Chapter 2 : The Disturbance in Agustria
MAP của Chapter 2
Dẫn chuyện:
Sau khi đã kiểm soát được tình hình tại Verdane, đoàn quân của Sigurd nhận được lệnh từ kinh thành Barhara trở về Grandbell. Họ đã dừng chân tại Evans và đám cưới của Sigurd cùng Diadora đã được diển ra tại đây.
Cuộc chinh phạt Verdane của quân đội Grandbell đã làm khuấy động nước láng giềng gần đó là Augustria. Các vị lãnh chúa của Augustria không thể ngồi yên trước sự kiện này. Trong khi đó Đức vua Imuka của Augustria, người luôn yêu chuộng nền hoà bình đã bị ám sát và kế vị ngai vàng là con trưởng Shagall.
Quân đội chủ lực của Grandbell lúc này còn ở tận phía đông của Issac.
Không lâu sau đó, vị vua mới đã ra lệnh cho các lãnh chúa của mình xâm chiếm Verdane.
Dưới chỉ thị phải giữ vững Evans, một lần nữa Sigurd phải tự đặt mình vào cuộc chiến.
Sơ lược:
Cuối cùng thì Edin cũng đã được giải thoát, tên Gandolf đã phải trả giá nhưng Vua Batou đã bị kẻ tà phái Sandima hãm hại và hắn cũng đã phải chấm dứt cuộc đời mình dưới tay Sigurd. Giờ đây Verdane đã nằm trong sự kiểm soát của Sigurd. Tuy có lúc tưởng chừng như Elliot của Heirhein đã có thể đánh úp được thành Evans, may nhờ có một Eltosian uy dũng đã ngăn chặn kịp thời âm mưu này. Bây giờ Sigurd đã có thể an tâm quay về nhà…
Bấy giờ tại phía bắc Agustria, thủ phủ Agusty. Vua Imuka đã bị ám sát và con trưởng Shagall lên nắm vị (sau này bạn sẽ biết được chính Shagall đã giết cha mình). Ngoài kinh thành Agusty, con có các lãnh phận khác thuộc Khối liên hiệp Agustria gồm Heirhein, Anphony, Mackily, Madino, Nodion và Silvall. Không lâu sâu khi lên ngôi, Shagall quyết định dùng binh lực của Agustria để tấn công Verdane (thực chất là muốn giành lấy Evans). Lúc này Sigurd đang ở tại Evans trước khi trở về Grandbell.
TạI Nodion, Eltosian và cô em họ - công chúa Lechesis đang tranh luận về vấn đề Eltosian nên đi hay không đi gặp Shagall để hỏi chuyện về quyết định tấn công Verdane và vì bạn anh - Sigurd đang còn ở Evans. Lachesis không tin con người của Shagall và khuyên Eltosian không nên đi. Tuy nhiên lời nói của cô em họ cũng không ngăn được quyết định của “Vua Sư tử” - biệt danh của Eltosian.
Tuy nhiên, Shagall là một kẻ gian xảo, với lý do quân đội Grandbell tấn công Verdane - gần với Agustria và có mưu đồ xâm chiếm Agustria và Eltosian là kẻ giúp đỡ cho Sigurd khi ngăn chặn Elliot nên hắn đã ra lệnh bắt giam Eltosian vào ngục thất với tội danh “phản quốc”. Sau đó tên Manfloy xuất hiện và nói với Shagall rằng, Vua Bordo của Heirhein sẽ lo việc đánh vào Nodion.
Sau đó tại Nodion, Lachesis được báo tin về Eltosian bị Shagall bắt và ngay lập tức Vua Bordo cử con trai là Elliot tiến đánh Nodion, hắn hăm hở xuất quân nhằm trả thù cho những gì đã xảy ra lúc trước và cũng muốn bắt Lachesis về làm vợ (giống thằng Gandolf nhỉ? ^_^)
Tại Evans, Sigurd cũng đã được cấp báo về những gì xảy ra vớ Eltosian và tình hình nguy cấp cho Lachesis tại Nodion. Sigurd không quên những gì mà Eltosian đã giúp đỡ mình không lâu trước đó liền hoãn việc quay về Grandbell và tập trung quân sĩ cứu Eltosian và Nodion.
Yêu cầu qua màn:
1/ Bảo vệ Nodion an toàn.
2/ Nhanh chóng chiếm lấy Heirhein.
3/ Cứu những ngôi làng.
4/ Làm chủ tình hình tại Anphony
5/ Tập trung tấn công Mackily
6/ Tiêu diệt Shagall, chiếm Agusty
Cuộc chiến bắt đầu!
Trước tiên, như màn chơi trước, bạn hãy cho mọi người vào luyện tại Arena. Khi luyện Arena, nếu bạn cho bất kỳ nhân vật nào luyện tới người cuối cùng và đánh thắng “hắn”, “hắn” sẽ gia nhập đội quân của bạn. “Hắn” là Holin.
Holin
Sword Fighter
Nhận diện: level 12, tóc vàng, giáp xanh, khôi ngô tuấn tú.
Sử dụng: Iron Broadsword
Cấp độ vũ khí: Kiếm A
Special Skills: Pursuit, Moon Hit
Ấn thánh : Odo (mờ)
Holin mang class Sword Fighter giống với Ayra, có Level 12 khi xuất hiện. Điểm nổi bật của Holin là HP, STR và DEF cao hơn Ayra nhưng thua về SKL và SPD. Đặc biệt là Holin cũng có Ấn thành Odo mờ giống như Ayra chứng tỏ họ có quan hệ huyết thống với nhau. Ngoài ra Holin còn có tuyệt kĩ Moon Hit khá lợi hại, khi thi triển chiêu thức này có nghĩa là DEF của đối thủ = 0 và phải hứng chịu toàn bộ sức tấn công của anh ta. Holin cũng là một nhân vật khá mạnh trong đội quân của bạn, tuy nhiên cũng giống Ayra là bước di chuyển chậm.
Sau khi đã luyện xong (không cần phải cho các nhân vật luyện hết các đối thủ đâu, có thể bạn chưa đủ sức luyện hết, nên cứ để đó, xung trận luyện thêm level rồi sau đó quay lại Arena cũng chưa muộn), promote cho các nhân vật đạt đủ số level. Sau khi promote, bạn hãy check status của họ. Edin bây giờ đã có thể sử dụng phép, bạn có thể mua cho cô ta phép Thunder (C) để có thể luyện trong Arena.
Ngoài ra bạn có thể mua cho Mideel cây Steel Bow để tăng sức đánh hoặc bán cây Killer Bow của Jamka cho Mideel sử dụng vì Mideel di chuyển bằng ngựa, hữu dụng hơn Jamka nên cần vũ khí mạnh. Nếu thấy chỉ số Magic của Ethrin thấp bạn cũng có thể bán cây Relive Staff của Edin cho Ethrin dùng vì Ethrin cần nó cho nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Nếu Fin đã có cây Steel Spear đã luyện sao ở Chapter trước rồi thì bạn hãy mua cho Cuan 1 cây Steel Spear khác trong Items Shop.
