Khi bị tránh mặt

XxNotMexX

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
20/4/06
Bài viết
268
Reaction score
1
Vì topic kia bị close mất rồi,nên đành lập topic mới vậy mọi người thông cảm^^'
link cũ ở đây:http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=479111
chuyện mình thì ai cũng biết rồi,vấn đề là tuy cô ấy từng nói là :"chúng mình cứ như bt nha a"nhưng dạo này cô ấy cứ tránh mặt mình hoài,từ hôm đó đến nay ko thấy onl y/m(có lẽ đặt invi mình luôn ko chừng-__-'),mình PM cũng ko thấy reply.Lớp thì h nghỉ rồi nên cũng ko gặp đc nữa,gọi điện hay hẹn gặp mặt lúc này thì mình thấy chưa phải lúc.
Theo mọi người mình phải làm sao đây?
 
Sao mình ghét cái kiểu tường thuật nguyên 1 đoạn hội thoại không dấu thế này quá, vừa khó đọc vừa dài ngoằng phát chán

Chuyện con gái còn trẻ " măng " nên tỏ tình không có hiệu quả rồi sẽ tránh mặt vậy đó, chắc lại ngại quá nên vậy thôi, chưa chắc gì đã ghét luôn đâu mà lo
 
Vì topic kia bị close mất rồi,nên đành lập topic mới vậy mọi người thông cảm^^'
link cũ ở đây:http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=479111
chuyện mình thì ai cũng biết rồi,vấn đề là tuy cô ấy từng nói là :"chúng mình cứ như bt nha a"nhưng dạo này cô ấy cứ tránh mặt mình hoài,từ hôm đó đến nay ko thấy onl y/m(có lẽ đặt invi mình luôn ko chừng-__-'),mình PM cũng ko thấy reply.Lớp thì h nghỉ rồi nên cũng ko gặp đc nữa,gọi điện hay hẹn gặp mặt lúc này thì mình thấy chưa phải lúc.
Theo mọi người mình phải làm sao đây?

Chắc cô bé đó còn ngại.
Bây giờ tốt nhất là em tạm thời đừng buzz IM, hay PM gì cả, một thời gian sau hãy liên lạc lại.
 
Sao mình ghét cái kiểu tường thuật nguyên 1 đoạn hội thoại không dấu thế này quá, vừa khó đọc vừa dài ngoằng phát chán

Chuyện con gái còn trẻ " măng " nên tỏ tình không có hiệu quả rồi sẽ tránh mặt vậy đó, chắc lại ngại quá nên vậy thôi, chưa chắc gì đã ghét luôn đâu mà lo
Bị sao vậy:|tui có đánh dấu đàng hoàng mà:|
uh,ghét thì ko ghét có điều h chẳng biết làm sao:))
 
Đã bảo rồi mà...
ĐỪng có nói chuyện tình yêu qua chat.
Chat buổi tối nó nói xong, sáng hôm sau dậy nó lại nghĩ lại 8-}..
Đã tỏ tình là phải dứt khoát ko cho địch có đường chạy....

Giờ thì lỡ rồi, cố gắng tìm gặp ( ko cần hẹn trước => bất ngờ em nó ko trốn được ) rồi thử nói chuyện thật lòng.Trong tình huống xấu nhất thì lại tiếp tục mưa dầm thấm lâu .Rút kinh nghiệm nhé..có lần sau thì đừng chat 8-}
 
nó xếp chú vào dạng những thằng hâm ko chơi được rồi
 
Kết cục được báo trước =))
 
Tội ông thật tui cũng đang bùn đây không bít làm gì .... cứ hỏi cô ấy sẽ rõ
 
Có 2 con đường:
1. Bỏ cuộc.
2. Tiếp tục đeo đuổi và chứng tỏ tình cảm của mình. Có điều đừng hi vọng nhiều quá. Gọi điện hay hẹn gặp mặt có gì mà không phải lúc? Thi cử xong rồi mà? giờ thì lo thư giãn đi: lý do chính đáng để hẹn gặp!
 
cứ án binh bất động . âm thầm thăm dò rồi tính tiếp :D
 
Back
Top