voicon
Youtube Master Race
- 13/1/03
- 68
- 0
Đây là phần tiếp theo đây nè:
*Subquest*
Luca nhờ bạn đưa người bạn bị thương của anh ta ở khu Chinatown đến bệnh viện, Hãy nhanh lên nào, hơi khó đấy nhưng tôi tin với trình độ lái lụa của bạn thế nào cũng vượt qua được.
* Hãy đợi cho đến khi anh ta tự đứng lên được và lết được vào trong xe của bạn.
Trở về chỗ Luca anh ta sẽ chỉ cho bạn cách đánh cắp chiếc Bruno Speedster 851 ở Cẻntal Island. Coi chừng tên da đen đứng canh xe. Thế là bạn đã có 1 chiếc xe thể thao rồi đó.
CHƯƠNG 16: Crème de la Crème
Độ khó: 7.5/10
Bạn, Paulie và Sam được lệnh giết Morello.
Tới nhà hát ở Central Island để ám sát Morello, nhưng thật không may khi bạn vừa tới nơi thì hắn đã chuồn mất trên chiếc Bullet Proof limousine (chiếc màu bạc). Bạn đuổi hắn ra đến tận phi trường. Khi đến nơi hãy xuống xe ngay lập tức. Khi bước vào phi trường coi chừng 2 tên đang mai phục, bạn sẽ nhìn thấy 1 cái máy bay đang chuẩn bị cất cánh Morello ở trong đó đấy, hãy tìm xe của bạn và đuổi theo máy bay của Morello. Khi bắn bạn cứ nhằm vào 2 động cơ mà nã đảm bảo là hắn sẽ không còn bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.
*Subquest*
Luca nhờ bạn thủ tiêu một chiếc xe tang vật trong một phi vụ xuống biển, chuyện này quá dễ dàng đối với bạn, bạn hãy cố gắng làm sao đừng có giáp mặt với cảnh sát là được, hãy đưa chiếc xe đó lên Oakhill là alê-ùm xuống biển (cẩn thận nếu không bạn cũng thành cá đấy >_< )
CHƯƠNG 17: Chiến dịch tranh cử
Độ khó: 8/10
Salieri lệnh cho bạn phải khử một chính trị gia, điều này quá dễ dàng khi bạn có trong tay một khẩu sniper rifle. Đến nhà tù bỏ hoang nơi bạn sẽ thực hiện cuộc ám sát, bạn sẽ tìm thấy 1 miệng cống và 1 gã công nhân (hãy khử hắn đi nếu không hắn sẽ gây phiền hà cho bạn sau này). Sau khi đã đột nhập vào trong bạn sẽ thấy 1 cầu thang đi lên và rút súng ra để đón chủ nhà. Đi thẳng vì cầu thang chỗ bạn đã bị gãy, sau 1 cánh cửa bạn sẽ thấy 1 cầu thang đi lên, hãy xuống và lại chuẩn bị bùm bùm. Rẽ phải và đi thẳng, rẽ phải ở cuối hành lang bạn sẽ tìm thấy 1 cầu thang khác, bạn có thể xuống tầng trệt khử mấy chủ cẩu để sau này đỡ vướng. Đi lên trên bạn sẽ đụng độ với mấy cha côn đồ chẳng có chỗ nào cho bạn ẩn nấp đâu, hãy cứ nhằm đầu chúng mà nã. Sau khi đã lên đến tầng thượng, bạn có nhìn thấy 1 hòn đảo nhỏ có toà nhà màu trắng không, mục tiêu của bạn ở đó đó, bật ống ngắm lên và nhưng cố gắng 1 nhát đi luôn nhé nếu không các vệ sĩ sẽ đưa hắn đi ngay và bạn khó mà có được cơ hội thứ 2.
*Subquest*
Luca nhờ bạn đón bạn của anh ta ở khu Work Quarter vì anh ta đang bị cảnh sát truy đuổi. Bạn sẽ cần 1 chiếc xe thật nhanh tôi gợi ý bạn hãy dùng chiếc Thor 810 Sedan FWD. Đưa bạn của Luca đến chỗ của Luca và bạn sẽ học được cách chôm chiếc Lassiter V16 Appolyon ở khu Oakhill.
