- 2/5/07
- 1,204
- 1
Xin đọc cái này trước khi xem bài
[spoil]Cách đây 2 năm mình có lập 1 topic có tựa đề là "Nội dung và huyền thoại về God of War 2, trong đó mình kể về nội dung game và những chuyện bên lề như các thần linh và quái vật trong thần thoại...nhưng bài viết ấy chưa thật chất lượng, lần này, mình làm lại với nội dung sâu hơn, bám sát cốt truyện hơn, và mình dịch hoàn toàn 100% từ nguyên tác kịch bản game cho nên các lời thoại nhân vật đều được giữ nguyên như trong game. Dù game này đã 3 năm rồi nhưng có lẽ nó là game bất tử trong gia đình Play Station nên mình nghĩ rằng bây giờ đây mình viết bài này cũng chưa muộn, có thể có người chưa chơi và họ sẽ cảm thấy thú vị khi đọc bài viết của mình, còn những ai đã chơi rồi thì sẽ hiêu thêm về game, bài viết này chỉ nói về nội dung và kịch bản của game, ko hề có tính hướng dẫn trong game, cho nên những ai đã chơi qua game thì đọc mới thấy được cái hay trong bài viết này của mình, kiến thức mình còn hạn hẹp, nếu có chỗ nào sai sót xin các bạn góp ý giúp mình để lần sau làm tốt hơn. Phần hình ảnh vẫn còn thiếu rất nhiều, mình sẽ sớm bổ sung sau,và mình hy vọng mình sẽ sớm hoàn thành phần 3 để post lên cho các bạn tham khảo, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
thân mến[/spoil]Link nguyên tác kịch bản game
GOD OF WAR II
Người dịch: Triều Thiên (thien_vn)
Xin chân thành cảm ơn bạn dung565 đã hỗ trợ mình phần hình ảnh để mình hoàn thành bài viết này!!! :-*
1. NÚI OLYMPUS
Dẫn truyện: Bằng việc tiêu diệt Ares, Kratos, một chiến binh người trần đã trở thành một vị thần chiến tranh mới. Tuy nhiên Kratos sớm nhận ra rằng mình đang cô đơn trên đỉnh Olympus, và bị xa lánh bởi các vị thần khác.
[ Kratos đứng dậy khỏi ngai vàng và đi về phía trước. Vị chiến thần bước tới 1 cái hồ hình tròn lớn có khả năng cho anh thấy được cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra dưới trần gian giữa quân đội Sparta và quân lính thành Rhodes.]
Dẫn truyện: Nhưng Kratos không cần tình yêu thương của các vị thần ích kỷ đó, vị chiến thần đã tìm ra được một gia đình mới nơi quân đội Spatar của mình. Thứ đã mang đến niềm an ủi cho anh ta với chiến tranh và các cuộc chinh phạt.
Người lính Sparta: Chúa tể Kratos, lại một thành trì nữa sắp sửa sụp đổ, sớm muộn gì thì tất cả cũng sẽ biết được niềm vinh quang của thành bang Sparta chúng ta!
[ Kratos bước ra khỏi cái cái vòng tròn đá và thấy Athena chạy về phía mình.]
Athena: Đủ rồi đấy Kratos, với mỗi thành trì ngươi phá hủy, thì các vị thần của đỉnh Olympus càng thêm phẫn nộ, sớm muộn gì ta cũng ko còn khả năng bảo vệ ngươi nữa đâu!
[ Kratos gạt tay Athena ra]
Kratos: Ta ko cần sự bảo vệ!
[ Athena tiếp tục cố gắng nói với Kratos.]
Athena: Đừng quên rằng ta chính là người giúp ngươi hóa thần, tên bóng ma thành Sparta kia. Đừng quay lưng lại với ta.
Kratos: Ta ko nợ gì cô hết!
[ Kratos quay lưng bước đi.]
Athena: Vậy thì ngươi ko cho ta lựa chọn nào khác...
[ Kratos bước tới mép núi Olympus và buông mình lao xuống để tham gia cùng các chiến binh của mình trên mặt đất.]
