Lâu đài/Tầng 3 : Alne sẽbắt đầu trên mái nhà tòalâu đài .Leo vào cửasổ vàbạnsẽ gặp 1bà già nằm trên giường,tên bàta là Lucy (shhhhss…. Tôi tự hỏilàlàm sao bà ta có thể sống màkhông cần ăn uống ? Điều này thật khó hiểu !!!!) Sau cuộc nói chuyện bà ta sẽ đưa cho bạn 1 cái chìa khóa nhỏ (Small bronze key ) . Lấy quyển tạp chí chỗ ngọn nến , khi bạn tính đi ra khỏi cửa, 1 con quái vật sẽ xuất hiện ( trông nó giống như 1 con rắn vậy) , bạn chưa có súng,nhưng đừng hốt hoảng , hãy rọi đèn vào nó 1 lúc,nó sẽ biến mất . Ra ngoài , bạn sẽ chạm mặt với 2 con quái vật khác , chạy nhanh thẳng tới phía trước , bật côngtắc đèn cạnh cửa,chúng sẽ biến mất .Quay lại , quẹo phải , lấy Cham of saving và vào cửa bên trái . Có 1 hộp đạn Shotgun ( Box of Phosphorus cartridge trên thùng rượu và Charm of saving trên bàn . Vào cửa đối diện . Bây giờ bạn đang ở hành lang , đi thẳng , vào cửa . Lấy chìa khóa ( Small gilded key ) trên bàn và túi cứu thương ( First-aid kit ) trên cái thùng và đạn Magnum ( Box of Magiesium bullet ) . Cánh cửa trong phòng này đã bịkhóa , bây giờ bạn hãy vòng về cánh cửa bị khóacạnh công tắc đèn ban nãy , dùng chìa khóa bạn vừa nhặt để mở . Đi xuống cầu thang , bạn sẽ nghe 2 người đàn ông nói chuyện , hình như 1 trong 2 là Obed . Cứ tiếp tục đi xuống , vào cửa . Bạn đang ở tầng trệt .
Lâu đài/Tầng trệt :Vào cánh cửa bên trái , tắt đèn , kiềm tra bức tượng phía trên cục đá phát sáng , dùng chìakhóa mà Lucy đưa cho bạn mở nó , bạn sẽ lấy được khẩu Revolver 2 nòng ( tôi nghĩ là nó không mạnh bằng khẩu Revolver của Edward Carnby, nhưng dù sao thì củng đỡ hơn chỉ cócây đèn pin phải không ? ). 1 con quái vật sẽ xuất hiện , theo tôi thì nên tránh nó và chạynhanh đến cửa sổ , nhưng bạn cũng có thể giết nó . Bạn sẽ nghe tiếng mở khòa cửa bên trái chỗ bạn đang đứng, còn chờ gì mà không mở cửa chạy theo . Bạn sẽ thấy Gíao sư Morton chạy mất ( bạn biết không,tôi không nghĩ là Aline lại để giáosư chạy mất , trong khi mục đích của cô ta đến đây là để gặp giáo sư Obed Morton . Cô ta chỉ đứng nhìn và gọi theo ?????) Đi thẳng và vào cánh cửa cuối cùng , bật đèn , vào cánh cửa bên trái cầu thang . Đ I đến cuối hành lang, bạn sẽ tái ngộ Gíao sư Morton , nói chuyện với ông ta ( tôi nhớ là giáo sư Obed đâu có “ độc nhãn long “ ) , ông ta sẽ tấn công Aline . Khi tỉnh dậy , Aline nhận thấy mình bị nhốt trong 1 căn phòng nào đó ở tầng 1 .( Bạn có nhận thấy Aline đã bị mất áo khoác…????? )
Lâu đài/Tầng 1: Aline sẽ gọi cho Carnby , cô ta đang thật sự hoảng hốt ,chắc cô ta không ngờ rằng lâu đài này có nhiều bí ẩn kinh khiếp đến thế. ( Chúa ơi !! tôi nghĩ lúc này cô ta cần Carnby hơn bao giờ hết !!!!) .Xem xét hộc tủ , bạn sẽ lấy được Allen wrench và Túi cứu thương ( First-aid kit ) . Bạn cũng có thể đọc được nhật kí của Alan Morton trên bàn cạnh giường ( Bạn có nghĩ người đàn ông đó là Alan không ?) , 1 cục save ( Charm of saving ) trên ghế .Bây giờ đi vào gương ( lâu đài này có nhiếu mật thất thật !!!!). Xem xét cẩn thận khi bạn đến cánh cửa đầu tiên , có 1 khẩu Shotgun 3 nòng ở đó ( khẩu súng tới 3 nòng ,tức lực đẩy khá mạnh , làm sao Aline có thể bắn được nhỉ ?) . Đi đến cuối hầm , nhặt túi cứu thương trên sàn , cánh cửa đã bị khóa nhưng bạn có thể nhìn qua lỗ khóa , bạn sẽ thấy giáo sư Obed đang cố gắng gọi ông Lamb nào đó . Quay trở lên , gặp Carnby , Aline lúc này lại muốn đi 1 mình ( chà chà… sao thế nhỉ ? )Với sự giúp đỡ của Carnby , bạn sẽ leo lên được tầng 2 .
