Alternate Reality
Bonus point: 10
LUCAS đang ở phòng vệ sinh của công ty. Anh ấy có vẻ suy sụp lắm! Rẽ phải để tìm một lá bài 10 point. Đi tới chỗ gương và rửa tay ( + 5 point). Đi ra đằng sau bồn, mở cửa ra khu làm việc chung. Vào phòng làm việc của mình (theo dấu đỏ trên bản đồ). Ngồi vào bàn và chuẩn bị tinh thần ấn nút. Anh bạn đồng nghiệp bắt đầu lo lắng cho bạn. Mở ngăn tủ bên phải và có thêm 1 life. Bật máy tính lên và bị sốc. Tiffany gọi cho bạn, cô ấy muốn qua nhà bạn lấy chút đồ. Bạn trả lời "Yes" và hen gặp lúc 8 giờ tối ( + 10 point). Sau đó chuẩn bị ấn nút lần nữa. Bạn tiên đoán anh bạn đồng nghiệp sẽ làm đổ cốc cà phê khi nghe điện thoại. Và điều đó đã trở thành sự thật. Bây giờ LUCAS đã hoàn toàn tin vào khả năng đó của mình. Nó sẽ giúp anh nhiều lần thoát chết sau này. Ra ngoài, tới điểm đánh dấu, sửa cái máy và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tâm lý kinh hoàng... Hãy tập trung ấn nút theo mẫu, cố gắng đừng để lũ quái vật chạm vào người (mỗi lần sẽ mất 1 life quý giá). Tới chỗ cầu thang máy, bị dồn vào góc và chạm trán nạn nhân bị giết. LUCAS tỉnh dậy trước sự lo lắng của mọi người... #
Những việc bị trừ point:
Ngồi vào bàn làm việc: - 5
Xem ảnh chụp với Tiffany: - 10
Bật máy tính: - 20
Tỉnh dậy sau khi chiến đấu với lũ quái vật: - 20
Lost Love
Bonus point:5
LUCAS đang ở nhà. Chọn dấu chấm hỏi để anh ấy suy nghĩ thêm một chút. Đứng dậy, làm một số việc giải khuây. Bật nhạc lên ( + 5 point), bật loa và chơi guitar ( + 10 point). Tay mình đã khỏi hẳn rồi, chơi đấm bốc một chút nhỉ ( + 10 point). Oa! LUCAS bỗng nhiên nhanh và mạnh lên gấp bội so với trước đây. Tới tủ lạnh uống ít sữa ( + 5 point), mở tủ bên trái tìm thêm một lá bài 5 point (cùng chỗ lá bài lấy lần trước). Nếu thích thì bây giờ có thể uống chút rượu, không chết đâu mà lo ( + 5 point). LUCAS uống hơi nhiều, mắc tiểu quá! Vào phòng vệ sinh đi tiểu ( + 5 point), rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo. Vào phòng ngủ và ngủ một giấc ngắn ( + 10 point). Tuyệt đối không dùng thuốc vì vừa uống rượu xong. Chỉ được sử dụng một trong hai thứ thôi... ::(
Có người gõ cửa, đó là Tiffany. Chết thật! Mình quên mất đã hẹn cô ấy tối nay! Mở cửa ra. Nói chuyện với cô ấy. Hãy thổ lộ tình cảm với cô ấy bằng cách:
Chọn "News" để hỏi thăm sức khoẻ cô ta.
Chọn "Glass" để mời cô ta chút rượu, tới lấy rượu cho cô ta ( + 5 point).
Sau đó đi lấy đồ cho cô ta. Có hai gói đồ, một gói nhỏ ở đống hộp giấy chỗ điện thoại, một gói nhỏ ở trong phòng ngủ, gần máy tính. Lấy xong rồi nói chuyện tiếp.
Chọn "Cold" hoặc "Sincere"
Chọn "Sentimental" để nói rằng mình rất nhớ cô ấy ( + 5 point).
Chọn "Alone" vì chưa phải lúc hôn cô ấy đâu, hỏi thăm xem cô ấy có người yêu chưa...
Tiffany muốn bạn đánh guitar cho cô ấy nghe, hãy trổ tài đi ( + 10 point).
Cuối cùng chọn "Kiss" và thế là bạn đã có người yêu trong đời. Take me to the bed room... ( + 30 point lận).
Suỵt! Có kẻ đột nhập vào nhà. Đứng dậy, đóng hết các cửa, tắt các máy đi, nhìn con quạ đen đậu trên ghế (nó làm gì mà bám theo mình suốt vậy? ai sai nó tới đây?). Tới cửa ra vào nhà. Nó bị mở, ra ngoài và gặp lại cô bé thần bí một lần nữa...
Đó chỉ là một cơn ác mộng...
Những việc bị trừ point:
Uống hai lần rượu: - 20
Xem ảnh gia đình: - 5 (nếu lần trước xem rồi thì nó không xuất hiện nữa)
Kiss Tiffany quá sớm: - 20
Tiffany bỏ đi: - 30
Không ngủ với Tiffany: - 30
Gặp ác mộng: - 20
Chọn lựa nhân vật: chọn CARLA hoặc TYLER. Nếu thích vẫn có thể cùng LUCAS đi tiếp.