aluco
Lãng tử vô tình
- 15/4/04
- 4,292
- 318
Nhật ký của Carnby
Ngày … tháng…năm 2001
Cái máy bay mắc dịch bị hư giữa chừng làm mình và Aline phải nhảy dù ra giữa trời mưa gió thế này, thật là xui tận mạng !!! Hạ cánh an toàn xuống 1 khu rừng hoang vắng đến rợn người may mà mình có 1 khẩu súng lục và 1 cây đèn pin để soi đường. Có súng trong tay thì dù sao cũng đở sợ nhưng khu rừng này không có vẽ gì là thân thiện cả phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.
Chạy về bên phải có 1 cái cổng đã bị khóa bằng 4 dấu hiệu và mình không có cách nào mở được cả, thôi thì đi về phía còn lại vậy. Aline vừa gọi điện cho mình và bảo là cô ta đã đáp xuống nóc 1 tòa nhà , cô ta may mắn thật đấy chứ đâu có xui như mình. Chạy được 1 đoạn mình nhìn thấy vết máu trước 1 căn nhà nhỏ bên đường, tất nhiên là phải vào xem có chuyện gì xảy ra rồi. trong đó chỉ có 1 gã đàn ông cụt tay chắc vết máu ngoài cửa là của gã quá.
- Carnby : Xin chào, tại sao ông ra nông nổi này.
- Người đàn ông : Tôi bị chó cắn.
- Carnby : Tại sao lại bị cắn chứ ???
- Người đàn ông : Tôi đi bắt chó bán cho mấy quán thịt cầy nhưng lần này bị 1 con quái vật gì đó cắn đứt tay.
Mình tìm thấy 1 cái chìa khóa cạnh gã đàn ông ấy và mình nghĩ là nên biến khỏi chỗ này là tốt nhất vì gã ấy có thể đã bị chó điên cắn và hắn có thể…cắn mình.
Ra khỏi chỗ đó thì có tiếng súng nổ, hên thật đấy vì gã đó chắc đã lên cơn điên rồi, hú vía. Nhưng cái gì thế này ??? có 1 con quái vật đang sực 1 con cẩu và hình dáng con quái này không giống với bất cứ con vật nào mà mình đã gặp. Dùng cái chìa khóa vừa tìm được mở cửa và mình phải trổ tài lạng lách như Maradona dắt bóng để thoát khỏi sự truy đuổi của… 3 con chó!!! Dù sao thì mình cũng từng là tiền đạo giỏi của đội bóng lề đường mà.
Có 1 cái hồ nước và mình tìm thấy cái công tắc mở hồ nước ở gần đó nhưng chưa kịp xuống thì có 1 con quái hiện ra và mình đành phải xử nó thôi. Đi vào hồ nước có 1 con quái dưới nước cứ tìm cách rút chân mình, mày muốn chết thì tao cho chết và mình lại phải xử nó trước khi đi tiếp.
Leo lên cái thang gần đó mình vào 1 nhà kho và tìm thấy khẩu Shotgun và 1 ít đạn gần đó, gần đó có 1 cái rương chắc chứa đồ quý hiếm đây ( kỳ này vô mánh rồi , Aline hãy đợi đấy anh sẽ dẫn em vào nhà hàng 5 sao ) mình nhìn vào và “ Má ơi có ma !!!
“ 1 con ma mặt đầy máu nhìn mình từ trong hòm nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó biến mất tiêu để lại cho mình 1… cái chìa khóa. Mở cửa và mình vào được đại sảnh tầng 1 của nhà Morton, trong đại sảnh này có 1 bức tượng, 1 cái đồng hồ và 4 tấm hình ( chắc của những người trong dòng họ Morton quá ). Mình đẩy bức tượng lại đối diện với cái gương và nhìn thấy 2 chữ H M, à thì ra đó là mật mã của pho tượng này. Mở mật mã đó ở pho tượng mình tìm được 1 cái chìa khóa ở bức tranh thứ nhất từ phải đếm qua. Đẩy cái tủ kế đó sang 1 bên mình vào phòng và gặp Aline.
- Carnby : Chào em, cái áo khoác anh mới mua cho em đâu ?
- Aline : Bị Obed chôm mất rồi, anh có gặp hắn thì đòi lại cho em nhé, em thích cái áo đó lắm.
- Carnby : Tất nhiên là anh sẽ đòi lại cho em ( nếu mình mà không gặp Obed thì chắc phải bỏ tiền ra mua cái khác quá, trời ơi sao mà xui tận mạng vậy nè, thúi hết 4 con hẻo luôn !!! )
- Aline : Anh yêu, giúp em ra khỏi căn phòng nào.