Lâu đài/Tâng 2 : Bạn sẽ tìm thấy 1 cái gương biết nói ( điều này làm tôi liên tưởng đến “ Gương kia ngự ở trên tường , thế gian ai là người đẹp nhất !!!) . Hắn chính là con quỷ De certo , hắn nhờ bạn tìm cho hắn cái gương bị thất lạc . Ra ngoài , đi tới cánh cửa mà bạn nghe 2 người đàn ông ( khi bạn đi qua cửa , dường như to`a lâu đài bị rung động mạnh ????) , Vào căn phòng bên trái , lấy cái gương , túi cứu thương và khẩu Grenade Launcher dưới bàn . Ra ngoài , tiếp tục đi thẳng, và bạn sẽthấy máu chảy ra từ cánh cửa và sau đó có nhiều sinh vật bé nhỏ rơi xuống từ trần nhà , chạy vào cánh cửa bên trái công tắc đèn , đừng phí đạn với chúng . Trông như phòng ngủ của ai đó , bạn có nghe tiếng gọi Alinethảm thiết không ( cứ như oan hồn đói mạng!!!!) . Lấy hộp đan Shotgun và đi vào bên phải cái giường , đi vào trong gương . 1 lần nữa bạn chạm mặt De certo , hắn sẽ yêu cầu bạn đưa cho hắn cái gương,và bạn sẽ có tùy chọn < Yes > hay <No > ( Bạn có thắc mắc tại sao bạn lại có tùy chọn ở đây không ? Thông thường , nếu đúng theo cốt truyện thì Aline sẽ tự động đưa cho hắn ta cái gương , mà ở đây bạn lại có tùy chọn ???) . tôi nghĩ bạn cũng đã biết phải nên chọn cái nào , vì nếu chọn sai bạn sẽ ân hận không kịp đâu đấy . Sau đó , bạn sẽ nhận được 1 bức tượng cổ của người Abkanis ( Abkanis statue ) . Ra ngoài bạn sẽ gặp Edenshaw, ông ta làngười cuối cùng của bộ tộc Abkanis đấy . Aline sẽ gọi cho Carnby , xong , bạn hãy vào cánh cửa cạnh cánh cửa mà bạn đã vào đây . Bạn đã ở đại sảnh.
Lâu đài /Tầng trệt : Vào căn phòng sau cầu thang ,vào cánh cửa cuối cùng bên phải, có 2 con zombie ở đây , co ágắng né chúng nếu bạn có thể ( tuy nhiên chúng sẽ hiện lại sau khi bạn giết chúng !!!) Vào căn phòng bên phải , lấy hộp đạn Magnum trên bàn , có 1 tấm kính lớn trên tường , dùng súng Revolver bắn vào gương . Lấy quyển sách sau tấm gương , 1 quyển trên kệ sách , 1 quyển khác trên bàn . Trong phòng này có bí mật đấy , bạn có thấy cái tủ rung dữ dội không ? Đừng dại dột mở ra nhé , vì làm thế bạn sẽ giải phóng 2 con chó đấy !!! . Ngoài ra , bạn có thấy bức tranh cạnh cánh cửa còn lại trong phòng không ? Bức tranh miêu tả Circulum stone , nhưng nếu bạn tắt đèn , bức tranh sẽ phát sáng và miêu tả 1 hình khác đấy .!!! Bây giờ thì bạn hãy quay trở về phòng của Lucy ,bà ta sẽ đưa cho bạn 1 viên pha lê hình sáu cạnh (Crystal Prism). Đến phòng mà bạn lấy tấm gương , bỏ viên pha lê vào máy phát ( projector ) WARNING. Địa điểm kế tiếp là thư viện , vào can phòng sau cầu thangở tầng trệt , quẹo phải và bạn cóthể tìm được thư viện.