CHƯƠNG 18: Chỉ cho vui thôi
Độ khó: 5/10
Salieri dường như có điều gì đó muốn giấu mọi người, bới vì ông ta lệnh cho bạn đi đánh cắp chiếc xe chở hàng và toàn bộ số xì gà ở bến cảng. Đầu tiên hãy đến điểm hẹn ở gần cảng. Sau đó đến cảng và đợi ở ngoài cho đến khi chiếc xe tải kia đi ra và bạn hãy bám theo đến kho chở hàng của chúng, hãy kiên nhẫn đợi cho đến khi chúng dỡ hết hàng xuống thì alêhấp. Hạ tên gác cổng và đi vào, coi chừng 2 tên đứng trên gác (1 trái 1 phải) sau đó bạn hãy bắt tên tài xế đưa giấy ra vào cảng cho bạn nếu cần cho hắn vài quả đấm cũng được. Xong việc bạn lái xe ra bến cảng.
*Bến cảng*
Ở cổng vào bạn hãy đi thẳng đến chỗ mấy tên cầm súng gần 1 chiếc xe tải khác thì rẽ trái bạn sẽ thấy 1 tên đội mũ cao bồi đang đứng ở trước cửa. Nói chuyện với hắn và hắn sẽ bảo bạn đem hàng vào nhà điều phối (Dispatch Hall) (đừng tưởng hàng đây là mấy thùng xì gà mà bạn muốn lấy đấy nhé, bạn chỉ cần mang mấy cái thùng đấy mà đê hắn nhiòn thấy là toi đấy, hàng là ở chỗ có 2 tên đang đứng nói chuyện đó. Sau khi công việc xong xuôi bạn hãy lừa tên cao bồi đi đâu đó và nhanh chóng bốc hết mấy thùng xì gà lên xe, hãy đậu xe theo hình sau:
________________
__ |
_/ |________ | [][]
|____|_xe tải__|_______|_[][][] --> thùng hàng
O O |nhà kho
* Bạn cũng có thể hạ tên cao bồi trước khi hoàn thành công việc nếu vậy bạn sẽ không bị giớ hạn thời gian đi cắp hàng nhưng hãy cẩn thận mấy tên gác.
Sau khi trộm êm đẹp nhanh chóng dời khỏi cảng, đến lúc này sau khi đã trải qua nhiều màn rượt đuổi thì chuyện hạ 2 chiếc xe đang đuổi theo bạn kia thì không thành vấn đề nữa rồi. Đến chỗ điểm hẹn ban đầu và xem phim.
CHƯƠNG 19: Moonlighting
Độ khó: 9/10
Tommy đồng ý với kế hoạch của Paulie sau khi anh ta (Tom) nhận thấy rằng Salieri không tốt như anh đã nghĩ. Sau đoạn phim ở nhà Paulie, theo anh ta lên tàu điện
tới First National Bank. Sau đó Paulie bảo bạn đến cửa hiệu Yellow Pete ở khu Hoboken để mua đồ chơi.
Còn việc kiếm xe thì bạn có thể chặn đường cướp 1 cái ngon ngon còn không thì đến chỗ Luca, anh ta bảo bạn đến chỗ Big Dick ở dưới chân cầu và dùng chiếc xe là vật đỡ đạn chiếc xe than thương không chỉ là phương tiện mà còn là lá chắn tốt nhất của bạn trong các cuộc đấu súng giáp lá cà.
Sau khi có xe lái về nhà của Paulie và pim..pim Paulie đi xuống và Ngân hàng đang đợi bạn phía trước.