Dẫn truyện: Kratos đã nén nỗi đau thương trong quá khứ của mình thành sự căm hận, anh căm hận các vị thần, những kẻ đã từ chối giải thoát vị chiến thần khỏi cơn ác mộng trong quá khứ của anh. Và vị chiến thần đã tới thành bang Rhodes để chiến đấu cùng quân đội của mình.]
2. THÀNH BANG RHODES
[ Kratos rơi từ bầu trời xuống như một ngôi sao băng và bắt đầu tàn phá thành Rhodes. Anh hiện ra trong hình dáng của một vị thần, kích thước khổng lồ như một Titan. Vị chiến thần bắt đầu phá hủy phần bên trái của thành phố và các quân lính trong thành. Ngay lúc đó, một con đại bàng với hình dáng kỳ dị xuất hiện và phóng những tia sét pháp thuật lên người Kratos.]
Kratos: ATHENA, NGƯƠI ÂM MƯU CHỐNG LẠI TA À???
[ Con đại bàng đậu lên vai bức tượng thần mặt trời Helios bằng đồng đứng ngoài bờ cảng của thành Rhodes và ban cho nó sức mạnh để có sức sống. Pháp thuật con đại bàng phóng vào Kratos làm cho chiến thần teo nhỏ lại như kích thước người bình thường.]
Kratos: Athena! Ngươi sẽ phải hối hận!!
[ Kratos bị nhiều binh sỹ của thành Rhodes bao vây đánh, nhưng vị chiến thần nhanh chóng dễ dàng giết hết bọn chúng một cách tàn nhẫn ko nhân nhượng. 3 tên lính đứng bên kia cánh cổng kim loại ko tin vào những gì chúng vừa thấy.]
Binh lính Rhodes: Ôi chư thần ơi, hắn đã giết hết bọn họ, hắn vẫn còn sức mạnh của một vị thần! CHẠY THÔI !!!
3. PHÁO ĐÀI PHÍA ĐÔNG
[Kratos băng ra khỏi cung điện và nghe thấy giọng nói của thần Zeus từ trên trời vọng xuống.]Zeus: Kratos...
Kratos: Ta ko cần sự giúp đỡ của ông, Zeus, ta có thể hạ gục nó ( bức tượng thần mặt trời)
Zeus: Ta ban cho ngươi hơn cả sự giúp đỡ, Kratos, ta ban cho ngươi sức mạnh.
[ Một thanh kiếm với ánh sáng xanh rực rỡ từ trên trời được phóng xuống cắm thẳng vào trên bờ thành phía đông và tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp.]
Zeus: Ta ban cho ngươi thanh kiếm Olympus, nhờ thanh kiếm mà đã chấm dứt được cuộc ĐẠI CHIẾN năm xưa và chiến thắng các thần Titan khổng lồ. Hãy dốc tất cả sức mạnh thần thánh của ngươi vào nó. Chỉ có cách đó và ngươi sẽ khám phá ra được sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp của nó.
Kratos: Tại sao bây giờ ông lại giúp ta nào?
Zeus: Những gì ta làm là để tốt cho đỉnh Olympus.
[Kratos đi tới chỗ thanh kiếm và dốc toàn bộ sức mạnh thần thánh của mình vào nó.]
Zeus: Với sức mạnh thần thánh ngươi truyền vào thanh kiếm, nó sẽ có sức mạnh tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám thách thức các vị thần.
[ Cầm thanh kiếm Olympus trong tay, Kratos sử dụng sức mạnh của nó để đâm xuyên bụng bức tượng thần mặt trời và leo vào trong bụng tượng để tàn phá tất cả cấu trúc trong đó. Kratos nhảy ra khỏi miệng bức tượng và nhẹ nhàng đáp xuống đất.]
Kratos: Các vị có thấy chưa hả, các vị thần Olympus? Các người có muốn ta chứng minh thêm cho các người thấy sức mạnh của ta ko?