Lâu đài/Thư viện : Bật đèn lên , bạn cóthể đọc được nhật kí của Jeremy Morton trên bàn và gia phả dòng họ Morton ở bục giảng kinh , lấy hộp bom ( bos of grenade ) gần bục . Có 4 kệ sách ở đây , xem xét cái kệ ở giữa bên phải, bạn sẽ tìm thấy mật mã, mật mã là 1991 . Cánh cửa bí mật mở ra, vào trong, lấy bảng khắc Abkania ( Abkanis tablet , 3 túi cứu thương , 1 cục save , 1 hộp bom. Kéo cái cần sau khi lấy hết các item , 1 đọan phim ngắn . Nào chuẩn bị đấu trùm.Trùm : Nó trông giống như con Tyrant trong Resident Evil 1, chỉ khác là cái càng của nó không dài bằng. Nó khá lì lợm đấy. Cách hạ thủ nó mà không mất nhiều đạn là hãy tấn công nó sau khi nó tấn công bạn. Kế hoạch của tôi là, chạy vòng vòng quanh thư viện, sau khi nó tấn công hụt bạn, lập tức quay lại tặng cho nó vài phát grenade launcher, làm vậy khoảng 5,6 phát là nó “ đai “ .Sau khi hạ nó, xem xét cái trụ đưa nó lên, bạn sẽ lấy được phân nửa mảnh Medallion. Bây giờ lên lầu, vào căn phòng sau kệ tủ. lấy 3 hộp đạn Shotgun trên sàn. Tiếp tục lên trên, leo ra ngoài, vào tháp canh, lấy hộp bom trên sàn. Quay trở ra , bạn sẽ tự động đến gặp Lucy , sau khi nóichuyện , bà ta sẽ đưa cho bạn phân nửa mảnh Medallion còn lại , ráp chúng lại với nhau . Chúa ơi …!!Con trùm đã tỉnh lại . Bây giờ bạn quay trở ra đại sảnh , gắn Medallion vào tấm gương , đi vào. Leo lên cầu thang , dùng Allen Wrench để nạy nắp hầm leo lên , bạn gặp lại Edenshaw . Sau khi nói chuyện với ông ta , đi lấy hộp bom. Xong ra ngoài .
Bên ngoài lâu đài/Vườn/Nghĩa trang : Con trùm đần độn mà bạn hạ nó trong thư viện sẽ nhảy ra từ trong cửa sổ . Phớt lờ nó, đi vào cánh cửa gần đó. Nó sẽ vẫn tiếp tục chơi trò chơi rượt bắt với bạn,cứ chạy . Vào cửa , chạy thẳng cho đến hết , có 1 cục save , hộp bom , 2 hộp Shotgun và 3 con chó , giết chúng . Quay trở lại , quẹo trái , con trùm lại nhảy xổ ra , cứ chạy cho đến khi bạn gặp 1 ngôi nhà nhỏ cạnh nhà thờ , vào trong . Cuối cùng bạn cũng thoát khỏi no . Tìm cái mộ khắc chữ Jeremy Morton , vào đó lấy hộp hỏa tiễn ( box of rochet ) , 1 túi cứu thương gần cái hòm . Xem xét cái hòm , bạm sẽ lấy 1 tấm chắn kim loại ( metal cover ) , gắn nó vào đèn pin. Có 1hàng chữ được khắc trên hòm “ Only the symbol of light will open the tomb “ ( Chỉ có biểu tượng của ánh sáng mới mở đươc hầm mộ ) . Trở ra , xem xét bức tường đối diện lối vào. Có tổng cộg 13 chấm sáng trên tường ( ôi.. sao mà tôi ghét con số 13 !!!) có dạng như vầy ( vì thời gian hạn hẹp nên Bunny sẽ dùng lời miêu tả): Sử dụng đèn pin có gắn mảnh kim loại soi vào các nút theo thứ tự sau :Đó là chữ M
Thật ra muốn soi được thành chữ M như thế chẳng dễ đâu , tôi đã muốn phát điên lên với chúng đấy. Nếu bạn làm đúng, hầm mộ của Richard Morton sẽ mở ra, đi vào . Xem xét cái hòm, vào cái lỗ, phớt lờ lũ quái vật, đi thẳng ra ngoài, vượt qua khoảng đất trống là…. KẾT THÚC ĐĨA 1 . Còn chờ gì mà bạn không nạp tiếp đĩa 2 vào.
