19/ 大喬 - Đại Kiều ; chị của Tiểu Kiều ; vợ Tôn Sách ; dung mạo cực xinh ; 1 trong " ám hành thất chúng " nhận lệnh tiếp cận và ám sát Tôn Sách nhưng vì phu thê tình thâm không xuống tay được ; đành từ bỏ " ám hành Thất chúng " chỉ duy nhất cười 1 lần trong game ; các bạn nên tranh thủ chụp hình mà chiêm ngưỡng.....
20/ 小喬 - Tiểu Kiều ; em Đại Kiều ; vợ Châu Du ; dung mạo cực xinh thông thạo địa lý ; tình tình vui vẻ ; đàn hát rất hay.
21/ 司馬懿 - Tư Mã Ý ; tên đạo sĩ đầu sỏ giật dây mọi rắc rối ; quản lý trong " Thiên Nhược Cung " ganh ghét Cơ Phong và mọi người ; âm mưu đế vương ; tinh thông âm thuật ; tâm địa độc ác xảo huyệt ; gây sóng gió rất lớn ở FS1 ; ở phần FS2 này chỉ thấy được cái lý do và hành động của hắn ở FS1 ; chỉ đánh với hắn được 2 lần.
22/ 少帝劉協 - Thiếu đế Lưu Hiệp ; em ruột Lưu Biện ; vua ở Hứa Đô ; anh họ của Hưng Bình công chúa ; yếu ớt ; không có chủ trương ; không nắm được thế lực trong tay.
23/ 少帝劉辯 - Thiếu đế Lưu Biện ; anh ruột Lưu Hiệp ; cũng là Sở Ca lúc chưa mất trí ; lẽ ra là vua nhưng bị hãm hại ; và mất trí trở thành Sở Ca ; sức mạnh cực hạn ; thần rồng hộ thể ; uy lực kinh người ; chỉ xuất hiện khi Sở Ca bị hồi phục trí nhớ cho đến khi bị giết chết.
24/ 黃帝 - Hoàng đế ; ??t ; sống ở 帝苑 ( đế uyển ) có thể hiểu nom na là nơi ở của hoàng đế ; là bản sao ( bản tốt ) của ôn thanh ; hình dạng kiếp trước của hắn ; nắm giữ mọi chuyện trên thế gian ; 1 nhân vật hư cấu mà chỉ xuất hiện 2 lần trong game
B/ 1 SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI CHƠI
1/ đừng nói chuyện với những người bán hàng trong các item shop vì sẽ bị văng ra windows
2/ khi nâng cấp tinh linh " con mèo " đừng bao giờ nâng cấp khả năng mua đồ di động ngoài world map ; vì cũng sẽ bị văng ra windows khi di chuyển trên world map và chẳng may đụng được ông bán dạo thì sẽ bị văng ra; đây là hình :
3/ muốn được good ending thì mọi lựa chọn phải trả lời hoàn toàn theo hướng good ending cho đến câu hỏi cuối cùng ; nếu 1 trong các câu hỏi trả lời sai cũng sẽ bị dẫn đế bad ending ; 2 nhân vật nam chính và nữ chính đã định sẳn ; không thể khiến cho Sở Ca yêu người khác được nên không có hiện tượng nhiều ending như " tuyệt đại song kiều "
4/ sau khi bắt được con tinh linh mới ; 1 trò chơi xếp hình hiện ra ; bạn sẽ bấm sau cho hiện ra 1 hình lúc nó chưa biến hình sau đó lần lượt bấm vào theo thứ tự từng ô ; nó sẽ ra hình khi nó đã biến hình ; chỉ cần làm hiện ra đúng 2 hình như vậy ; cái nào trước cũng được ; thì bạn sẽ được tăng lv cho con đó và được thưởng 1 số đồ xịn ; không có vụ try again. nên tốt nhất là save trước ; nói chung là cực đơn giản ; nhưng phải là nhanh trong vòng 30 giâys ; good luck
5/ tôi kiến nghị nên đọc qua hướng dẫn 1 lần trước vì sẽ gíup hiểu sâu hơn khi chơi ; để khỏi tránh trường hợp load đi load lại nhiều lần hay hối tiếc khi đi nhầm .
6/ trong game có 3 loại exp ; 1 là exp tăng lv ; 2 là skill exp tăng cho tuyệt chiêu ; còn 1 loại là exp cho mấy con tinh linh
7/ trong game bạn có thể tới lui khu vục " đế uyển " bằng cách nhấn phím G ; bạn có thể bào chế ra nhiều loại thuốc ; vũ khí nâng cấp mà " dưới kia " không có ; chế ra mấy cuốn sách võ công ẩn.......bạn nâng cấp dịch vụ trên " đế uyển " càng cao thì công năng của nó càng cao và chế ra được nhiều thứ khác nhau và xịn hơn !
C/ HƯỚNG DẪN
Nhìn vào bóng hình của em, tui đã được hạnh phúc
còn tôi thì sao ? không có em ; thì tui sao có được hạnh phúc ?
1 năm , 2 năm ; 3 năm.....