Các Chapter, trong Items Shop đều có bán một số loại binh khí mới, bạn có thể vào lựa chọn nâng cấp cho các nhân vật của mình.
Items Shop Chapter 2:
Steel Broadsword (A)
Steel Spear (B)
Steel Bow (B)
Thunder (C)
Xong hết mọi việc, bây giờ là lúc bạn xuất binh nhưng tốt hơn hết bạn nên Save lại một cái đã, không thừa đâu, sẽ có lúc bạn cần tới cái Save này đấy.
1: Nodion
Nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn Nodion không bị mất về tay Heirhien, ngoài ra bạn cũng không được để chết bất kỳ ai trong số 3 Paladin đang bảo vệ cho Nodion, nếu không bạn sẽ mất 1 món đồ xịn.
Xem cục diện trên bản đồ bạn có thể thấy màn chơi này khá rộng, có nhiều Thành địch nhưng bạn chỉ thấy mỗi thành Heirhein là có quân lính. Sau khi bạn chiếm được thành này thì sẽ có nhiệm vụ tiếp theo cho bạn, vì thế cứ tập trung vào Heirhein trước. Một thành trung lập là Nodion (có màu xanh lá)
Hiện tại ở Nodion chỉ có 3 Paladin theo thứ tự từ trái qua là Eve,Eva và Alva bảo vệ cho công chúa Lachesis, và họ là anh em sinh 3 nên giống nhau như tạc cả hình thức lẫn sức chiến đấu, chỉ khác ở màu tấm áo choàng mà thôi. Tuy đã là Paladin nhưng họ cũng không được mạnh lắm, mà đoàn quân của Elliot khá đông, chỉ cách Nodion một khoãng ngắn. Trong vòng 2 Turn thì Nodion sẽ bị tấn công và Eve sẽ là người bị đối phương “chăm sóc” trước tiên và nhiều nhất. Hãy hy vọng là anh ta sẽ cầm cự được cho tới khi Sigurd tới kịp.
3 anh em Paladin
_
_
Turn 1
Đầu tiên cho Sigurd tiên phong, bạn hãy dùng hết bước di chuyển nhé! Tiếp theo là Fin,Lex,Azel,Cuan,Alec,Noish...
Tiếp theo bạn hãy mở mục Conversations ra xem, bạn sẽ thấy Diadora muốn nói điều gì đó với cô em chồng Ethrin. Cho Diadora xuất thành nhưng chỉ xem bước đi xa nhất của cô ta đến đâu thôi, sau đó rút lại lệnh đó, cho Ethrin đi đến vị trí xa nhất mà Diadora có thể tới. Sau đó mới cho Diadora đi đến Talk với Ethrin. Ethrin sẽ được bà chị dâu tặng cho cây Light Sword với khả năng vừa đánh cận vừa đánh xa bằng phép Lighting. Thanh kiếm này rất hữu dụng và trong FE 5 nó chính là thanh kiếm của Leaf khi mới xuất hiện.(do Ethrin truyền lại)
Những nhân vật đi bộ bạn cho xuất thành tiếp theo sau. Mình khuyên bạn nên giữ lại ít nhất 1 nhân vật ở trong thành, đừng cho “Guard” mà chỉ đứng trong thành thôi, có thể là Adan hoặc một ai bất kỳ và đừng cho nhân vật này luyện với một đối thủ nào trong Arena hết. Ta sẽ dùng đến cách này trong trường hợp một trong 3 Paladin bảo vệ thành Nodion bị chết.
End Turn.
Sau khi bạn đã đi xong lượt của mình, tới lượt Elliot tiến công Nodion. Ngoài Elliot xuất binh, Heirhein cũng không quên phòng thủ và Tướng Philip là người đảm nhận trọng trách này. Quân đoàn Giáp kị của ông ta không thể xem thường đâu nhé.
Cùng lúc đó từ phía Anphony, lão Macbeth đã cho đám thảo khấu của mình đến cướp những ngôi làng bên dưới. Bạn cần phải cứu được ngôi làng đầu tiên bị phá vì có một món đồ xịn trong đó. Sau
16 Turn thì ngôi làng sẽ bị phá huỷ hoàn toàn, do đó bạn phải cứu được nó chậm nhất là ở
Turn 15.
Ngoài ra hắn còn cử một đạo quân nhỏ chắn đường không cho xâm nhập.
Còn ở Mackily thì khoanh tay ngồi yên, bế quan toả cảng không cho bất cứ ai ra vào vùng lãnh thổ của mình.
Turn 2
Tiếp tục cho các nhân vật di chuyển tối đa mà họ có thể theo thứ tự như trên, nhớ kéo Ethrin theo với nhé!
End Turn
Trong lượt này sẽ có 1 tên Heirhein tấn công được Eve, đám quân còn lại sẽ tiến sát Nodion hơn nữa, tình hình đang khá nguy cấp. Tuy Lachesis có cây Live Staff nhưng cô ta không bao giờ “xuống” thành cả nên không thể hồi máu lại cho Eve. Ethrin thì còn cách khá xa, hy vọng Eve cầm cự nổi.
Bọn cướp làng của Anphony tiến nhanh về phía các ngôi làng mà không bị bất cứ sự trở ngại nào.
Turn 3
Tiếp tục tiến lên nhưng vẫn chưa tới kịp Nodion, lần này chắc chắn Nodion sẽ rất nguy hiểm nếu Eve thất thủ, lại hy vọng…
End Turn
Heirhein tấn công Nodion.
Turn 4
Phù, thế nào rùi, Eve vẫn còn sống chứ. Nếu bạn không may, Eve chết thì đừng lo lắng, bạn hãy load save lại lượt đi trước đó, sau đó quay về Evans cho nhân vật mà bạn giữ lại thành vào luyện trong Arena, và chỉ luyện 1 đối thủ thôi. Sau đó bạn quay lại cho Sigurd và những người khác tiến lên bình thường, sẽ có sự thay đổi trong trận đánh đó bạn và Eve sẽ có cơ hội sống sót. Nếu Eve vẫn chết thì bạn tiếp tục cho nhân vật trong thành Evans luyện thêm 1 đối thủ nữa trong Arena, sau đó lặp lại như trên đến khi nào Eve sống thì ok. Lưu ý bạn là khi luyện trong Arena bạn phải giành phần thắng đấy nhé!
Nếu may mắn Eve còn sống thì bây giờ bạn đã có thể tiếp cận được Nodion rồi, bây giờ chắc lượng HP của Eve khá thấp phải không bạn, hãy cho Ethrin đến hồi máu cho anh ta. Sau đó cho mọi người tiêu diệt dần một số quân của Elliot.
End Turn
Đám quân của Elliot tiếp tục tấn công cả Nodion lẫn quân của Sigurd. Tuy nhiên Elliot sẽ bỏ chạy về Heirhein mang thêm quân ra nếu như bạn tiêu diệt gần hết đám lính của hắn.