Sau khi vào Ngân Hàng chạy ngay lên trước Paulie và mở cánh cửa ở gần chỗ viên thư ký. Coi chừng có tên gác xuất hiện (nếu bạn nhanh thì sẽ không gặp). Lấy chìa khoá ở đằng sau viên
thư ký và đi lên cầu thang, tìm phòng giám đốc và đe doạ hắn để tìm chìa khoá két. Xuống đến tầng trệt. ở trước phòng để két bạn sẽ đụng độ 2 gác (nếu như tôi nhớ không nhầm)
Sau khi lấy tiền chạy nhanh lên chỗ Paulie và nhanh chóng lên xe nếu không thì bạn sẽ gặp cớm đó. Lái xe đến Parlemo Club ở khu Hoboken.
CHƯƠNG 20: "The death of Art"
Độ khó: 10/10 (as I think)
"Sáng hôm sau đến nhà Paulie thì bạn thấy hắn đang nằm trên vũng máu hình như bị giết bằng khẩu Tommy, đang ngỡ ngàng thì Sam phone đến..." Hãy nhanh chóng cất vũ khí, bạn sẽ gặp cớm
khi xuống cầu thang hãy lờ như không có gì. Hãy lấy xe của cảnh sát ở trước cửa nhà Paulie và phóng tới cửa hàng Yellow Pete's mua đồ. Tôi khuyên bạn muôns mua gì thì mua nhưng hãy mua 1 khẩu súng tỉa con khẩu Tommy thì có đầy rẫy ở màn cuối cùng.
Nếu thích thì bạn đến chỗ Luca và anh ta nhờ bạn theo dõi con bồ của tên đang nợ tiền Luca, xong việc anh ta sẽ chỉ cho bạn cách ăn cắp chiếc Thor 812 ở khu Chinatown trong 1 bãi đậu xe được canh bởi cách chú cẩu dễ xương. Bắn tung khoá và bước vào nướng mấy chú cẩu và lấy chiếc Thor (chiếc mầu da cam ở gần căn nhà nhỏ). Và bạn lái xe đến điểm hẹn với Sam để chuẩn bị cho màn cuối cùng và mọi chuyện đến đây cũng kết thúc, tôi chỉ xin lưu ý với bạn hãy luôn luôn cẩn thận cao độ chỉ xơ sẩy 1 chút là đi toong đó.
THE END
*Subquest*
Luca nhờ bạn đưa người bạn bị thương của anh ta ở khu Chinatown đến bệnh viện, Hãy nhanh lên nào, hơi khó đấy nhưng tôi tin với trình độ lái lụa của bạn thế nào cũng vượt qua được.
* Hãy đợi cho đến khi anh ta tự đứng lên được và lết được vào trong xe của bạn.
Trở về chỗ Luca anh ta sẽ chỉ cho bạn cách đánh cắp chiếc Bruno Speedster 851 ở Cẻntal Island. Coi chừng tên da đen đứng canh xe. Thế là bạn đã có 1 chiếc xe thể thao rồi đó.
CHƯƠNG 16: Crème de la Crème
Độ khó: 7.5/10
Bạn, Paulie và Sam được lệnh giết Morello.
Tới nhà hát ở Central Island để ám sát Morello, nhưng thật không may khi bạn vừa tới nơi thì hắn đã chuồn mất trên chiếc Bullet Proof limousine (chiếc màu bạc). Bạn đuổi hắn ra đến tận phi trường. Khi đến nơi hãy xuống xe ngay lập tức. Khi bước vào phi trường coi chừng 2 tên đang mai phục, bạn sẽ nhìn thấy 1 cái máy bay đang chuẩn bị cất cánh Morello ở trong đó đấy, hãy tìm xe của bạn và đuổi theo máy bay của Morello. Khi bắn bạn cứ nhằm vào 2 động cơ mà nã đảm bảo là hắn sẽ không còn bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.
