Và một điều rất quan trọng, mình rất thích những người hay quan tâm đến mình, hãy tỏ ra quan tâm đến người ta như khi gặp nhau thì say hey, hỏi how's going, sau khi có bài kiểm tra thì kiếm cơ hội gặp nhau rồi hỏi xem bài test ra sao, smile mỗi khi gặp và nói chuyện với người ta (cố gằng cười duyên tý xíu thay chứ đừng giống như nhe răng chuẩn bị săn mồi). Chỉ cần nhẹ nhàng như thế chứ không cần nặng nề gì cũng đủ đổ khối người rồi, vì hình ảnh của bạn sẽ nằm trong tâm trí người ta nhiều hơn, có thể người ta hiện giờ chưa biết yêu là gì nên chưa có tác dụng rõ rệt, nhưng đừng cố tỏ ra trơ trẽn như chạy theo người ta, tra hỏi, vvv,bạn không phải tra hỏi thông tin gì về người ta cả (bạn có thể biết bằng nhiều cách khác), mục đích là để thu hút sự chú ý của người ta thôi, khi người ta hỏi ngược về bạn (thường thì khi bạn hỏi về người ta thì tất nhiên người ta sẽ hỏi ngược về bạn, với câu trả lời nào đi nữa, thậm chí là về bài kiểm tra, bạn nên kèm theo một ít thông tin về bạn trong đó, chẳng hạn như bạn bảo bài kiểm tra khó nhưng bạn đã cố gắng hết sức nên cảm thấy rất happy, tỏ ra popular như cố gắng chăm chút sắc đẹp cho mặt mũi trắng trẻo bớt mụn, tỏ ra thông minh hoạt bát (cố gắng chăm học tý xíu). Khi nào bạn cảm thấy người đó coi trọng bạn , không còn coi bạn như em gái hay no body, (bạn có thể cảm thấy thông qua lời ăn tiếng nói của người đó đối với bạn).
Lựa cơ hội, chỗ vắng người hoặc bạn chắc chắn là ít người để ý tới give him a hug chả cần lý do gì đâu, đừng xấu hổ, cứ tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt không nói một lời nào cả, cười mím chi một ít khi đang đi tới anh ta, khi hug thì chắc chắc là không thấy mặt nhau rồi nên càng hay, hai người sẽ đỡ cảm thấy bối rối hơn nhưng chắc chắn là có (chắc chắn anh chàng vẫn sẽ chưa biết ý định của bạn trước khi bạn give him a hug, vì là chỗ vắng người nên nếu anh chàng thấy bạn mà say hi với bạn có nghĩa là anh ta có chú ý tới bạn một ít, nếu như anh ta thấy bạn lúc đó nhưng không chào bạn thì thật là bất lịch sự, hoặc là chưa đánh giá cao bạn, thì quay lại bước một, đừng hug vội), rồi đi thẳng không quay lại, nhớ sức một ít nước hoa để khó quên hơn, mục đích là để trigger love nếu anh chàng chưa biết yêu là gì, sau đó thì cho dù bạn có cố lơ thì anh chàng cũng sẽ đeo theo bạn thôi.
À, khi nhìn người ta thì nên nhìn thẳng vào mắt trong bất cứ trường hợp nào, đừng nhìn vào bất kì chỗ nào khác vì nó sẽ có cảm giác nhưng bạn đang liếc trộm người ta, rất không hay. Ngoài ra do con trai thường cao hơn con gái nên khi nhìn thẳng vào mắt thì đầu bạn cũng ngẩng cao, lại vừa smile thì quả là tuyệt vời.
Cố gắng do something , đừng chờ sung rụng, nếu bạn nghĩ rằng do random mà anh ta sẽ chọn bạn thì anh ta cũng có thể chọn một cô gái khác, điều khác biệt giữa bạn và những cô gái khác mà anh ta chọn bạn là vì bạn thích anh ta, bạn đã làm những điều mà những cô gái khác không làm. Và đừng để những gì bạn đã làm đối với anh ta là giả tạo, nếu bạn nice với anh ta thì bạn cũng nice với mọi người khác, vì 1/ người khác có thể nói với anh ta về bạn. 2/ Đôi lúc anh ta đi ngang qua thấy bạn đang nice với người khác. Bạn cứ sống thật với mình, chẳng hạn khi người ta hỏi bạn lựa chọn bạn thích cái gì,vvv, ý kiến của bạn về người khác (nhớ đừng offense trong này), vvv. Những điều mình nói với bạn ở trên chẳng có gì là giả tạo cả vì đó đơn giản chỉ là phép xã giao hàng ngày trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy khó chịu khi bạn be nice to people since you also want at least a person to be nice with you.