chơi đi
độ khó càng cao đạn càng dầy
có lúc không qua nổi bàn nếu chơi 1 người rồi
cái của ông đạn bắn nó lập trình quá
đạn bắn theo vị tri người chơi nó mới khốn nạn =.="
Nhớ hồi chơi trò Mars gì đó trên Mame cũng tởm, cái màn hình đặc sệt đạn của địch không à, phi thuyền mình cũng có quả hút đạn của nó vào rồi nổ. Kô có Unlimit Lives chắc không bao h về nước được quá, mấy trò này mà chơi game thùng thì có mà đốt tiền.
Mars Matrix: Hyper Solid Shooting.
Vừa gom 1 mớ game MAME thể loại Manic Shoot-em-up giống thế này.
Chơi khoái thiệt nhưng mà tốn sức bền quá. Lắm trò chơi 3h-4h mới xong.
Điển hình là cái Progear, chơi hết 1 lượt các màn thì quay lại màn 1 chơi tiếp với độ khó cao hơn. Gặp con Boss cuối của lượt 2 đạn bay rợp trời, trợn mắt bắn liên tục 30' mới chết.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Cái Touhou có chỉnh nút đc ko nhỉ?
Mấy game Shoot-em-up của Nhật hay mà nút ngược tay, chơi cứ phải bắt chéo tay. -_-