*Subquest*
Luca nhờ bạn thủ tiêu một chiếc xe tang vật trong một phi vụ xuống biển, chuyện này quá dễ dàng đối với bạn, bạn hãy cố gắng làm sao đừng có giáp mặt với cảnh sát là được, hãy đưa chiếc xe đó lên Oakhill là alê-ùm xuống biển (cẩn thận nếu không bạn cũng thành cá đấy >_< )
CHƯƠNG 17: Chiến dịch tranh cử
Độ khó: 8/10
Salieri lệnh cho bạn phải khử một chính trị gia, điều này quá dễ dàng khi bạn có trong tay một khẩu sniper rifle. Đến nhà tù bỏ hoang nơi bạn sẽ thực hiện cuộc ám sát, bạn sẽ tìm thấy 1 miệng cống và 1 gã công nhân (hãy khử hắn đi nếu không hắn sẽ gây phiền hà cho bạn sau này). Sau khi đã đột nhập vào trong bạn sẽ thấy 1 cầu thang đi lên và rút súng ra để đón chủ nhà. Đi thẳng vì cầu thang chỗ bạn đã bị gãy, sau 1 cánh cửa bạn sẽ thấy 1 cầu thang đi lên, hãy xuống và lại chuẩn bị bùm bùm. Rẽ phải và đi thẳng, rẽ phải ở cuối hành lang bạn sẽ tìm thấy 1 cầu thang khác, bạn có thể xuống tầng trệt khử mấy chủ cẩu để sau này đỡ vướng. Đi lên trên bạn sẽ đụng độ với mấy cha côn đồ chẳng có chỗ nào cho bạn ẩn nấp đâu, hãy cứ nhằm đầu chúng mà nã. Sau khi đã lên đến tầng thượng, bạn có nhìn thấy 1 hòn đảo nhỏ có toà nhà màu trắng không, mục tiêu của bạn ở đó đó, bật ống ngắm lên và nhưng cố gắng 1 nhát đi luôn nhé nếu không các vệ sĩ sẽ đưa hắn đi ngay và bạn khó mà có được cơ hội thứ 2.
*Subquest*
Luca nhờ bạn đón bạn của anh ta ở khu Work Quarter vì anh ta đang bị cảnh sát truy đuổi. Bạn sẽ cần 1 chiếc xe thật nhanh tôi gợi ý bạn hãy dùng chiếc Thor 810 Sedan FWD. Đưa bạn của Luca đến chỗ của Luca và bạn sẽ học được cách chôm chiếc Lassiter V16 Appolyon ở khu Oakhill.
CHƯƠNG 18: Chỉ cho vui thôi
Độ khó: 5/10
Salieri dường như có điều gì đó muốn giấu mọi người, bới vì ông ta lệnh cho bạn đi đánh cắp chiếc xe chở hàng và toàn bộ số xì gà ở bến cảng. Đầu tiên hãy đến điểm hẹn ở gần cảng. Sau đó đến cảng và đợi ở ngoài cho đến khi chiếc xe tải kia đi ra và bạn hãy bám theo đến kho chở hàng của chúng, hãy kiên nhẫn đợi cho đến khi chúng dỡ hết hàng xuống thì alêhấp. Hạ tên gác cổng và đi vào, coi chừng 2 tên đứng trên gác (1 trái 1 phải) sau đó bạn hãy bắt tên tài xế đưa giấy ra vào cảng cho bạn nếu cần cho hắn vài quả đấm cũng được. Xong việc bạn lái xe ra bến cảng.
*Bến cảng*
Ở cổng vào bạn hãy đi thẳng đến chỗ mấy tên cầm súng gần 1 chiếc xe tải khác thì rẽ trái bạn sẽ thấy 1 tên đội mũ cao bồi đang đứng ở trước cửa. Nói chuyện với hắn và hắn sẽ bảo bạn đem hàng vào nhà điều phối (Dispatch Hall) (đừng tưởng hàng đây là mấy thùng xì gà mà bạn muốn lấy đấy nhé, bạn chỉ cần mang mấy cái thùng đấy mà đê hắn nhiòn thấy là toi đấy, hàng là ở chỗ có 2 tên đang đứng nói chuyện đó. Sau khi công việc xong xuôi bạn hãy lừa tên cao bồi đi đâu đó và nhanh chóng bốc hết mấy thùng xì gà lên xe, hãy đậu xe theo hình sau:
________________
__ |
_/ |________ | [][]
|____|_xe tải__|_______|_[][][] --> thùng hàng
O O |nhà kho
* Bạn cũng có thể hạ tên cao bồi trước khi hoàn thành công việc nếu vậy bạn sẽ không bị giớ hạn thời gian đi cắp hàng nhưng hãy cẩn thận mấy tên gác.
