- 12/12/09
- 1,045
- 3,393
- Banned
- #1
Hoàn cảnh: gái làm quen mình trc qua FB. Gái người Gia Lai, sinh 94, xuống đây học. Mình Đà Nẵng, 89. Giai đoạn đầu nói chuyện ổn. Đi chơi 2 lần trc khi gái về nhà ăn Tết.
Giai đoạn đầu nói chuyện, gái từng kể là có nhiều người ở Đà Nẵng yêu nó, nhưng nó không thể đáp lại do nhà nó là con một, ba mất sớm nên nó phải ở nhà phụng dưỡng mẹ, không lấy chồng xa được. Mối quan hệ phát triển bình thường, tâm sự các kiểu bla bla... ( tua qua nhanh đoạn này ). Từng tỏ ý thích nó, nó cũng bảo thương.
Trc Tết mọi việc đều ổn. Nhưng đến Valentine thì nó up cái ảnh nó nhận hoa và quà. Caption bảo là " quà của bạn mượn chụp ké, sống ảo ". Mình biết tỏng có thằng tặng nhưng nó không muốn nói. Đêm qua gặng hỏi, cuối cùng nó khóc, bảo mẹ nó can thiệp vào chuyện tc của nó. Hoa đó của 1 thằng trc đó nó từng quen, giờ thằng đó muốn quay lại, nhưng nó không còn tình cảm gì cả. Tuy nhiên mẹ nó bắt nó quay lại, vì thích thằng kia, vì nhà gần ...các kiểu.
Mình chịu không nổi, tuôn ra. Và thế là, ta có đoạn loser drama bên dưới.
Failed cả về việc giữ nó lại lẫn về việc thổ lộ. Đang cần ai đó góp chút ý kiến, hay chửi cũng đc, để bản thân sáng suốt một chút. Rồi sẽ làm gì đây, khi đầu tuần sau nó xuống lại ĐN? Nên định hướng tư tưởng mình như nào đây?
Giai đoạn đầu nói chuyện, gái từng kể là có nhiều người ở Đà Nẵng yêu nó, nhưng nó không thể đáp lại do nhà nó là con một, ba mất sớm nên nó phải ở nhà phụng dưỡng mẹ, không lấy chồng xa được. Mối quan hệ phát triển bình thường, tâm sự các kiểu bla bla... ( tua qua nhanh đoạn này ). Từng tỏ ý thích nó, nó cũng bảo thương.
Trc Tết mọi việc đều ổn. Nhưng đến Valentine thì nó up cái ảnh nó nhận hoa và quà. Caption bảo là " quà của bạn mượn chụp ké, sống ảo ". Mình biết tỏng có thằng tặng nhưng nó không muốn nói. Đêm qua gặng hỏi, cuối cùng nó khóc, bảo mẹ nó can thiệp vào chuyện tc của nó. Hoa đó của 1 thằng trc đó nó từng quen, giờ thằng đó muốn quay lại, nhưng nó không còn tình cảm gì cả. Tuy nhiên mẹ nó bắt nó quay lại, vì thích thằng kia, vì nhà gần ...các kiểu.
Mình chịu không nổi, tuôn ra. Và thế là, ta có đoạn loser drama bên dưới.
Failed cả về việc giữ nó lại lẫn về việc thổ lộ. Đang cần ai đó góp chút ý kiến, hay chửi cũng đc, để bản thân sáng suốt một chút. Rồi sẽ làm gì đây, khi đầu tuần sau nó xuống lại ĐN? Nên định hướng tư tưởng mình như nào đây?
Chỉnh sửa cuối:










... Nhưng trc đó phải làm ẻm đổ đã :v
Nó up lúc đầu có nói tên ( k tag fb ) , về sau thì chỉ up mỗi cái ảnh không, lúc thì up ảnh với caption vu vơ ....