Còn tiếp
Lâu đài/Tầng 3 : Alne sẽbắt đầu trên mái nhà tòalâu đài .Leo vào cửasổ vàbạnsẽ gặp 1bà già nằm trên giường,tên bàta là Lucy (shhhhss…. Tôi tự hỏilàlàm sao bà ta có thể sống màkhông cần ăn uống ? Điều này thật khó hiểu !!!!) Sau cuộc nói chuyện bà ta sẽ đưa cho bạn 1 cái chìa khóa nhỏ (Small bronze key ) . Lấy quyển tạp chí chỗ ngọn nến , khi bạn tính đi ra khỏi cửa, 1 con quái vật sẽ xuất hiện ( trông nó giống như 1 con rắn vậy) , bạn chưa có súng,nhưng đừng hốt hoảng , hãy rọi đèn vào nó 1 lúc,nó sẽ biến mất . Ra ngoài , bạn sẽ chạm mặt với 2 con quái vật khác , chạy nhanh thẳng tới phía trước , bật côngtắc đèn cạnh cửa,chúng sẽ biến mất .Quay lại , quẹo phải , lấy Cham of saving và vào cửa bên trái . Có 1 hộp đạn Shotgun ( Box of Phosphorus cartridge trên thùng rượu và Charm of saving trên bàn . Vào cửa đối diện . Bây giờ bạn đang ở hành lang , đi thẳng , vào cửa . Lấy chìa khóa ( Small gilded key ) trên bàn và túi cứu thương ( First-aid kit ) trên cái thùng và đạn Magnum ( Box of Magiesium bullet ) . Cánh cửa trong phòng này đã bịkhóa , bây giờ bạn hãy vòng về cánh cửa bị khóacạnh công tắc đèn ban nãy , dùng chìa khóa bạn vừa nhặt để mở . Đi xuống cầu thang , bạn sẽ nghe 2 người đàn ông nói chuyện , hình như 1 trong 2 là Obed . Cứ tiếp tục đi xuống , vào cửa . Bạn đang ở tầng trệt .
Lâu đài/Tầng trệt :Vào cánh cửa bên trái , tắt đèn , kiềm tra bức tượng phía trên cục đá phát sáng , dùng chìakhóa mà Lucy đưa cho bạn mở nó , bạn sẽ lấy được khẩu Revolver 2 nòng ( tôi nghĩ là nó không mạnh bằng khẩu Revolver của Edward Carnby, nhưng dù sao thì củng đỡ hơn chỉ cócây đèn pin phải không ? ). 1 con quái vật sẽ xuất hiện , theo tôi thì nên tránh nó và chạynhanh đến cửa sổ , nhưng bạn cũng có thể giết nó . Bạn sẽ nghe tiếng mở khòa cửa bên trái chỗ bạn đang đứng, còn chờ gì mà không mở cửa chạy theo . Bạn sẽ thấy Gíao sư Morton chạy mất ( bạn biết không,tôi không nghĩ là Aline lại để giáosư chạy mất , trong khi mục đích của cô ta đến đây là để gặp giáo sư Obed Morton . Cô ta chỉ đứng nhìn và gọi theo ?????) Đi thẳng và vào cánh cửa cuối cùng , bật đèn , vào cánh cửa bên trái cầu thang . Đ I đến cuối hành lang, bạn sẽ tái ngộ Gíao sư Morton , nói chuyện với ông ta ( tôi nhớ là giáo sư Obed đâu có “ độc nhãn long “ ) , ông ta sẽ tấn công Aline . Khi tỉnh dậy , Aline nhận thấy mình bị nhốt trong 1 căn phòng nào đó ở tầng 1 .( Bạn có nhận thấy Aline đã bị mất áo khoác…????? )
Lâu đài/Tầng 1: Aline sẽ gọi cho Carnby , cô ta đang thật sự hoảng hốt ,chắc cô ta không ngờ rằng lâu đài này có nhiều bí ẩn kinh khiếp đến thế. ( Chúa ơi !! tôi nghĩ lúc này cô ta cần Carnby hơn bao giờ hết !!!!) .Xem xét hộc tủ , bạn sẽ lấy được Allen wrench và Túi cứu thương ( First-aid kit ) . Bạn cũng có thể đọc được nhật kí của Alan Morton trên bàn cạnh giường ( Bạn có nghĩ người đàn ông đó là Alan không ?) , 1 cục save ( Charm of saving ) trên ghế .Bây giờ đi vào gương ( lâu đài này có nhiếu mật thất thật !!!!). Xem xét cẩn thận khi bạn đến cánh cửa đầu tiên , có 1 khẩu Shotgun 3 nòng ở đó ( khẩu súng tới 3 nòng ,tức lực đẩy khá mạnh , làm sao Aline có thể bắn được nhỉ ?) . Đi đến cuối hầm , nhặt túi cứu thương trên sàn , cánh cửa đã bị khóa nhưng bạn có thể nhìn qua lỗ khóa , bạn sẽ thấy giáo sư Obed đang cố gắng gọi ông Lamb nào đó . Quay trở lên , gặp Carnby , Aline lúc này lại muốn đi 1 mình ( chà chà… sao thế nhỉ ? )Với sự giúp đỡ của Carnby , bạn sẽ leo lên được tầng 2 .