[ Bức tượng thần mặt trời trước khi gục ngã đã cố gắng tiêu diệt vị chiến thần lần cuối, nó vương bàn tay khổng lồ từ phía sau lưng Kratos và đập mạnh xuống người Kratos. Thanh kiếm Olympus văng ra khỏi tay Kratos và cắm xuống mặt đất gần nơi Kratos ngã xuống.]
Dẫn truyện: Dốc hết sức mạnh thần thánh vào thanh kiếm khiến cho Kratos trở thành một người trần bình thường, có thể bị xâm hại. Chảy máu và đầy thương tích trên mình, vị chiến thần biết rằng tất cả mọi hy vọng để sống là anh phải lấy lại được thanh kiếm Olympus.
[ Kratos hộc máu rất nhiều, từng manh giáp trên người vị chiến thần rơi rụng xuống theo từng bước chân khi anh đứng dậy bước đi.]
Dẫn truyện: Nhục nhã trước quân đội Sparta của mình, Kratos lê thân mình đứng dậy một cách yếu ớt.
[ Kratos bước lê chầm chậm về phía thanh kiếm, thật yếu ớt và thậm chí anh còn ko vung nổi cặp song đao của mình. Trước khi bước lại nơi thanh kiếm, con đại bàng khi nãy đã làm Kratos biến nhỏ xuất hiện trước mặt anh và hiện nguyên hình hài thật sự của nó, ko ai khác ngoài chúa tể của các vị thần, thần Zeus vĩ đại.]
Kratos: Là ông!?
Zeus: Đúng vậy, ta buộc phải xuất hiện để làm việc này, con gái Athena của ta đã từ chối sửa chữa sai lầm của nó, đó là chăm sóc cho một sinh vật như ngươi.
Kratos: Tại sao? Tại sao ông lại phản bội ta?
Zeus: Chính là ngươi đã phản bội lại ta, làm sao ta có thể đứng yên khi Olympus gặp đe dọa?
[ Zeus rút thanh kiếm Olympus ra khỏi mặt đất.]
Zeus: Tay của ngươi đã nhuộm máu 1 vị thần, ta ko thể để số phận của ta như Ares được.
Kratos: các vị thần khác thật ích kỷ và ủy mị, còn sự cai trị của ông thật là hèn kém.
Zeus: Ta đã mệt mỏi với sự xấc láo hỗn xược của ngươi lắm rồi, ta là vua của Olympus!
[ Zeus kề thanh kiếm Olympus vào cổ Kratos.]
Zeus: Ta sẽ cho ngươi một con đường sống, ngươi phải thề là phục vụ ta mãi mãi.
[ Kratos gạt thanh kiếm sang một bên.]
Kratos: Ta ko phục vụ cho ai cả.
Zeus: Vậy thì ngươi ko cho ta sự lựa chọn nào khác!
[ Kratos buộc phải đánh tay đôi với Zeus, rõ ràng là thất bại ko thể tránh khỏi cho quân đội Sparta bởi vì vị chiến thần của họ đang bị tấn công mà ko thể tự bảo vệ cho bản thân được nữa.]
Zeus: Chịu phục tùng đi!!!
Kratos: Ta thà chịu chết!
[ Zeus nhấc bổng Kratos lên và ném xuống, Sau đó vị chúa tể Olympus cố gắng đâm thanh kiếm vào Kratos nhưng Kratos vẫn chống trả quyết liệt, sau một hồi chống đỡ ko hiệu quả, Kratos đã bị Zeus dùng thanh kiếm Olympus đâm xuyên qua bụng.]
Zeus: Ta ko định làm theo cách này con trai à. Con đường này là do mày chọn thôi.
Kratos: Sự lựa chọn...từ một vị thần...thì nó cũng khốn nạn như chính bản thân vị thần đó mà thôi ( hộc máu).
Zeus: Mày quyết chống đối ta thậm chí tới hơi thở cuối cùng sao HẢ !?
[ Zeus càng đâm thanh kiếm sâu hơn vào người Kratos.]
