- 13/4/03
- 4,760
- 2,926
Hê lô mấy pa, or Ohayoo ... mấy pa !!!
Dạo này hít cái chơi vui gòy T_T, mấy pa cho phép con lập cái này câu bài câu Mp cái, cảm tạ ... cảm tạ ngàn lần... ngàn lần.... quả tạ
But cho tui lưu ý cái nà :
1. Tui theo chủ nghĩa hiện thực á, so cái tên topic cũng lè... chất lượng của topic lun, so đừng thất vọng or... cay cú: thằng này bỏ của học tiếng Nhật mấy năm để khoe mấy thứ của nợ này, biết thế ông đây cóc thèm đọc
--> Tiu chí của topic, or tiu chí của tui khi ziết topic nì lè : If you are FREE, don't know anything or just a little about jap, or really want to go fishing with me, read it. If not.... ^^
2. Tui ziết bất cứ cái zì tui ... thích ziết (vì tui ziết chứ mấy pa có ziết đâu
), hờ mà hầu hết trong nì là..mù Jap nên tui ziết từ đầu à, dạy vỡ lòng đó (hỉu hông??),có đầu mí có đũa, so mấy pa đã có vốn kha khá thì làm ơn để tui post xong những zì cơ bản của cơ bản đã, rồi tui mới pót thêm được, mà tui post cao hơn nhưng chưa vượt khỏi tầm hỉu biết của mấy pa thì có nghĩa là trình độ mấy pa wá siu gòy, tui lại đang mở lớp dzạy zỡ lòng thui, thông cảm, anh bị .... đuổi học zì tội ... cưa sừng làm nghé ;;-)
3. È, chống chỉ định mí pa mún bẻ giò tui bằng mấy câu kỉu như "E, dịch hộ tao cái nì" hoặc "E, cái nì trong tiếng Nhật nó nói làm sao, chỉ tao.." Mấy câu kỉu đó tui ... hông thèm giả lời đâu, báo trước rồi đó :p
4. Những zì tui sắp vít toàn là đồ cho trẻ em học không hà, zì zậy pa nào đọc trong nì mà nói "Ui cám ơn bạn nhiều nha, mình biết thêm được nhiều điều lắm đó" thì pa đó lè .... newborn baby
NOTE : pa nào học được nhìu thiệt, nhưng hông dám nói zì sợ bị chê lè newborn baby thì nhớ giùm câu này "Thà để người ta biết mình dốt còn hơn là để mình zốt..."
Đặc biệt nà : Pa nào không bít gì hít, mè cũng hông thèm bít, đọc xong cũng... chẳng bít thêm được gì, but quang quác chửi nhảm nhí thì hit hit... "mầy" hông chỉ lè newborn baby mà còn là ... stupid newborn baby, hỉu chưa??? Zà phần thưởng dành riêng cho sự stupid của "mầy" là .... một nhát beam saber và một bông hoa cắm trước mộ
. Amen jêsu [-o< 
5. Đìu cuối cùng (but cực kì wan trọng), dù chất lượng zởm đến mức nào but pa nào đọc đến đây thì phải ... giả học phí, hông tui chém chít
Rồi, để coi có bao nhiêu pa thèm đọc kí nì zà có bao nhiu newborn baby ra đời nà
Dạo này hít cái chơi vui gòy T_T, mấy pa cho phép con lập cái này câu bài câu Mp cái, cảm tạ ... cảm tạ ngàn lần... ngàn lần.... quả tạ

But cho tui lưu ý cái nà :
1. Tui theo chủ nghĩa hiện thực á, so cái tên topic cũng lè... chất lượng của topic lun, so đừng thất vọng or... cay cú: thằng này bỏ của học tiếng Nhật mấy năm để khoe mấy thứ của nợ này, biết thế ông đây cóc thèm đọc

--> Tiu chí của topic, or tiu chí của tui khi ziết topic nì lè : If you are FREE, don't know anything or just a little about jap, or really want to go fishing with me, read it. If not.... ^^
2. Tui ziết bất cứ cái zì tui ... thích ziết (vì tui ziết chứ mấy pa có ziết đâu
), hờ mà hầu hết trong nì là..mù Jap nên tui ziết từ đầu à, dạy vỡ lòng đó (hỉu hông??),có đầu mí có đũa, so mấy pa đã có vốn kha khá thì làm ơn để tui post xong những zì cơ bản của cơ bản đã, rồi tui mới pót thêm được, mà tui post cao hơn nhưng chưa vượt khỏi tầm hỉu biết của mấy pa thì có nghĩa là trình độ mấy pa wá siu gòy, tui lại đang mở lớp dzạy zỡ lòng thui, thông cảm, anh bị .... đuổi học zì tội ... cưa sừng làm nghé ;;-) 3. È, chống chỉ định mí pa mún bẻ giò tui bằng mấy câu kỉu như "E, dịch hộ tao cái nì" hoặc "E, cái nì trong tiếng Nhật nó nói làm sao, chỉ tao.." Mấy câu kỉu đó tui ... hông thèm giả lời đâu, báo trước rồi đó :p
4. Những zì tui sắp vít toàn là đồ cho trẻ em học không hà, zì zậy pa nào đọc trong nì mà nói "Ui cám ơn bạn nhiều nha, mình biết thêm được nhiều điều lắm đó" thì pa đó lè .... newborn baby

NOTE : pa nào học được nhìu thiệt, nhưng hông dám nói zì sợ bị chê lè newborn baby thì nhớ giùm câu này "Thà để người ta biết mình dốt còn hơn là để mình zốt..."
Đặc biệt nà : Pa nào không bít gì hít, mè cũng hông thèm bít, đọc xong cũng... chẳng bít thêm được gì, but quang quác chửi nhảm nhí thì hit hit... "mầy" hông chỉ lè newborn baby mà còn là ... stupid newborn baby, hỉu chưa??? Zà phần thưởng dành riêng cho sự stupid của "mầy" là .... một nhát beam saber và một bông hoa cắm trước mộ
. Amen jêsu [-o< 
5. Đìu cuối cùng (but cực kì wan trọng), dù chất lượng zởm đến mức nào but pa nào đọc đến đây thì phải ... giả học phí, hông tui chém chít

Rồi, để coi có bao nhiêu pa thèm đọc kí nì zà có bao nhiu newborn baby ra đời nà