Turn 5
Boss:
Elliot
Duke Knight
Level 15
Thuộc: Heirhein
Leadership: **
Vũ khí : Silver Spear (ta sẽ lấy được khi boss bị kill chết)
Special Skills: không
Ấn thánh : không
Tiếp tục cho quân tiêu diệt sạch sẽ đám quân của Elliot. Nếu Cuan tiếp cận được tên Elliot thì có thể kill hắn nếu có khả năng (cho ai đó làm Elliot bị mất máu rồi cho Cuan kết liễu để lấy cây Silver Spear từ Elliot để sử dụng luôn, nếu cho người khác giết bạn phải mất công vào Pawn Shop bán ra để Cuan mua lại).
Như vậy là bạn đã cứu được Nodion rồi, bây giờ bạn có thể cho Sigurd nói chuyện với Lachesis để thu phục cô ta nhưng mình nghĩ nếu muốn cứu được các ngôi làng nhanh thì bạn nên tiếp tục tiến về thành Heirhein, sau này quay lại thu phục Lachesis cũng chưa muộn.
Lachesis (hay Lakesis)
Princess
Nhận diện: Level 2, tóc vàng, giáp trắng.
Sử dụng: Prayer Sword, Live Staff.
Cấp độ vũ khí: Kiếm A, Gậy C
Special Skills: Charisma
Ấn thánh: Hezul (mờ)
Như ta đã biết, Lachesis là công chúa của Nodion, em họ của Vua Eltosian. Cô đã gia nhập đoàn quân của Sigurd để cùng Sigurd cứu anh trai mình thoát khỏi ngục tù ở Agusty.
Nếu nhìn vào bảng chỉ số của Lachesis hẳn bạn sẽ thấy cô ta quá yếu, nhất là HP cực thấp. Xuất hiện với thanh gươm Prayer có đặc tính của Special Skill Prayer là tăng sức né tránh khi HP còn lại quá thấp. Đặc biệt thanh gươm này chỉ có nhân vật là nữ mới dùng được. Ngoài ra Lachesis còn mang ấn thành Hezul mờ. Tuy hiện tại Lachesis quá yếu nhưng nếu bạn chịu khó luyện và promote cho cô ta thì bạn sẽ có được một nhân vật mạnh toàn diện nhất đội quân của bạn đấy.
Một điều cần lưu ý là nếu bạn cho Lachesis đi đến đâu thì 3 chàng cận vệ kia sẽ theo bén gót, nhiều khi đến gần địch quá sẽ chạy đánh lung tung, dễ bị “ngõm” lắm. Tốt nhất bạn nên cho Lachesis quay về Evans để luyện lv nhưng hãy đợi sau khi thu phục Fury đã. Hiện tại bạn cứ cho Lachesis ở lại Nodion.
Ngay khi thu phục được Lachesis, bạn hãy check Conversations, sẽ thấy Deu là người đầu tiên mún “cua” người đẹp ^_^. Nếu bạn thực hiện cuộc nói chuyện này, Deu sẽ tặng Lachesis cây Thief Sword, dùng để chôm tiền. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho 2 bên có cảm tình với nhau. Nếu bạn muốn kết hợp Lachesis vớI nhân vật khác thì sẽ phải tốn thời gian để “quên” Deu. Nếu bạn không thực hiện cuộc thoại này thì thời gian kết hợp Lachesis sẽ nhanh hơn nhưng sẽ không có được cây kiếm. Tuy nhiên mình nghĩ bạn cứ cho thực hiện cuộc thoại này để lấy cây Thief Sword. Chỉ cần sau khi nói chuyện thì bạn đừng để 2 nhân vật này đứng gần nhau nữa là được
Lúc này, do Sigurd đã thực hiện xong lượt đi của mình nên anh đang chắn trước của thành Nodion, Lachesis phải đợi đến lượt sau mới “xuống” thành được. Vì thế bạn hãy tiếp tục cho các nhân vật khác tiến lên trên.
End Turn
2: Heirhein
Đối thủ tiếp theo của bạn là Vua Boldo của Heirhein, nhưng trước hết bạn phải qua được chốt chặn phòng thủ của Heirhein do Tướng Philip và quân đoàn Giáp kị của ông bảo vệ.
Boss:
Philip
General
Level 18
Thuộc: Heirhein
Leadership: ***
Vũ khí: Silver Spear, Return Ring( ta lấy được khi kill boss chết)
Special Skills: Shield
Ấn thánh: không
Đoàn Giáp kị của Philip khá mạnh, HP nhiều và DEF cao, do đó bạn sẽ gặp khó khăn nếu các nhân vật còn yếu và không có vũ khí đã luyện sao. Bạn cần tập trung tiêu diệt hẳn từng tên Giáp kị một, cần hợp lực vì chưa chắc 1 đấu 1 mà bạn đã có thể kill được chúng và trong đoàn quân này còn có 1 Priest có cây Recover Staff loại xịn có thể hồi phục đầy HP cho nhau. Ngoài bọn Giáp kị, chúng còn 2 tên Xa tiễn có tầm bắn tới 10 ô hỗ trợ từ xa khá lợi hại.
Bọn cướp Anphony đã vào được ngôi làng đầu tiên và bắt đầu tàn phá, cần nhanh hơn.
Turn 6,7,8~9
Cho các nhân vật tập trung kill từng tên một và từ từ tiến lên phía thành Heirhein, tập trung kill tên Priest trước để bọn chúng không thể hồi máu cho nhau. Cho Sigurd tăng hết tốc lực lên trên, nếu Philip chưa chết có thể cho Sigurd kết liễu để lấy Return Ring luôn.
Bọn cướp Anphony vẫn tiến vào khu vực nhiều ngôi làng. Ngôi làng đầu tiên đã bị phá 2 turn (10 turn là bị phá huỷ hoàn toàn).
Turn 9~10
Boss:
Boldo
General
Level 14
Thuộc: Heirhein
Leadership: *
Vũ khí: Steel Broadsword, Steel Bow, Barrier Ring (ta lấy được khi kill boss chết)
Special Skills: Shield
Ấn thánh: không
Mình hy vọng bạn đã tiêu diệt được quân đoàn của Philip và bây giờ đang áp sát Heirhein. Cho các nhân vật khác kill những tên bảo vệ, dùng ai đó làm bị thương Boldo.
End Turn
Bọn cướp Anphony tiếp tục tàn phá các ngôi làng.
Turn 10~11
Còn chần chừ gì nữa, cho Sigurd giúp cho tên Boldo gặp lại đứa con Elliot nơi suối vàng, kill Boldo bạn sẽ lấy được Barrier Ring +5 Magic Defend từ hắn. Sau đó chiếm thành Heirhein.
Sau khi chiếm được Heirhein, bạn hãy check Conversations sẽ thấy Cuan muốn talk vớI Fin. Cuan sẽ tặng Fin cây Hero Spear, hàng “xịn” đấy nhé! Cho Sigurd vào Pawn Shop bán cái Return Ring, cho Ethrin mua nó nhé! (Nếu thiếu tiền, Deu có thể cho hoặc “xin” anh chồng Cuan 1 tí hì hì)
Cho các nhân vật khác tiến lên phía bắc, chuẩn bị trận chiến khác với Anphony. Bây giờ nếu bạn muốn ghép cặp cho các nhân vật thì hãy cho họ đi, đứng hoặc chiến đấu cạnh nhau. (Ngay từ Chapter 1 các bạn làm việc này được rồi.)