Lâu đài/Tâng 2 : Bạn sẽ tìm thấy 1 cái gương biết nói ( điều này làm tôi liên tưởng đến “ Gương kia ngự ở trên tường , thế gian ai là người đẹp nhất !!!) . Hắn chính là con quỷ De certo , hắn nhờ bạn tìm cho hắn cái gương bị thất lạc . Ra ngoài , đi tới cánh cửa mà bạn nghe 2 người đàn ông ( khi bạn đi qua cửa , dường như to`a lâu đài bị rung động mạnh ????) , Vào căn phòng bên trái , lấy cái gương , túi cứu thương và khẩu Grenade Launcher dưới bàn . Ra ngoài , tiếp tục đi thẳng, và bạn sẽthấy máu chảy ra từ cánh cửa và sau đó có nhiều sinh vật bé nhỏ rơi xuống từ trần nhà , chạy vào cánh cửa bên trái công tắc đèn , đừng phí đạn với chúng . Trông như phòng ngủ của ai đó , bạn có nghe tiếng gọi Alinethảm thiết không ( cứ như oan hồn đói mạng!!!!) . Lấy hộp đan Shotgun và đi vào bên phải cái giường , đi vào trong gương . 1 lần nữa bạn chạm mặt De certo , hắn sẽ yêu cầu bạn đưa cho hắn cái gương,và bạn sẽ có tùy chọn < Yes > hay <No > ( Bạn có thắc mắc tại sao bạn lại có tùy chọn ở đây không ? Thông thường , nếu đúng theo cốt truyện thì Aline sẽ tự động đưa cho hắn ta cái gương , mà ở đây bạn lại có tùy chọn ???) . tôi nghĩ bạn cũng đã biết phải nên chọn cái nào , vì nếu chọn sai bạn sẽ ân hận không kịp đâu đấy . Sau đó , bạn sẽ nhận được 1 bức tượng cổ của người Abkanis ( Abkanis statue ) . Ra ngoài bạn sẽ gặp Edenshaw, ông ta làngười cuối cùng của bộ tộc Abkanis đấy . Aline sẽ gọi cho Carnby , xong , bạn hãy vào cánh cửa cạnh cánh cửa mà bạn đã vào đây . Bạn đã ở đại sảnh.
Lâu đài /Tầng trệt : Vào căn phòng sau cầu thang ,vào cánh cửa cuối cùng bên phải, có 2 con zombie ở đây , co ágắng né chúng nếu bạn có thể ( tuy nhiên chúng sẽ hiện lại sau khi bạn giết chúng !!!) Vào căn phòng bên phải , lấy hộp đạn Magnum trên bàn , có 1 tấm kính lớn trên tường , dùng súng Revolver bắn vào gương . Lấy quyển sách sau tấm gương , 1 quyển trên kệ sách , 1 quyển khác trên bàn . Trong phòng này có bí mật đấy , bạn có thấy cái tủ rung dữ dội không ? Đừng dại dột mở ra nhé , vì làm thế bạn sẽ giải phóng 2 con chó đấy !!! . Ngoài ra , bạn có thấy bức tranh cạnh cánh cửa còn lại trong phòng không ? Bức tranh miêu tả Circulum stone , nhưng nếu bạn tắt đèn , bức tranh sẽ phát sáng và miêu tả 1 hình khác đấy .!!! Bây giờ thì bạn hãy quay trở về phòng của Lucy ,bà ta sẽ đưa cho bạn 1 viên pha lê hình sáu cạnh (Crystal Prism). Đến phòng mà bạn lấy tấm gương , bỏ viên pha lê vào máy phát ( projector ) WARNING. Địa điểm kế tiếp là thư viện , vào can phòng sau cầu thangở tầng trệt , quẹo phải và bạn cóthể tìm được thư viện.
