Kengan omega - part II

Oát đờ heo, bộ này coi ổn phết sao hẻo vậy. Chủ thớt sơ sài quá đó :6cool_what:

Nx sơ: art đẹp,epic and fricking brutal fight - máu me, xương xẩu, chặt chém đủ cả, truyền thuyết và flashback của từng nv hơi bị epic. Tất nhiên ko thiếu boobs and asses:7cool_extreme_sexy_

Bonus mấy scan
202.jpg

203.jpg

204.jpg


008.jpg

009.jpg

019.jpg

020.jpg
 
Bộ này tầm 20 chap đầu thì đánh còn nhiều cái tin được chứ về sau càng ngày cảng over-the-top toàn siêu nhân quái vật chơi với nhau 8-}. Mự nó người éo gì mà gia tốc nhanh như viên đạn, kéo lùi cả xe F1 đang tăng tốc, bị đâm vào giữa ngực ko chết, đi nhanh đến mức ko nhìn thấy được, etc. Còn thằng bác sĩ sống dai như zombie nữa 8-}.
 
Bộ này đọc lôi cuốn phết, trận nào cũng là tử chiến, ít mấy trận làn nhàn, ko nói nhiều, ko thông não thần công. Lâu lâu có mấy chapt phụ mix Street Fighter vào hài vồn !
 
Cái bộ rác rưởi này đánh nhau toàn ra vẻ nguy hiểm, võ thuật chả thấy đâu chỉ toàn siêu nhân chém gió. Nhân vật toàn óc heo, suy nghĩ bằng đít chứ chả phải bằng đầu. Nét vẽ thì xấu xí, thô kệch, toàn đầu bé như hột đậu còn body như Arnold. Đòn thế thì sơ xài, toàn dùng hiệu ứng để làm màu. Bảo đảm tác giả chả biết võ thuật là cái giống gì cả. Thời đại nào rồi mà mỗi lần tung đòn hay giới thiệu char mới thì cứ như sơn đông mãi võ quảng cáo thuốc trị xương khớp. Thể loại này thì đọc Baki còn hay hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ, tôi thấy hay mà nhĩ, đánh nhau có tính toán, sở học bản thân, môn phái từ các nơi trên thế giới....Cơ mà bạn chê đến mức như vậy thì chắc là cũng đã đọc sâu rồi.
Tôi mới đọc đoạn Sumo đấu đô vật làm nhớ tới cái truyện gì mà về thằng vua trộm, trong đó có 12 tinh tú gì đó thằng cầm đầu chơi thương, sau đó có tổ chức thi đấu giữa 2 bang có cho Sumo ra đấu Đấu Vật mà lâu quá chả nhỡ tên gì
 
mình đọc đến chương mới nhất thấy cũng bình thường chứ làm gì mà căng thẳng như bạn kia nói:-?
 
Đúng rồi, có thằng gia tộc sát thủ chuyên dùng tóc.
 
bộ này mà võ vẽ gì trong đây, chẳng qua là mấy anh siêu nhân phang nhau mang danh võ thuật thôi, cứ xem như toriko là được =))
 
Bộ này ngày xưa đọc đến tầm chap 6x thì chán, vẽ mặt thằng nào cũng cười banh mồm, thái độ max edgy y xì style của lão tác giả Hellsing. Lại còn có lão già thời lượng lên sóng đứng há hốc mồm trình bày diễn biến nhiều đến phân nửa chap mệt mỏi vl.
 
Nói chung tắt não coi đánh nhau cũng dc =))
Hồi hộp nhất tập thằng gay yêu anh main đánh với anh già bad ass, sợ ổng thua vl, cứ nghĩ sẽ đem thằng gay vào đánh với main nên tiếc anh già, ai ngờ anh già win thiệt =))
Còn trận mới đây nhất của anh main thì xài cái thế khoá éo thể hợp lý logic dc =))
 
bộ này từ đầu đến giờ chỉ có 2 trận của thằng đô vật với trận thằng main hoá chaos đập thằng raian là đáng xem, còn lại xem cho vui
 
Cái bộ rác rưởi này đánh nhau toàn ra vẻ nguy hiểm, võ thuật chả thấy đâu chỉ toàn siêu nhân chém gió. Nhân vật toàn óc heo, suy nghĩ bằng đít chứ chả phải bằng đầu. Nét vẽ thì xấu xí, thô kệch, toàn đầu bé như hột đậu còn body như Arnold. Đòn thế thì sơ xài, toàn dùng hiệu ứng để làm màu. Bảo đảm tác giả chả biết võ thuật là cái giống gì cả. Thời đại nào rồi mà mỗi lần tung đòn hay giới thiệu char mới thì cứ như sơn đông mãi võ quảng cáo thuốc trị xương khớp. Thể loại này thì đọc Baki còn hay hơn.

chê bộ này rồi lôi baki vào khen :-?? chỉ riêng việc 1 người đàn ông đánh bại cả nước mỹ + 1người sống từ thời khủng long là biết cái nào hư cấu hơn rồi

về nét vẽ thì baki lại càng không bằng
 
Bộ này thích cái lúc đánh nhau vẽ cú đánh thấy uy lực vl, cơ bắp vẽ cũng ngon, tiếc là ít gái xuất hiện quá, vẽ gái cũng max xinh, toàn mấy anh đực rựa cao to hôi đen trườn mặt ra
 
Gái đầy ra, múp, xinh, còn có cả cảnh Hen mà bảo ít hẻ, ahihi
 
bộ này hay mà, đọc thấy chất shounen đậm đà, đủ các loại yếu tố có đủ, đập boss có, skill ẩn , rồi main chính ko đc buff mà phải hi sinh nhiều thứ mới đc power rồi mỗi đấu thủ đều sở trường riêng :v
 
Bộ này chỉ có vài trận là võ vẽ thôi còn đâu toàn siêu nhân thụi nhau, nhưng đọc cũng khí thế đó chứ :)).

Btw bàn chap mới, Chịch Ca làm phát chốt rồi, thằng bạo thú tưởng win chặt ai dè...
 

Bộ này chỉ có vài trận là võ vẽ thôi còn đâu toàn siêu nhân thụi nhau, nhưng đọc cũng khí thế đó chứ :)).

Btw bàn chap mới, Chịch Ca làm phát chốt rồi, thằng bạo thú tưởng win chặt ai dè...
này cũng có cái kiểu tưởng win chắc rồi phút 99 lật ngược dễ vl :))
 
Ờ đúng, đỉnh cao có trận nằm mơ thắng cười toe toét xong tỉnh dậy thì đang nằm trong viện =))
 
Back
Top