End Turn
3: Anphony
Turn 11~12
Sau khi Heirhein bị thất thủ, Shagall đã đến “chửi” cho Macbeth một trận vì tính tham lam của hắn, không chịu hỗ trợ Heirhein mà chỉ lo cướp bóc của dân. Macbeth liền cho triệu Voltz và đám lính đánh thuê của hắn để quyết lập công chuộc tội với Shagall.
Trong khi bọn cướp của Anphony vẫn đang ra sức tàn phá làng mạc thì từ 1 ngôi làng xuất hiện một thanh niên trẻ với mái tóc xanh lạ kỳ và lãng tử. Anh ta muốn giúp đỡ dân làng đối phó với bọn cướp. Ngoài anh ta ra còn có 1 cô gái trông còn rất trẻ và cũng có mái tóc xanh giống anh. Chàng thanh niên lãng tử kia có tên là Levin, còn cô gái là Sylvia. Họ sẽ tự động theo bạn.
Levin
Bard
Nhận diện: Level 6, màu mắt và tóc xanh lá, áo choàng và khăn quấn đầu màu trắng
Sử dụng: Elwind
Cấp độ vũ khí: Gió *, Lữa,Sét và Ánh sáng C
Special Skills: Continue, Berserk
Ấn thánh: Holsety (sáng)
Về ngoại hình, có lẻ Levin sẽ làm bạn làm tưởng là một anh chàng lãng tử, rày đây mai đó, thích tự do tự tại. Thật ra anh ta chính là hoàng tử của Vương quốc Silesia. Anh ta rời bỏ quê hương vì không thích cuộc sống gò bó nơi kinh thành và sự tranh giành địa vị trong hoàng tộc. Sau này khi trở về quê hương Levin sẽ chịu những mất mát lớn, nhưng hiện tại anh ta đang sống đúng với con người thật của mình.
Đây là nhân vật thứ 3 mà bạn có sau Sigurd và Cuan có Ấn thánh sáng, điều này chứng tỏ Levin có thể sử dụng được Thánh khí và đó chính là Holsety. Theo quan điểm của riêng mình thì Levin là một nhân vật rất mạnh và quan trọng, xuất hiện ở cả 2 phần chơi. Có thể nói anh ta là nhân vật mạnh nhất của phe bạn trong phần 1 này vì khi có Holsety thì anh ta là vô địch, có thể 1 mình tiêu diệt hết quân địch trong màn chơi cuối phần 1.
Sylvia
Dancer
Nhận diện: Level 1, màu mắt và tóc xanh lá, áo màu cam hở vai.
Sử dụng: Thin Sword.
Cấp độ vũ khí: Kiếm C
Special Skills: Continue, Dance, Prayer
Ấn thánh: Blagi (mờ)
Sylvia có xuất xứ không rõ ràng nhưng việc cô ta có ấn thánh mờ của Blagi chỉ cho chúng ta biết được cô là dòng dõi của Blagi mà thôi, cũng giống như Holin vậy. Đây là nhân vật có class đặc biệt duy nhất trong trò chơi, may mà bên phe địch không có class này chứ nếu không sẽ cực khó cho chúng ta đấy. Với class này, Sylvia có khả năng phục hồi lại lượt đi của 1 cho đến 4 nhân vật sau khi sử dụng “điệu nhảy” của mình, điều này sẽ làm tăng khả năng sử dụng chiến thuật bày binh bố trận của người chơi. Tuy nhiên class này rất yếu về sức công lẫn thủ, vì thế khi sử dụng cần chú ý quan sát thế trận để tránh bị địch tấn công.
Lúc này Macbeth đã bố trí lực lượng phòng thủ dầy đặc tại thành, 3 tên chắn đường sẽ chuyển thành màu đỏ và tấn công bạn. Phía đông Anphony, một đoàn kị binh do tên Voltz chỉ huy cũng đang tiến vào. Bạn hãy chú ý trong đám quân này có một nhân vật tên Beowolf, luôn luôn di chuyển sau cùng. Bạn sẽ thu phục được anh ta bằng cách cho bất cứ nhân vật nào Talk (ẩn) với anh ta, anh ta sẽ ra giá 10.000G. Nếu nhân vật của bạn có đủ tiền, hắn sẽ theo bạn.
Kiểm tra Conversations bạn sẽ thấy Sigurd Talk Levin --> Chat
Bây giờ bạn có 2 nhóm quân, nhóm chính gồm Sigurd cùng những người khác đối phó với Voltz và Macbeth, nhóm thứ 2 chỉ gồm Levin và Sylvia vớI nhiệm vụ ngăn chặn bọn cướp.
Bạn cho Levin và Sylvia đi trước để tiêu diệt bọn cướp. Levin đi trước, canh bước của Sylvia. Cho Sylvia “dance” để Levin đi tiếp. Cứ thế bạn hãy nhanh chóng tiến về phía tên phá làng đầu tiên, trên đường đi có thể kill những tên khác nhưng nhớ phải cứu kịp ngôi làng đầu tiên, đừng để nó bị phá huỷ hoàn toàn nhé, vì có một món Items xịn.
Nhóm Sigurd thì hãy khoan tiến lên vội, bạn hãy cho họ đứng chốt tại vị trí mà 3 tên kị binh của Anphony trấn giữ lúc trước để đợi Voltz đến. Nếu bạn kéo lên quá sát Anphony sẽ bị lực lượng Giáp kị của hắn nhào ra tấn công luôn đấy, lúc đó bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ta cứ tiếp Voltz trước vì hắn cũng không phải tay dể “chơi” đâu.
Enturn
Voltz cùng đám thuộc hạ sẽ tiến ra.
Từ bên phía đông bắc Agusty, một tốp Thiên mã xuất hiện và vào Agusty để nghĩ ngơi. Chỉ huy tốp Thiên mã là một cô gái trẻ khá đẹp, có mái tóc màu xanh hệt như Levin, thông qua cô gái ấy, chúng ta sẽ biết được họ đến từ Silesia lạnh giá và được cử đến Agustria để tìm kiếm hoàng tử Levin.
Turn 12~15
Bạn chắc rằng đã cho Levin cứu kịp ngôi nhà rồi chứ, vào đấy bạn sẽ có một ít tiền và chiếc Bargain Ring.
Lúc này chắc Voltz cũng đã tiến gần đến nơi Sigurd đang thủ rồi. Bạn hãy chuẩn bị để nghênh chiến.
Sau khi bạn đã cứu được ngôi làng có Bargain Ring rồi thì mình không hướng dẫn theo từng Turn nữa nhé vì không cần thiết, bạn có thể thoải mái chơi được rồi.