Sau khi trộm êm đẹp nhanh chóng dời khỏi cảng, đến lúc này sau khi đã trải qua nhiều màn rượt đuổi thì chuyện hạ 2 chiếc xe đang đuổi theo bạn kia thì không thành vấn đề nữa rồi. Đến chỗ điểm hẹn ban đầu và xem phim.
CHƯƠNG 19: Moonlighting
Độ khó: 9/10
Tommy đồng ý với kế hoạch của Paulie sau khi anh ta (Tom) nhận thấy rằng Salieri không tốt như anh đã nghĩ. Sau đoạn phim ở nhà Paulie, theo anh ta lên tàu điện
tới First National Bank. Sau đó Paulie bảo bạn đến cửa hiệu Yellow Pete ở khu Hoboken để mua đồ chơi.
Còn việc kiếm xe thì bạn có thể chặn đường cướp 1 cái ngon ngon còn không thì đến chỗ Luca, anh ta bảo bạn đến chỗ Big Dick ở dưới chân cầu và dùng chiếc xe là vật đỡ đạn chiếc xe than thương không chỉ là phương tiện mà còn là lá chắn tốt nhất của bạn trong các cuộc đấu súng giáp lá cà.
Sau khi có xe lái về nhà của Paulie và pim..pim Paulie đi xuống và Ngân hàng đang đợi bạn phía trước.
Sau khi vào Ngân Hàng chạy ngay lên trước Paulie và mở cánh cửa ở gần chỗ viên thư ký. Coi chừng có tên gác xuất hiện (nếu bạn nhanh thì sẽ không gặp). Lấy chìa khoá ở đằng sau viên
thư ký và đi lên cầu thang, tìm phòng giám đốc và đe doạ hắn để tìm chìa khoá két. Xuống đến tầng trệt. ở trước phòng để két bạn sẽ đụng độ 2 gác (nếu như tôi nhớ không nhầm)
Sau khi lấy tiền chạy nhanh lên chỗ Paulie và nhanh chóng lên xe nếu không thì bạn sẽ gặp cớm đó. Lái xe đến Parlemo Club ở khu Hoboken.
CHƯƠNG 20: "The death of Art"
Độ khó: 10/10 (as I think)
"Sáng hôm sau đến nhà Paulie thì bạn thấy hắn đang nằm trên vũng máu hình như bị giết bằng khẩu Tommy, đang ngỡ ngàng thì Sam phone đến..." Hãy nhanh chóng cất vũ khí, bạn sẽ gặp cớm
khi xuống cầu thang hãy lờ như không có gì. Hãy lấy xe của cảnh sát ở trước cửa nhà Paulie và phóng tới cửa hàng Yellow Pete's mua đồ. Tôi khuyên bạn muôns mua gì thì mua nhưng hãy mua 1 khẩu súng tỉa con khẩu Tommy thì có đầy rẫy ở màn cuối cùng.
Nếu thích thì bạn đến chỗ Luca và anh ta nhờ bạn theo dõi con bồ của tên đang nợ tiền Luca, xong việc anh ta sẽ chỉ cho bạn cách ăn cắp chiếc Thor 812 ở khu Chinatown trong 1 bãi đậu xe được canh bởi cách chú cẩu dễ xương. Bắn tung khoá và bước vào nướng mấy chú cẩu và lấy chiếc Thor (chiếc mầu da cam ở gần căn nhà nhỏ). Và bạn lái xe đến điểm hẹn với Sam để chuẩn bị cho màn cuối cùng và mọi chuyện đến đây cũng kết thúc, tôi chỉ xin lưu ý với bạn hãy luôn luôn cẩn thận cao độ chỉ xơ sẩy 1 chút là đi toong đó.
THE END
.