Tôi đây, bạn chơi trò này rồi hả. Nói chung đây là trò hay đó, cách đánh cũng đã lém, lại còn có limit nữa chứ. Cách lên đầy limit cũng lạ, phải cho mấy đứa con gái tụi nó lên trái tim mới mau đầy được. Tôi tìm ra cách đánh Limit đã tay luôn đó là cho tướng bơm máu cho tất cả đám con gái đó, đảm bảo đánh không đã ghiền không ăn tiền. Có một điều ác là cái vũ khí phải chọn cho đúng nếu không thì mãi mãi nó không ra chiêu mới luôn. Như thằng tướng cầm kiếm nếu không biết cho nó cầm kiếm bự thì chả có chiêu nào cả, còn cầm vô rồi thì ra chiêu wá trời, đặc biệt là chiêu cuối đánh ra nguyên con rồng luôn. Còn con bắn cung nữa không cho nó cầm dao ngắn thì cũng chả ra chiêu gì. Trò này tuy cốt truyện không hiểu lắm vì chỉ có tiếng Nhật thôi nhưng cách đánh cũng đã lại chỉ có 1 đĩa, ai không còn trò nào chơi có thể chơi cũng được.