Turn tiếp theo…
Boss:
Voltz
Forest Knight
Level 20
Thuộc: Anphony
Leadership: ***
Vũ khí: Steel Broadsword, Elite Ring (ta lấy được khi kill boss chết)
Special Skills: Continue
Ấn thánh: không
Từ đầu game tới giờ có lẻ đây chính là Boss “xương nhất” mà bạn gặp. Voltz có Leadership 3* (hơn cả Sigurd) và có Skill cũng như Speed rất khá, cộng với Special Skill Continue của Class tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Khi Continue được kích hoạt hắn sẽ tấn công liên tiếp 2 chiêu. Nếu bạn chưa luyện đủ level để promote cho các nhân vật mà giao chiến 1 vs 1 với Voltz mình tin là điều này sẽ cực kỳ khó khăn, đám thuộc hạ theo sau hắn sẽ chơi “hội đồng” để hạ nhân vật của bạn. Mặt khác, dù bạn có kill hết đám lính của hắn và hy vọng hắn sẽ về thành Anphony “lôi” thêm lính ra để bạn luyện thì bạn đã nhầm. Dù chỉ còn 1 mình, hắn vẫn tiến đánh, không chạy. Vì thế, trong lượt đi của mình bạn hãy tập trung kill Voltz trước tiên.
Voltz sử dụng kiếm, nên tốt nhất bạn hãy cho Cuan/Silver Spear hoặc Fin/Hero Spear giáp lá cà với hắn, nhớ trước đó cho Mideel hoặc Azel đã thương hắn trước nhé. Kill được Voltz bạn sẽ lấy được Elite Ring có công dụng x2 Exp.
Tiếp theo là hãy dò trong đám lính của Voltz 1 nhân vật tên Beowolf, đây là 1 nhân vật mà bạn sẽ phải thu phục. Cho 1 nhân vật bất kỳ có trên 10.000G trong túi “thuê” hắn, có tiền hắn sẽ vui vẻ nhận lời. (10.000G đó sẽ thuộc về hắn ^_^)
Cách khác để thu phục Beowolf mà không tốn tiền là Kill Votlz chết trước rồi cho Sigurd talk với hắn, hắn sẽ "đầu hàng vô điều kiện" ^)_(^
Beowolf
Free Knight
Nhận diện: tóc vàng, giáp đen
Sử dụng: Steel Sword
Cấp độ vũ khí: Kiếm B
Special Skills: Pursuit, Dual
Ấn thánh: không
Beowolf là một kỵ sĩ tự do (dịch sát nghĩa Free Knight ^_^). Được Macbeth thuê về làm lính dưới trướng của Voltz. So về tài nghệ thì Beowolf là kẻ nổi bật nhất trong đám. Nếu coi Voltz là chủ tướng thì Beowolf cũng đáng mặt làm phó tướng.
Đây là nhân vật duy nhất trong game mà bạn phảI dùng đến tiền để thu phục. Có thể nói trong tất cả các nhân vật dùng ngựa thì Beowolf là 1 quái kiệt. Khả năng chiến đấu cực tốt. Skill đạt max và Speed rất cao nên thường xuyên “active” được các Special Skills của mình. Và với Pursuit (+%Speed), Dual và Continue (+%Skills ) thêm một cây Silver Sword nữa thì bạn sẽ thấy sức mạnh của Beowolf là như thế nào.
Sau khi đã dẹp xong đạo quân của Voltz, bây giờ đến lượt bọn giáp kị đang đứng xung quanh Anphony.
Điếm mạnh của Giáp kị là máu nhiều và DEF khá cao, tiêu diệt hết 1 đám trong 1 Turn là rất khó. Vì vậy bạn có thể dùng 1 nhân vật mạnh nhử bọn chúng (canh bước di chuyển của địch), cho các nhân vật dùng ngựa giết bớt 1 vài tên, sau đó có thể cho Levin và Beowolf đánh để tìm thêm 1 ít level vì họ còn yếu. Bạn sẽ mất vài lượt để dọn dẹp hết bọn “mập” này đấy. Sau đó là tớI lượt “gã béo tham lam” Macbeth.
Boss:
Macbeth
General
Level 22
Thuộc: Anphony
Leadership: *
Vũ khí: Steel Spear, Javelin, Shield Ring (ta lấy được khi kill boss chết)
Special Skills: Big Shield.
Ấn thánh: không
Tầm thường! một kẻ tầm thường, tham lam, vô lương tâm thì còn đáng sống để làm gì phải không bạn!? Dùng Azel…đả thương hắn. Cuối cùng hãy cho Levin “thổi” lão xuống địa ngục. Vừa thêm một mớ Exp vừa lấy được Shield Ring +5DEF cho Levin, có cái Ring này rất tốt cho Levin đấy.
Bây giờ Anphony đã ở trong tay bạn, nhưng bạn nên thực hiện những việc này trước rồi chiếm thành cũng chưa muộn:
_ Cho hết tất cả các nhân vật quay về Nodion, chổ ngã 3 hướng bên phải để chuẩn bị nghênh chiến với Mackily. Giữ lại Sigurd và Ethrin (Ethrin có Return Ring nhé).
_ Đồng thời dùng Deu cho hết số tiền của mình đang có rồi đi lấy tiền tại các ngôi làng còn lại. Có tổng cộng 10 ngôi làng, trong đó Levin đã vào 1 làng, còn lại 9 làng. Bạn sẽ có ít nhất từ 6~7 làng còn nguyên vẹn (5000G/ 1 làng còn nguyên). Vào ngôi làng nằm dưới cùng bạn sẽ lấy được cây kiếm Amor Cutter – chuyên trị giáp.
_ Từ thành Heirhein, bạn kéo con trỏ chạy thẳng xuống bên dưới sẽ thấy 1 mỏm đất liền nhô ra biển. Chắc bạn đã đoán được ý mình, lần này bạn hãy cho Adan đi đến đây sẽ nhận được Pursuit Ring có công dụng như Special Skill Pursuit.
Sau khi vào hết các ngôi làng, lấy Pursuit Ring và bố trí lực lượng để đối phó với quân đội Mackily xong, bạn cho Sigurd chiếm thành Anphony.
Sau khi đã chiếm được Anphony thì hầu tước Filat từ Barhara sẽ đến gặp Sigurd. Hầu tước cho Sigurd biết khắp Grandbell đang có tin đồn rằng anh cùng với Cuan và Eltosian đang làm phản, lý do có lời đồn này đó là việc anh và Cuan đã chứa chấp vương tử Shanan của nước đang có chiến tranh với Grandbell là Issac, còn Eltosian thì giúp đỡ cho 2 anh. Sau đó anh được biết nguồn gốc của những tin đồn thất thiệt này chính là từ 2 Công tước Leptor và Langobart, vốn không ưa gì những trung thần như cha con Sigurd.
Ngoài ra, qua câu chuyện của Filat chúng ta sẽ biết được thời quá khứ của Thái tử Kult-người sẽ kế vị ngai vàng lục địa Judral, cha mẹ của Alvis, của Cigyun - người phụ nữ đã từng được nhắc đến ở Chapter trước, về tấm bi kịch của họ…
Trước khi chia tay, Filat không quên dặn dò Sigurd mau chóng quay về Grandbell để giải quyết chuyện tin đồn.
Sau đó, bạn cho Ethrin dùng Return Staff để chuyển Sigurd về Evans rồi dùng Return Ring tự chuyển mình về Evans luôn.
Kiểm tra Conversation sẽ thấy
Beowolf talk Lachesis: Lachesis được +2 STR, +2 SKL, +1 DEF
Alec talk Sylvia: cả 2 sẽ có cảm tình vớI nhau.
