Jagged Alliance 2
Giống như bản đầu tiên, Jagged Alliance 2 đặt bạn vào vị trí trưởng nhóm một toán lính đánh thuê chuyên nghiệp phản ứng nhanh dạng 113 để giải phóng một hòn đảo nhỏ tưởng tượng tại Nam Mỹ tên Alruco khỏi ách độc tài.
Để thực hiện mục tiêu, bạn phải sử dụng số tiền ít ỏi đầu tiên của mình vào việc thuê một đội các sát thủ để gửi tới vùng chiến sự. Bạn phải chiếm từng vùng đất và thành phố và đồng thời kiếm tiền để trả lương cho các sát thủ chuyên nghiệp với giá cao cắt cổ cũng như mua sắm súng đạn. Bạn có một máy tính xách tay và việc thuê mướn và mua sắm súng đạn sẽ thông qua trang web trên máy tính của bạn rất thuận tiện.
Cá tính và đặc điểm riêng biệt của các sát thủ là phần hấp dẫn nhất của game này. Mỗi sát thủ có ưu nhược điểm riêng và giá cả sẽ tương ứng với chất lượng của từng người. Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau theo từng tính huống của trò chơi và bạn sẽ rất ấn tượng với những gì họ nói. Khi người hùng-kiểu Arnold Steroid kêu gào ầm ĩ "Người tao đang nứt ra từng mảnh" khi bị bắn trúng thì Nails "rắn như đinh" chỉ lo máu chảy sẽ làm cho đối thủ bám theo và tìm ra mình. Các sát thủ sẽ chơi theo nhóm và có thể không thích hoặc hợp với người này người kia, và họ có thể bỏ đi khi bạn họ bị chết.
Phương thức chiến đấu theo lượt của JA2 rất tốt thông qua cách dùng AP- Action points. Mỗi người đến lượt của mình có một số nhất định AP dùng vào bắn-nạp đạn-đổi súng hay di chuyển-ẩn nấp-băng bó vết thương. Chiến đấu diễn ra 24h trong ngày và đánh nhau ban đêm là rất thuận tiện khi địch quá đông. Các sát thủ có thể trèo lên trần nhà để bắn tỉa thỏa thích. Nếu không có địch, trò chơi chuyển sang real time để tiết kiệm thời gian.
Về graphics, trò chơi giống Fallout với hình ảnh các cây cối và đồi trọc. Tuy hình ảnh không xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Phần âm thanh là rất tốt, tiếng động khá ấn tượng.
Ưu điểm của trò này cũng là nhược điểm của nó - trò này quá khó lúc đầu tiên và đa số người chơi bỏ qua nó. Kẻ địch trong JA2 có vẻ như luôn biết các quân ta ở đâu và bắn gần như không trượt mấy. Đoạn cuối đánh nhau ở Meduna gần như là không thể vượt qua nổi, và ở chế độ Easy đánh nhau cũng không đơn giản mấy so với chế độ Hard. Nếu bạn sống sót được qua 1-2 trận đầu tiên, bạn sẽ say mê chiến đấu và sẽ thức trắng hầu hết các đêm trong game tại Alruco.
ps. Tôi đang chơi JA2 Wildfire 5.0 và đang chơi game thứ 2!-của mình. Tôi đang chiếm được Drassen và Chitzena. Team gồm Blood, Barry, Grunty, IMP, Buns, Dimitri và Ira. Rất hay dùng knifethrowing và thief.
Giống như bản đầu tiên, Jagged Alliance 2 đặt bạn vào vị trí trưởng nhóm một toán lính đánh thuê chuyên nghiệp phản ứng nhanh dạng 113 để giải phóng một hòn đảo nhỏ tưởng tượng tại Nam Mỹ tên Alruco khỏi ách độc tài.
Để thực hiện mục tiêu, bạn phải sử dụng số tiền ít ỏi đầu tiên của mình vào việc thuê một đội các sát thủ để gửi tới vùng chiến sự. Bạn phải chiếm từng vùng đất và thành phố và đồng thời kiếm tiền để trả lương cho các sát thủ chuyên nghiệp với giá cao cắt cổ cũng như mua sắm súng đạn. Bạn có một máy tính xách tay và việc thuê mướn và mua sắm súng đạn sẽ thông qua trang web trên máy tính của bạn rất thuận tiện.
Cá tính và đặc điểm riêng biệt của các sát thủ là phần hấp dẫn nhất của game này. Mỗi sát thủ có ưu nhược điểm riêng và giá cả sẽ tương ứng với chất lượng của từng người. Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau theo từng tính huống của trò chơi và bạn sẽ rất ấn tượng với những gì họ nói. Khi người hùng-kiểu Arnold Steroid kêu gào ầm ĩ "Người tao đang nứt ra từng mảnh" khi bị bắn trúng thì Nails "rắn như đinh" chỉ lo máu chảy sẽ làm cho đối thủ bám theo và tìm ra mình. Các sát thủ sẽ chơi theo nhóm và có thể không thích hoặc hợp với người này người kia, và họ có thể bỏ đi khi bạn họ bị chết.
Phương thức chiến đấu theo lượt của JA2 rất tốt thông qua cách dùng AP- Action points. Mỗi người đến lượt của mình có một số nhất định AP dùng vào bắn-nạp đạn-đổi súng hay di chuyển-ẩn nấp-băng bó vết thương. Chiến đấu diễn ra 24h trong ngày và đánh nhau ban đêm là rất thuận tiện khi địch quá đông. Các sát thủ có thể trèo lên trần nhà để bắn tỉa thỏa thích. Nếu không có địch, trò chơi chuyển sang real time để tiết kiệm thời gian.
Về graphics, trò chơi giống Fallout với hình ảnh các cây cối và đồi trọc. Tuy hình ảnh không xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Phần âm thanh là rất tốt, tiếng động khá ấn tượng.
Ưu điểm của trò này cũng là nhược điểm của nó - trò này quá khó lúc đầu tiên và đa số người chơi bỏ qua nó. Kẻ địch trong JA2 có vẻ như luôn biết các quân ta ở đâu và bắn gần như không trượt mấy. Đoạn cuối đánh nhau ở Meduna gần như là không thể vượt qua nổi, và ở chế độ Easy đánh nhau cũng không đơn giản mấy so với chế độ Hard. Nếu bạn sống sót được qua 1-2 trận đầu tiên, bạn sẽ say mê chiến đấu và sẽ thức trắng hầu hết các đêm trong game tại Alruco.
ps. Tôi đang chơi JA2 Wildfire 5.0 và đang chơi game thứ 2!-của mình. Tôi đang chiếm được Drassen và Chitzena. Team gồm Blood, Barry, Grunty, IMP, Buns, Dimitri và Ira. Rất hay dùng knifethrowing và thief.