Lâu đài/Thư viện : Bật đèn lên , bạn cóthể đọc được nhật kí của Jeremy Morton trên bàn và gia phả dòng họ Morton ở bục giảng kinh , lấy hộp bom ( bos of grenade ) gần bục . Có 4 kệ sách ở đây , xem xét cái kệ ở giữa bên phải, bạn sẽ tìm thấy mật mã, mật mã là 1991 . Cánh cửa bí mật mở ra, vào trong, lấy bảng khắc Abkania ( Abkanis tablet , 3 túi cứu thương , 1 cục save , 1 hộp bom. Kéo cái cần sau khi lấy hết các item , 1 đọan phim ngắn . Nào chuẩn bị đấu trùm.Trùm : Nó trông giống như con Tyrant trong Resident Evil 1, chỉ khác là cái càng của nó không dài bằng. Nó khá lì lợm đấy. Cách hạ thủ nó mà không mất nhiều đạn là hãy tấn công nó sau khi nó tấn công bạn. Kế hoạch của tôi là, chạy vòng vòng quanh thư viện, sau khi nó tấn công hụt bạn, lập tức quay lại tặng cho nó vài phát grenade launcher, làm vậy khoảng 5,6 phát là nó “ đai “ .Sau khi hạ nó, xem xét cái trụ đưa nó lên, bạn sẽ lấy được phân nửa mảnh Medallion. Bây giờ lên lầu, vào căn phòng sau kệ tủ. lấy 3 hộp đạn Shotgun trên sàn. Tiếp tục lên trên, leo ra ngoài, vào tháp canh, lấy hộp bom trên sàn. Quay trở ra , bạn sẽ tự động đến gặp Lucy , sau khi nóichuyện , bà ta sẽ đưa cho bạn phân nửa mảnh Medallion còn lại , ráp chúng lại với nhau . Chúa ơi …!!Con trùm đã tỉnh lại . Bây giờ bạn quay trở ra đại sảnh , gắn Medallion vào tấm gương , đi vào. Leo lên cầu thang , dùng Allen Wrench để nạy nắp hầm leo lên , bạn gặp lại Edenshaw . Sau khi nói chuyện với ông ta , đi lấy hộp bom. Xong ra ngoài .
Bên ngoài lâu đài/Vườn/Nghĩa trang : Con trùm đần độn mà bạn hạ nó trong thư viện sẽ nhảy ra từ trong cửa sổ . Phớt lờ nó, đi vào cánh cửa gần đó. Nó sẽ vẫn tiếp tục chơi trò chơi rượt bắt với bạn,cứ chạy . Vào cửa , chạy thẳng cho đến hết , có 1 cục save , hộp bom , 2 hộp Shotgun và 3 con chó , giết chúng . Quay trở lại , quẹo trái , con trùm lại nhảy xổ ra , cứ chạy cho đến khi bạn gặp 1 ngôi nhà nhỏ cạnh nhà thờ , vào trong . Cuối cùng bạn cũng thoát khỏi no . Tìm cái mộ khắc chữ Jeremy Morton , vào đó lấy hộp hỏa tiễn ( box of rochet ) , 1 túi cứu thương gần cái hòm . Xem xét cái hòm , bạm sẽ lấy 1 tấm chắn kim loại ( metal cover ) , gắn nó vào đèn pin. Có 1hàng chữ được khắc trên hòm “ Only the symbol of light will open the tomb “ ( Chỉ có biểu tượng của ánh sáng mới mở đươc hầm mộ ) . Trở ra , xem xét bức tường đối diện lối vào. Có tổng cộg 13 chấm sáng trên tường ( ôi.. sao mà tôi ghét con số 13 !!!) có dạng như vầy ( vì thời gian hạn hẹp nên Bunny sẽ dùng lời miêu tả): Sử dụng đèn pin có gắn mảnh kim loại soi vào các nút theo thứ tự sau :Đó là chữ M
Thật ra muốn soi được thành chữ M như thế chẳng dễ đâu , tôi đã muốn phát điên lên với chúng đấy. Nếu bạn làm đúng, hầm mộ của Richard Morton sẽ mở ra, đi vào . Xem xét cái hòm, vào cái lỗ, phớt lờ lũ quái vật, đi thẳng ra ngoài, vượt qua khoảng đất trống là…. KẾT THÚC ĐĨA 1 . Còn chờ gì mà bạn không nạp tiếp đĩa 2 vào.
Còn tiếp