End Turd
4: Mackily
Từ phía Mackily, đứng đầu là Clement lo sợ đại quân của Sigurd tiến đánh nên đã bày binh bố trận với những cỗ xe bắn tên của mình.
Boss
Clement
Bishop
Level 18
Thuộc: Mackily
Leadership: *
Vũ khí:Thuder, Sleep Staff (ta lấy được khi kill boss chết)
Special Skills: không.
Ấn thánh: không.
Ở phía bắc, Agusty cũng đã có động tĩnh. Bạn còn nhớ cô gái thủ lĩnh Thiên mã chứ. Cô gái ấy tên Fury, nhận lệnh của Nữ hoàng Vương quốc Silesia Lana (mẹ của Levin) đến Agustria để tìm con trai bà. Khi đến kinh thành Agusty nghĩ ngơi và tìm kiếm tung tích của Levin, lúc này tên Shagall quỉ quyệt đã bày chuyện lừa phỉnh rằng Levin đang bị quân đội Grandbell bắt giữ và tam bị giam tại nhà ngục Evans. Hắn muốn mượn sức của quân đội Silesia đánh lại Sigurd. Nghe tin này, Fury cùng thuộc hạ tức tốc tiến về Evans để cứu Levin.
Liền sau đó, Shagall cũng huy động lực lượng sẳn sàng đối phó với quân độI Grandbell, hắn đã xuất đầu lộ diện.
Bây giờ Sigurd và Ethrin đang ở Evans, tức tốc cho họ chạy lên địa phận chiến sự giáp Mackily gấp.
Mackily quân không nhiều nhưng khá tinh nhuệ, những tên kiếm sĩ và cung thủ của Mackily đều có Skill Pursuit, những tên phù thuỷ tuy cấp thấp nhưng bạn cũng nên đề phòng. Ngoài ra còn có 5 xe bắn cung từ xa trên đồi cao, hiện tại bạn chưa có cách gì tiếp cận được đám xa tiễn này. Do đó, đừng vội tiến lên vào tầm bắn của chúng, nhấn vào chúng để xem phạm vi bắn mà tránh. Tạm thời hãy đứng thủ tại đây vì Shagall đã cử 2 đạo kị binh xuống tiếp ứng cho Mackily. Nếu xông lên chúng ta sẽ phải đối phó với kẻ thù từ nhiều phía. Hãy đợi và tiêu diệt 2 đạo quân này trước.
Mặt khác, lúc này Fury cùng đội quân của cô cũng sẽ tiến về phía Evans. Để an toàn bạn nên cho Adan thủ thành và quan trọng nhất là cách để thu phục Fury. Để có được Fury, bạn cần cho Levin và Sylvia có mặt trong thành Evans ở trạng thái sẳn sàng xuất trận.
Sau vài lượt chờ đợi, 2 đạo thương kị và kiếm kị của Agusty sẽ tấn công bạn, bố trí đội hình hợp lý nhất để vừa tiêu diệt được địch vừa an toàn cho mình, 2 đạo quân này không phải là đối thủ của bạn đâu, tuy nhiên nếu bọn chúng tập trung 1 một nhân vật thì sẽ gay go đấy. Lúc này Fury cũng đã tiến gần hơn về Evans.
Sau khi đã diệt xong 2 cánh quân của Agusty, việc bây giờ của bạn là thu phục Fury. Ém quân lại, sau khi có Fury chúng ta sẽ tiếp tục.
Đợi Fury và đám thiên mã đến thật gần Evans, cho Levin xuất thành hướng về phía Fury, tiếp theo cho Sylvia “dance” để Levin được đi tiếp đến kế bên Fury để kích hoạt 1 cuộc thoại ẩn.
Cuộc thoại này cho ta biết đích thực Levin là người kế thừa của Thần Gió Holsety. Mẹ anh đang mong chờ anh về. Levin là kẻ muốn được sống 1 cuộc sống tự do, anh không cần ngôi vị đế vương - thứ mà những ông chú, ông cậu của anh đang thèm thuồng. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Fury tung tuyệt chiêu “mít ướt” ra, thế là cu cậu Levin đành ậm ừ đồng ý. Fury quyết định sẽ ở lại cùng với Levin và sẽ gia nhập quân của bạn.
Fury
Pegasus Knight
Nhận diện: Level 6, khá cute, màu tóc và mắt xanh, giáp trắng.
Sử dụng: Slim Spear
Cấp độ vụ khí: Kiếm B, Thương B
Special Skills: Pursuit.
Ấn thánh: không
Fury là một chỉ huy của quân đội Thiên mã ở Silesia, có cảm tình đặc biệt với Levin từ lâu và quả thật họ là 1 cặp trời sinh. Fury ở dạng class Pegasus Knight, một dạng character truyền thống của các dòng FE từ trước đến nay. Hầu như bản FE nào cũng có vài nhân vật mang class này. Tuy Fury không có ấn thánh nào nhưng nhờ cưỡi thiên mã nên có thể di chuyển tới những nơi mà không ai tới được như núi cao, biển rộng… Speed và Luck tăng khá đều nên sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong chiến đấu của Fury là rất cao, các chỉ số khác cũng tương đối khá, đặc biệt là Magic DEF. Ngoài ra khi promote sẽ có thêm khả năng dùng Staff rất tốt. Điều này làm cho Fury trở thành một nhân vật quan trọng trong đội hình của bạn. Mình thường xuyên dùng Fury để đi cứu làng không đấy. Tuy có điều là các chỉ số HP, Str, Def lại khá kén tăng, bạn cần bỏ thời gian để luyện cho Fury.
Mình nghĩ rằng vũ khí tốt nhất cho Fury chính là cây Hero Spear mà Cuan đã tặng cho Fin. STR và DEF của Fury không cao nên cô cần kết thúc nhanh đối thủ trước khi bị phản đòn và Hero Spear là một vũ khí đáp ứng tốt nhất vấn đề này. Vì thế, hãy cho Fin bán cây Hero Spear và “bàn giao” nó cho Fury. Hãy để Fury giữ luôn để sau này còn truyền lại cho con của mình nữa. Ngoài ra, có thể cho Fury mua thêm 1 chiếc Speed Ring để tăng Evd do hiện tại cô ta còn khá yếu. Tiền ở đâu để mua thì chắc bạn cũng hỉu rùi ha!
Check Conversations bạn sẽ thấy Fury talk Sigurd -- Chat
Có Fury, trang bị đầy đủ, bạn hãy cho cô ta vào Arena luyện để lấy 1 hoặc 2 Level trước khi ra trận.
Ở phần trên mình có nói cách luyện level cho Lachesis phải đợi sau khi thu phục Fury. Bây giờ Fury đã theo rồi bạn có thể cho Lachesis quay về Evans. Cho Ethrin bán cây Return Staff, Lachesis mua lại rồi ra đứng bên ngoài thành. Cho 1 hoặc nhiều hơn nhân vật mà bạn cảm thấy không cần phải luyện ở lại Evans. Lachesis dùng Return Staff để chuyển nhân vật đó về Evans. Sau đó cho nhân vật đó chạy ra ngoài, tiếp tục các Turn sau làm theo cách này để Lachesis được tăng Level nhanh. Có thể cho Deu gom tiền cho Lachesis để cô ta sửa chữa Return Staff hay mua thêm Elite Ring để càng nhanh lên Level. Nhớ canh chỉ số đẹp cho Lachesis nhé! Nếu bạn muốn tập trung cho chiến trận thì có thể đợi đến lúc làm chủ được tình hình tại Agusty, lúc đó luyện cho Lachesis cũng chưa muộn.
