Nếu bỏ qua về cái nét vẽ thì phải nói là từ phần 4(Josuke Higashikata với stand Crazy Diamond) trở đi là đã tới cái đỉnh cao của truyện
Mặc dù các trận đánh hơi ảo ở chỗ là sức chịu đựng của các nhân vật hơi bị trâu bò
Nhưng nó hay ở chỗ đa phần các trận đấu đều sử dụng đầu óc kết hợp với năng lực đặc biệt của mình
Chứ không phải kiểu cứ streng trâu là thằng đó ăn
Các trận đánh phải nói là cực kỳ khốc liệt, khốc liệt đến tột đỉnh
Những năng lực kỳ quái do tác giả tạo ra lại hỗ trợ rất tốt với các trận đánh đòi hỏi tính strategy cao
Plot thì mỗi phần lại có cái hay, cái đặc sắc riêng, nhiều bí ẩn, nhiều bất ngờ, nhiều năng lực cực kỳ epic và rất cuốn hút
Tớ hiện giờ đã đọc tới phần 7 tên là Steel Ball Run, mainchar là Johnny Joeastar với năng lực cực kỳ quái đản, bảo đảm ko đụng hàng
Hiện giờ tác giả đang sáng tác phần 8 tên là Jojolion, mở đầu rất chi là hack não, có vẻ phần mới này cũng đầy hứa hẹn

Nể lão tác giả này ghê, có trí tưởng tượng phong phú thật, lại dồi dào ý tưởng nữa
Mỗi arc được tác giả vẽ map rất chi tiết, cả profile của các nhân vật nữa
Truyện này vốn tiêu chí là trải dài qua nhiều thế hệ và nhiều đất nước cho nên nó đi xa khỏi plot ban đầu cũng là chuyện bt(Tác giả rất hay đi du lịch)
Truyện siêu dài là nó phải thế, miễn hay là đc