Và mình đành phải đở cô nàng ra khỏi căn phòng ( nặng ghê, chắc phải khuyên cô ả ăn kiêng quá ).
Đi 1 vòng quanh phòng mình tìm được 1 máy cát sét và 1 pho tượng trong cái bàn gần đó, cánh cửa bí mật sau tấm gương dẫn mình xuống 1 căn hầm nhưng không có gì cã ( chắc Aline gom hết đồ rồi ).
Cánh cửa đại sảnh ở tầng 1 mở ra 1 dãy hành lang, đi về bên trái mình vào 1 căn phòng và tìm thấy 1 ít đạn, 1 pho tượng đầu con sói và 1 tấm hình. Tấm hình chụp 1 cái bình đựng nước đặt cạnh mô hình 1 chiếc tàu, cái mô hình tàu này sao giống như như mô hình tàu trong phòng này quá , như vậy thì mình phải đi tìm chiếc bình đựng nước thôi.
Đi về bên phải hành lang và … trời ơi cái gì thế này chắc phải đi khám mắt quá vì mấy con ma đang lang thang ở đây không chịu … mặc quần áo
. Sau khi vượt qua đám ma sexy này mình vào 1 căn phòng và lại gặp ma nhưng may mắn là bọn này có … mặc quần. Căn phòng cuối hành lang bị khóa chặt và mình đành vào căn phòng còn lại . Trong căn phòng này mình tìm thấy 1 cây xà beng và 1 cái bình đựng nước giống như trong hình. Múc đầy nước ở cái chậu gần đó và mình quay về căn phòng lúc nãy. ( còn tiếp )
Ngày … tháng…năm 2001
Cái máy bay mắc dịch bị hư giữa chừng làm mình và Aline phải nhảy dù ra giữa trời mưa gió thế này, thật là xui tận mạng !!! Hạ cánh an toàn xuống 1 khu rừng hoang vắng đến rợn người may mà mình có 1 khẩu súng lục và 1 cây đèn pin để soi đường. Có súng trong tay thì dù sao cũng đở sợ nhưng khu rừng này không có vẽ gì là thân thiện cả phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.
Chạy về bên phải có 1 cái cổng đã bị khóa bằng 4 dấu hiệu và mình không có cách nào mở được cả, thôi thì đi về phía còn lại vậy. Aline vừa gọi điện cho mình và bảo là cô ta đã đáp xuống nóc 1 tòa nhà , cô ta may mắn thật đấy chứ đâu có xui như mình. Chạy được 1 đoạn mình nhìn thấy vết máu trước 1 căn nhà nhỏ bên đường, tất nhiên là phải vào xem có chuyện gì xảy ra rồi. trong đó chỉ có 1 gã đàn ông cụt tay chắc vết máu ngoài cửa là của gã quá.
- Carnby : Xin chào, tại sao ông ra nông nổi này.
- Người đàn ông : Tôi bị chó cắn.
- Carnby : Tại sao lại bị cắn chứ ???
- Người đàn ông : Tôi đi bắt chó bán cho mấy quán thịt cầy nhưng lần này bị 1 con quái vật gì đó cắn đứt tay.
Mình tìm thấy 1 cái chìa khóa cạnh gã đàn ông ấy và mình nghĩ là nên biến khỏi chỗ này là tốt nhất vì gã ấy có thể đã bị chó điên cắn và hắn có thể…cắn mình.
Ra khỏi chỗ đó thì có tiếng súng nổ, hên thật đấy vì gã đó chắc đã lên cơn điên rồi, hú vía. Nhưng cái gì thế này ??? có 1 con quái vật đang sực 1 con cẩu và hình dáng con quái này không giống với bất cứ con vật nào mà mình đã gặp. Dùng cái chìa khóa vừa tìm được mở cửa và mình phải trổ tài lạng lách như Maradona dắt bóng để thoát khỏi sự truy đuổi của… 3 con chó!!! Dù sao thì mình cũng từng là tiền đạo giỏi của đội bóng lề đường mà.
Có 1 cái hồ nước và mình tìm thấy cái công tắc mở hồ nước ở gần đó nhưng chưa kịp xuống thì có 1 con quái hiện ra và mình đành phải xử nó thôi. Đi vào hồ nước có 1 con quái dưới nước cứ tìm cách rút chân mình, mày muốn chết thì tao cho chết và mình lại phải xử nó trước khi đi tiếp.