Tình hình hiện tại khá gay go cho bạn, 5 tên xa tiễn của Mackily đứng ở vị trí đồi cao bạn không thể đến được. Muốn tiêu diệt được chúng chỉ có 1 con đường là đoạn thung lũng hẹp từ Evans đi thẳng lên trênb(có 1 tên giáp chặn đường) là có thể tiếp cận được. Bạn hãy cho 1 nhân vật kha khá tiến theo đường này, có thể là Lex, Alec hoặc Noish cũng được
Mặt khác Clement có cây Sleep Staff có thể “ru ngủ” bất kỳ nhân vật nào của bạn có sức Magic DEF thấp hơn chỉ số Magic của hắn, phạm vi 10 ô. Nếu “dính” đòn này thì sẽ rất nguy hiểm vì nhân vật của bạn không di chuyển được, không đánh trả được trong vòng 5 Turn.Vì vậy phải khống chế được Clement trước rồi mới tính chuyện tấn công. Muốn khoá được phép của Clement bạn sẽ phải dùng đến Silence Staff của Diadora. Dùng Edin “warp” Diadora lên thành Anphony, rồi cho Diadora đi đến những ngôi làng gần chổ Levin và Sylvia xuất hiện, dù có đi vào phạm vi Sleep Staff của Clement cũng không sao vì Diadora có Magic DEF cao hơn Magic của Clement nên hắn không đủ sức phù phép lên cô đâu. Lúc này nhân vật mà bạn cho đi theo đường thung lũng cũng sắp tiến gần bọn bắn cung rồi chứ?
Sau đó, cho Diadora dùng Silence Staff khoá phép của Clement lại, hắn sẽ bị khoá trong vòng 4 Turn, dư sức cho bạn xử lý thành Mackily của hắn. Cho Lex(Alec,Noish…) kill hết bọn bắn cung là bạn khoẻ rồi. Tiếp theo cho quân của bạn càn lướt lên tiêu diệt hết bọn lâu la của Mackily. Sau cùng là cho ai đó “xử” Clement. Nếu bạn cho Edin kill hắn bạn sẽ lấy được Sleep Staff và sử dụng được luôn. Ghét nhất là khi lấy được Sleep Staff thì chúng ta chỉ có thể dùng 1 lần là gẫy, muốn xài nữa phảI sửa lại bộn tiền trong khi bọn địch lại sử dụng “vô tư”, thế mới tức chứ, hừ..
Trước khi chiếm Mackily, bạn nên chuẩn bị đội hình vì Agusty sẽ tung ra quân đoàn chủ lực của mình do Tướng Zain chỉ huy, bạn cần sắp xếp, bày quân hợp lý để đối phó với Zain.
Hiện giờ bạn thấy ở Agusty chỉ có vài tên giáp và 3 tên xa tiễn bảo vệ. Có 2 hướng có thể xâm nhập vào Agusty nhưng đang bị chặn lại, bạn không thể vào được gần Agusty dù với bất cứ nhân vật nào.
Trước hết, bạn hãy cho quân của mình tiến thẳng lên từ vị trí thành Mackily, đứng chờ ngoài cánh cổng đang đóng chặn. Giữ 1 mình Sigurd lại để lát nữa chiếm thành. Bạn có thể dùng những nhân vật tấn công xa như Cung, Phép, Thương phi, Rìu phi…kill hết bọn giáp, riêng bọn bắn cung xa bắt buộc bạn phải chiếm được thành Mackily mới tấn công chúng được. Cho Fury đứng ngoài tấm bắn của bọn chúng và Sylvia đứng gần đó. Cho 2 nhân vật có DEF cao đứng ngay trước vị trí cánh cổng chắn, các nhân vật còn lại đứng gần đó. Xong, cho Sigurd chiếm Mackily!
5: Agusty Capital
Shagall hay tin Mackily thất thủ tỏ ra lo lắng liền triệu Zain thống lĩnh đại quân Agusty bảo vệ kinh thành. Trước tình hình nguy cấp, Shagall đã cầu cứu Manfloy và hắn đã chỉ cho Shagall tia hy vọng, đó chính là dùng Eltosian chống lại Sigurd. Sau đó một tên Dark mage xuất hiện vào báo tin cho Manfloy hay rằng hắn đã tận mắt chứng kiến Thái tử Kult đã bị ám sát. Manfloy rất vui mừng vì hậu duệ cuối cùng còn lại của dòng máu Narga, khắc tinh của Loputous đã chết. Bây giờ chính là lúc hồi sinh Dark Lord - Loputous. Cuộc nói chuyện có nhắc tới Alvis và chúng ta sẽ biết được Alvis cũng có dòng máu của Loputous trong người và chúng ta còn biết được Alvis cũng chỉ là 1 con cờ trong âm mưu của Manfloy. Tuy nhiên, để đánh thức Dark Lord, ngoài Alvis hắn còn phải cần tới “a woman’s daughter” (?!?). Sau đó đại quân Agusty xuất trận và tiến về Mackily.
Boss
Shagall
Baron
Level 10
Thuộc: Agusty
Leadership: **
Vũ khí: Silver Broadsword, Libro Staff (ta lấy được khi kill boss chết)
Skills: Big Shield
Ấn thánh: không.
Tuy chỉ có level 10 nhưng Shagall lại có Class Baron, 1 class “cao cấp”, sử dụng hầu hết vũ khi cấp A. Hắn dùng Silver Sword, loại kiếm có sức mạnh mạnh nhất trong tất cả các loại kiếm thông thường và 1 cây bơm máu từ xa (10 ô) loại xịn, 1 cái Skill Big Shield của Class. Tuy nhiên chỉ số của hắn chưa phải là max nên việc kill hắn không quá khó. Dùng Lachesis nếu bạn thích ^_^
Boss
Zain
Duke Knight
Level 21
Thuộc: Agusty
Leadership: ***
Vũ khí: Knight Killer (ta lấy được khi kill boss chết), Javelin.
Skills: không.
Ấn thánh: không.
Đại quân Agusty do Zain lãnh đạo khá đa dạng, cung, rìu, thương kị đều có cả và ngoài ra còn có 3 “em” Troubadour xinh xinh vừa chiến đấu vừa hồi máu nữa. Mỗi loại quân binh có level khác nhau, sử dụng vũ khí khác nhau, vì vậy khi chiến đấu bạn hãy tuỳ cơ ứng biến.
Zain khá mạnh và cực kỳ nguy hiểm khi cho các nhân vật cưỡi ngựa chiến đấu với anh ta vì Zain sử dụng cây thương Killer Knight-chống ngựa. Ai đi ngựa mà đánh với anh ta sẽ bị critical giống như cây Amor Cutter đánh với giáp…Dùng phép, vũ khí đánh xa hoặc các nhân vật không đi ngựa để đấu với Zain là ổn.