10 năm ; 100 năm ; 1000 năm......
chỉ có thể dùng thời gian vĩnh cữu để chờ đợi.
tôi cũng muốn được nhìn thấy em 1 lần......
nghe thấy tiếng nói văng vẳng ; Sở Ca đuổi theo 1 cái bóng người ; thì tới 1 nơi lạ lùng ; 1 nơi rất đẹp ; cỏ mọc um tùm ; Sở Ca nhì thấy 2 người đạo sĩ là " Đạo thiên và Vân không " đang đấu với nhau ; và rồi họ đã đặc cuộc 1 cái gì đó rồi mất dạng ; sở ca chưa hiểu ra gì thì có 1 bóng người từ trên cao ập xuống tấn công ; đó là " Anh Chiêu " 1 tinh linh nửa người nửa ngựa , chấn giữ ở đây ; ( đây là trận đánh đầu tiên thử sức ; anh em cố gắng thao tác cho nhanh ; có thể thắng được ) sau đó ; cầu vòng suất hiện ; sắc trời tươi đẹp ; 1 người hiện ra ; đi đến đâu hoa mọc đế đó ; tên này là Hoàng đế ở khu " Đế uyển " này ; người này rất ngạc nhiên khi thấy sở ca có thể đến đây ; đành hỏi ; nếu cho ngươi chọn giữa thiên hạ ; người yêu và tiền bạc thì người chọn gì ? sở ca không ngừng ngại trả lời là tiền bạc ; tên hoàng đế cưới và đưa cho sở ca miếng " mộng hồn thạch " để có thể tới đây để cầu cứu và xin trợ giúp ; sau đó thì mất dạng ; lúc đó sở ca hét lơn :" vị thần tiên kia người có thực hiện cái ước nguyện của tui không ? " thì nghe tiếng vọng lại :" ngươi còn không mau biến đi thì ta sẽ ném cái túi tiền của người ngay bây giờ ! "
thì ra chỉ là 1 giấc mơ ; tỉnh giấc ; sau cuộc trò chuyện sở ca sẽ cùng với 2 người bạn thân là " thẳm yên " và " hàn tịnh " tiếp túc đi vào " khu hoang phế " để tìm kho báu ; khi bước vào cổng chính thì thẳm yên hét lên là có quái vật và sẽ xảy ra trận đánh ; tuy có thể đối phó nhưng sở ca có lẽ phải cần người bạn hàn tịnh của mình bảo vệ cho thẳm yên ; thẳm yên trả lời 1 : 我要你保护 ! 2 : 你就知道占韓靖的便宜 . nếu muốn good ending thì phải chọn cái thứ 2 ; có nghĩa nói tốt cho hàn tịnh vì game đã định sẳn là thẳm yên sẽ yêu hàn tịnh ; nếu cố tình làm trái sẽ dẫn đế bad ending .sau đó sẽ đánh với 1 con rắn lửa ; đánh xong thì phát hiện lối vào bị cách 1 khoảng xa ; không thể vào được ; thì nghe tin của " tiểu bình nhi " là hàng xóm của sở ca báo rằng mẹ của sở ca bị bệnh ; sau đó lập tức trở về ; khi ra world map sẽ gặp 1 con chuột tiên ; đây là trận đánh đầu tiên có độ khó khá cao ; anh em phải đánh cẩn trọng ; thẳm yên phụ trách bơm máu ; 2 người kia giải quyết con chuột kia là xong . sau đó nó cũng chuồn mất ; về đến làng ; mọi chuyện vẫn bình an ; hóa ra mẹ của sở ca cố tình lừa hắn về vì nghe tin hắn đi tìm kho báu gì gì đó mà không lo đi kiếm tiền ; và rồi sở ca nghe lời mẹ đành chịu trận ; sau đó đi tới phủ tướng quân tìm hỏi ba của thẳm yên xem có việc gì để kiếm tiền không , vào trong thì gặp tên lính tay sai của ba thẳm yên vốn có tình ý với thẳm yên nên ganh ghét sở ca và hàn tịnh ; sau đó động thủ ; trận này cũng không khó lắm ; đánh xong ; thẳm yên tức giận nói : " 1 : 你敢再說楚歌他們是究鬼騙子 2: 你敢再說韓靖他們是究鬼騙子 " cái này cũng chọn lựa chọn 2 ; có nghĩa là nói tốt cho Hàn tịnh ; nói chung là mọi hành động của thẳm yên đều hướng về hàn tịnh thì sẽ được good ending ; còn ngược lại thì sẽ bad ending ; anh em lưu ý. sau cảnh đó thì ba thẳm yên quay về ; sau khi biết được chủ ý của sở ca ; thẳm tướng quân giao nhiệm vụ điểm danh dân làng cho sở ca ; nhiệm vụ này chỉ cần nói chuyện với tất cả mọi người trong làng ; trong làng sẽ 1 cô gái trong nhà ; đứng trước cái bàn ; chung nhà với 1 bà già ; khi nói chuyện sẽ bị văng ra windows do lỗi ; nhưng cũng may nhiệm vụ này ko cần nói chuyện với cô ta cũng qua được ; anh em lưu ý ; sao đó thì biết thiếu 1 người là cao đại thúc đã đi săn chim ở " vọng tinh nhai " ; tiếp tục đi tiếp vòng ra con đường kế bên nhà sở ca là " vọng tinh nhai " đến nơi vẫn không thấy " cao đại thúc " vừa hay thì phát hiện 1 miếng gổ to vừa đủ để băng wa cái khe hở ở " khu hoang phế " sau đó 3 người ngồi ở vách núi ; nói lên ước mơ của mình ; sở ca mơ ước trở thành " thiên hạ đệ nhất giàu có " ; hàn tịnh mơ ước quốc thái dân an ; thẳm yên thì không biết được vì không chịu nói ; 3 người nhìn vào những cánh hoa đỏ bay trong không khí ; cười vui mà không hề biết vận mệnh của họ vốn đã định sẳn và đã đi vào quĩ đạo..........