Leo lên cái thang gần đó mình vào 1 nhà kho và tìm thấy khẩu Shotgun và 1 ít đạn gần đó, gần đó có 1 cái rương chắc chứa đồ quý hiếm đây ( kỳ này vô mánh rồi , Aline hãy đợi đấy anh sẽ dẫn em vào nhà hàng 5 sao ) mình nhìn vào và “ Má ơi có ma !!!
“ 1 con ma mặt đầy máu nhìn mình từ trong hòm nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó biến mất tiêu để lại cho mình 1… cái chìa khóa. Mở cửa và mình vào được đại sảnh tầng 1 của nhà Morton, trong đại sảnh này có 1 bức tượng, 1 cái đồng hồ và 4 tấm hình ( chắc của những người trong dòng họ Morton quá ). Mình đẩy bức tượng lại đối diện với cái gương và nhìn thấy 2 chữ H M, à thì ra đó là mật mã của pho tượng này. Mở mật mã đó ở pho tượng mình tìm được 1 cái chìa khóa ở bức tranh thứ nhất từ phải đếm qua. Đẩy cái tủ kế đó sang 1 bên mình vào phòng và gặp Aline.- Carnby : Chào em, cái áo khoác anh mới mua cho em đâu ?
- Aline : Bị Obed chôm mất rồi, anh có gặp hắn thì đòi lại cho em nhé, em thích cái áo đó lắm.
- Carnby : Tất nhiên là anh sẽ đòi lại cho em ( nếu mình mà không gặp Obed thì chắc phải bỏ tiền ra mua cái khác quá, trời ơi sao mà xui tận mạng vậy nè, thúi hết 4 con hẻo luôn !!! )
- Aline : Anh yêu, giúp em ra khỏi căn phòng nào.
Và mình đành phải đở cô nàng ra khỏi căn phòng ( nặng ghê, chắc phải khuyên cô ả ăn kiêng quá ).
Đi 1 vòng quanh phòng mình tìm được 1 máy cát sét và 1 pho tượng trong cái bàn gần đó, cánh cửa bí mật sau tấm gương dẫn mình xuống 1 căn hầm nhưng không có gì cã ( chắc Aline gom hết đồ rồi ).
Cánh cửa đại sảnh ở tầng 1 mở ra 1 dãy hành lang, đi về bên trái mình vào 1 căn phòng và tìm thấy 1 ít đạn, 1 pho tượng đầu con sói và 1 tấm hình. Tấm hình chụp 1 cái bình đựng nước đặt cạnh mô hình 1 chiếc tàu, cái mô hình tàu này sao giống như như mô hình tàu trong phòng này quá , như vậy thì mình phải đi tìm chiếc bình đựng nước thôi.
Đi về bên phải hành lang và … trời ơi cái gì thế này chắc phải đi khám mắt quá vì mấy con ma đang lang thang ở đây không chịu … mặc quần áo
. Sau khi vượt qua đám ma sexy này mình vào 1 căn phòng và lại gặp ma nhưng may mắn là bọn này có … mặc quần. Căn phòng cuối hành lang bị khóa chặt và mình đành vào căn phòng còn lại . Trong căn phòng này mình tìm thấy 1 cây xà beng và 1 cái bình đựng nước giống như trong hình. Múc đầy nước ở cái chậu gần đó và mình quay về căn phòng lúc nãy. ( còn tiếp )
??? Mình vội dùng xà beng để đào lên thì lấy được 2 … cái chìa khóa, thật là xúi quẩy cứ tưởng là kho báu chứ.
. Đi ra khỏi phòng mình nghe có tiếng rên, trời ơi da gà mình nổi lên hết rồi đây này, mình vốn … sợ ma từ bé mà
. Mình liền gọi cho Aline : Anh thấy rồi, em chỉ đường cho anh đi.
. Mình đến tảng đá đó và bắt đầu đọc thần chú :
). Cạnh đó cũng lại là 1 ổ khóa nữa với chữ M lớn và 1 chữ A nhỏ nằm trong chữ M, mình không có cái gì để mở nên đành bỏ qua. Đi vào bên trong thì ra đây là 1 xưởng máy với những máy móc ngổn ngang, mình bắt gặp tên Alan và chạy tới định tóm hắn thì hắn chuồn lẹ vào 1 cánh cửa và tắt hết đèn. Bây giờ thì mình bắt đầu …run cầm cập vì căn phòng tối đen như mực, ánh đèn pin trong tay mình chiếu vào những cổ máy và vẽ lên trên tường những hình thù kỳ dị ( Má ơi con sợ ma quá !!!
) nhưng đúng lúc đó có 1 tên quái nhân nhảy ra tóm lấy hắn và nhảy xuống vực.