Turn tiếp theo…
Trước tiên điều khiển Fury đứng ở vị trí thẳng hàng từ trên xuống với tên bắn cung xa nằm ở giữa, cho Sylvia dance để Fury đi tiếp lên trên kill chết tên ở giữa này rồi đứng vào vị trí của tên này luôn, bạn sẽ tránh được tầm bắn của 2 tên cung còn lại (Sylvia sẽ lọt vào tầm bắn 1 tên nhưng không sao đâu).
Tiếp tục cho 2 nhân vật có DEF cao trấn thủ cản đường bọn lính của Zain. Kéo Sigurd lên.
End Turn.
Lính của Zain sẽ bắt đầu tấn công, hy vọng là 2 nhân vật bạn cho đứng chặn đủ mạnh để không “đứt gánh giữa đường”.
Turn tiếp theo..
Tiếp tục cho Fury cùng Sylvia phối hợp để kill nốt 2 tên bắn cung xa còn lại, cho Fury đừng vào vị trí an toàn tránh bọn cung kị của Zain nhé.
Hồi máu cho 2 anh đứng chặn, cho quân ta kill bớt một số tên khác rồi End Turn. Chúng ta dàn quân làm sao để có thể kill gần hết hoặc hết đám quân của Zain nhưng không kill hắn, hắn sẽ về thành kéo quân tiếp ra, chúng ta có thể luyện level và * vũ khí với bọn chúng.
Turn tiếp theo…
Tiếp tục kill đám quân của Zain.
Cho Fury kill tên Shagall để sau này dễ luyện level hơn.
Turn tiếp theo..cho tới khi Zain rút về thành Agusty.
Bây giờ bạn hãy bày trận, những nhân vật có thể đánh từ xa, bạn cho đứng bên dưới xung quanh vách đá nhưng đừng đứng sát vì sẽ bị bọn cung kị tấn công. Những người còn lại đứng gần lối ra của Agusty, cho Adan đứng chặn đường. Xong rồi chúng ta chờ địch ra để “làm thịt”.
Sau khi chúng dàn quân, việc quá dễ dàng là bạn cho những nhân vật đánh xa như Levin, Azel, Mideel, Jamka, Fury…kill bọn cung trước. Những tên còn lại bạn cho các nhân vật khác kill dần dần. Vì Zain là kẻ di chuyển cuối cùng nên các khoãng trống sẽ được quân của hắn lấp vào, vì vậy bạn cứ từ từ mà “chém giết” (ặc ặc dùng từ hơi bị bạo lực). Hết quân, Zain sẽ lại vào thành lôi ra. Chúng ta sẽ luyện ở đây đến khi nào bạn..chán thì thôi nhé!
Mình chỉ HD cách các bạn luyện lvl cho các char, còn muốn luyện đến lvl bao nhiêu thì tùy các bạn nhưng nếu luyện cho char mạnh quá thì đâm ra mất hay vì các màn sau tỏ ra quá dễ đối với bạn. Luyện vừa phải để chơi tiếp không bị chán nha!
Lưu ý trong khi luyện bạn hãy thực hiện ghép đôi cho các nhân vật nhé!
Khi đã mỏi tay, mờ mắt rồI thì hãy cho Sigurd chiếm thành Agusty. Kết thúc màn chơi này tại đây.
Sau khi bạn chiếm thành Agusty, Oifey sẽ báo với Sigurd rằng Shagall đã được một người cứu thoát. Người cứu hắn không ai khác hơn chính “kẻ phản quốc” Eltosian, người đã bị Shagall vu khống tội và bắt giam. Đối với bạn bè là Eltosian một người trọng nghĩa, đối với đất nước anh là một kẻ tôi trung nên Eltosian đã quyết định cứu Shagall vì cho rằng dù sao hắn cũng là Vua của một nước, dẫu trước đó hắn đã làm bao nhiêu điều sai trái.
Hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau và Sigurd muốn Eltosian thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Anh hứa với Eltosian là sẽ không truy đuổi Shagall nữa và sẽ trông coi Agusty trong vòng 1 năm, lập lại hoà bình, ổn định xong sẽ quay về Grandbell, trả kinh thành Agusty lại cho ngườI Agustria. Eltosian đồng ý và tới Madino để tiếp tục làm thân tôi tớ cho tên Shagall.
Trước khi đi, Eltosian đã cảnh cáo rằng, nếu như Sigurd thất hứa, anh sẽ phải trả giá…
Tổng kết Chapter 2:
Tổng số nhân vật bạn có trong màn: 21
Tổng số ngôi làng : 10
Các Items lấy được trong màn: 1 Light Sword, 1 Silver Spear, 1 Thief Sword, 1 Return Ring, 1 Barrier Ring, 1 Hero Spear, 1 Pursuit Ring, 1 Elite Ring, 1 Shield Ring, 1 Bargain Ring, 1 Amor Cutter, 1 Sleep Staff, 1 Knight Killer, 1 Libro Staff, 1 Knight Ring.
Các cuộc thoại trong màn:
A --> B --- Điều kiện --- Kết quả
Diadora --> Ethrin --- ko --- Ethrin có Light Sword
Sigurd --> Lachesis --- Lachesis còn sống --- Lachesis gia nhập
Deu --> Lachesis --- Lachesis đã gia nhập --- Lachesis có Thief Sword
Cuan --> Fin --- Chiếm được Heirhein --- Fin có Hero Spear
Sigurd --> Levin --- Levin đã gia nhập --- chat
Everyone --> Beowolf --- có 10.000G trở lên --- Beowolf gia nhập (thoại ẩn)
Sigurd --> Beowolf --- Voltz đã chết --- Beowolf gia nhập (thoại ẩn)
Sylvia --> Sigurd --- Chiếm được Anphony --- chat
Alec --> Sylvia --- Chiếm được Anphony --- tăng tình cảm
Beowolf --> Lachesis --- Chiếm được Anphony --- Lachesis được +2STR, +2SKL, +1DEF
Levin --> Fury --- Chiếm được Anphony --- Fury gia nhập (thoại ẩn)
Fury --> Sigurd --- Fury đã gia nhập --- chat
Ngoài ra còn có một số cuộc thoại khi ta chạm trán với boss địch:
Lachesis --> Elliot --- Khi Elliot tấn công Lachesis --- Lachesis will die! ^^
Beowolf --> Voltz --- Khi Beowolf tấn công Voltz --- chat
Levin --> Macbeth --- Khi Levin tấn công Macbeth --- chat
Lachesis --> Shagall --- Khi Lachesis tấn công Shagall --- chat
Fury --> Shagall --- Khi Fury tấn công Shagall --- chat
Đặc biệt:
Cho Adan chạy đến mỏm đất nhô ra biển từ Heirhein đi thẳng xuống sẽ lấy được Pursuit Ring.
Nếu bạn cứu sống được cả 3 anh em Paladin thì họ sẽ tặng cho Lachesis Knight Ring (hồi bước đi như cưỡi ngựa)
Chapter 2 Completed