Zeus: (nói thì thầm vào tai Kratos) Tất cả những gì mày từng làm, Kratos, bây giờ đây mày sẽ phải trả giá vì tội xúc phạm thần thánh của mày. Mày sẽ ko bao giờ trở thành 1 vị thần lãnh đạo của đỉnh Olympus được. Vòng lẩn quẩn ấy sẽ kết thúc tại đây!!!
[ Zeus rút thanh kiếm Olympus ra khỏi người Kratos và sử dụng sức mạnh khủng khiếp của nó chém 1 đường tạo ra 1 luồng sóng năng lượng cực mạnh thủ tiêu toàn bộ quân lính Sparta lẩn quân của thành bang Rhodes.]
Kratos: ( trăn trối) Ngươi...ngươi sẽ phải trả giá....đó là điều chắc chắn...
[ Zeus bước đi khỏi hiện trường.]
Dẫn truyện: Sự sống rời khỏi người Kratos và những cánh tay của thần Hades vươn lên để đón nhận phần thưởng của chúng.
[ Những cánh tay đen thui trồi lên từ mặt đất và lôi Kratos xuống vương quốc của Hades.]
[ Xác của Kratos hiện ra, bị những bàn tay chết chóc lôi chầm chậm xuống vương quốc của thần Hades.]
Dẫn truyện: Kratos là kẻ có khả năng tạo ra sự thay đổi và có thể làm rung chuyển cả núi Olympus, ta ko cho phép hắn chết dễ dàng như vậy!
[ Những hình ảnh trong quá khứ hiện về trong tâm trí Kratos, chiến thần nhớ lại cuộc chiến với tên Barbarian năm xưa mà cái giá phải trả là gán cả cuộc đời phục vụ cho thần chiến tranh Ares.]
Kratos: Ares!!! Tiêu diệt kẻ thù của ta, và mạng sống của ta thuộc về Ngưới!!!
[ Kratos nhớ lại hình ảnh của thần chiến tranh Ares, con gái Kratos, những người phụ nữ mà anh đã từng ngủ chung, nhưng họ đang nói bằng giọng nói ko phải của họ.]
Gaia: chiến binh Sparta
Gaia: Ngươi ko phải chết ở đây như thế này.
Gaia: Đây chưa phải là kết thúc.
[ Kratos tỉnh dậy trong một màn đen dày đặc bao bọc, và một tia sáng lóe lên trước mắt anh.]
Kratos: Người....là ai?
[ Một người đàn bà già cỗi khổng lồ với thân hình bao phủ toàn đất và cây cối xuất hiện trước mặt Kratos.]
Gaia: Ta là Titan Gaia, nữ thần đất mẹ của Muôn Loài. Ta đã theo dõi ngươi trở thành một chiến binh mạnh mẽ như thế nào và ta luôn ở bên ngươi trong hầu hết các sự kiện xảy ra trong cuộc đời ngươi, nhưng nay ta ko thể ngồi yên mà nhìn được nữa.
[ Gaia bước lùi lại, đằng sau lưng bà hiện ra thêm 4 vị thần Titan khổng lồ nữa, đó là các con của bà.]
Gaia: Chúng ta sẽ giúp ngươi đánh bại Zeus. Cái chết là một sự giải thoát Kratos. Ngươi là một chiến binh của thành Sparta, ko phải là một tên hèn nhát, chỉ có những kẻ hèn nhát mới chấp nhận cái chết.
Kratos: Tôi ko phải là kẻ hèn nhát.
Gaia: Vậy thì ngươi phải đánh, ta sẽ chỉ ngươi đường đi tìm tới các nữ thần số phận. Chỉ có sức mạnh của họ mới có thể đánh bại Zeus.
[ Kratos tỉnh lại với một sự sống mới lan truyền chảy khắp cơ thể, vết thương do Zeus đâm vào tự liền lại một cách nhanh chóng, Kratos nhanh chóng chạy đứt những cánh tay đen thui của bọn quỷ âm phủ và tìm đường leo lên mặt đất.]
Chỉnh sửa cuối: