- 3/8/06
- 742
- 396
Chào mọi người,
Gần đây mình có một vài suy nghĩ về việc này, bản thân mình đang cần phải đưa ra quyết định có lấy vợ, lập gia đình hay không trong năm tới.
Đôi nét bản thân hiện tại: mình năm sau sẽ làm PhD ở Pháp. Mình và bạn gái yêu nhau từ thời cấp 3, đến bây giờ cũng được 7 năm rồi. Nếu mình ở VN thì chắc là sẽ đi làm rồi khoảng 25 tuổi mới lấy vợ, nhưng vì mình sang Pháp nên cũng muốn đưa cả bạn gái sang để học cao học bên này luôn. Tức là sẽ cưới vợ sau đó bảo lãnh cho vợ sang.
Quyết định này với mình cũng khá đột ngột, vì việc mình nhận được học bổng PhD cũng là khá bất ngờ, lúc đầu mình chỉ định sang Pháp làm thực tập đến tháng 9 rồi về VN
Trở lại với chủ đề, mình muốn nghe ý kiến mọi người về việc khi nào một người đàn ông sẵn sàng để lập gia đình. Một vài suy nghĩ cá nhân của mình và thắc mắc.
1. Tình cảm: Chắc chắn ai cũng sẽ chọn người mình yêu để làm người vợ tương lai. Khó mà xây dựng một gia đình khi không có tình cảm. Hay nói khác, cần phải chắc chắn tình cảm giữa 2 người sẽ bền vững. Nhưng làm sao biết là mọi thứ sẽ vững bền theo giời gian khi mà thế giới luôn thay đổi ?
2. Tài chính: Tiền ko đem lại hạnh phúc, nhưng ko có tiền thì khó mà có hạnh phúc. Mình chỉ thắc mắc khi nào thì gọi là đủ về tài chính ? Vì yêu cầu của con người thì cứ thế tăng lên.
3. Tâm lý: mình ko biết. Khi lập gia đình ta cần phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều gì ?
Mong nhận được chia sẻ từ mọi người. Với mình thì GVN là diễn đàn mình tham gia lâu nhất và cũng là nơi mình cảm thấy thích hợp nhất để chia sẻ và nhận ý kiến về việc này.
Gần đây mình có một vài suy nghĩ về việc này, bản thân mình đang cần phải đưa ra quyết định có lấy vợ, lập gia đình hay không trong năm tới.
Đôi nét bản thân hiện tại: mình năm sau sẽ làm PhD ở Pháp. Mình và bạn gái yêu nhau từ thời cấp 3, đến bây giờ cũng được 7 năm rồi. Nếu mình ở VN thì chắc là sẽ đi làm rồi khoảng 25 tuổi mới lấy vợ, nhưng vì mình sang Pháp nên cũng muốn đưa cả bạn gái sang để học cao học bên này luôn. Tức là sẽ cưới vợ sau đó bảo lãnh cho vợ sang.
Quyết định này với mình cũng khá đột ngột, vì việc mình nhận được học bổng PhD cũng là khá bất ngờ, lúc đầu mình chỉ định sang Pháp làm thực tập đến tháng 9 rồi về VN
Trở lại với chủ đề, mình muốn nghe ý kiến mọi người về việc khi nào một người đàn ông sẵn sàng để lập gia đình. Một vài suy nghĩ cá nhân của mình và thắc mắc.
1. Tình cảm: Chắc chắn ai cũng sẽ chọn người mình yêu để làm người vợ tương lai. Khó mà xây dựng một gia đình khi không có tình cảm. Hay nói khác, cần phải chắc chắn tình cảm giữa 2 người sẽ bền vững. Nhưng làm sao biết là mọi thứ sẽ vững bền theo giời gian khi mà thế giới luôn thay đổi ?
2. Tài chính: Tiền ko đem lại hạnh phúc, nhưng ko có tiền thì khó mà có hạnh phúc. Mình chỉ thắc mắc khi nào thì gọi là đủ về tài chính ? Vì yêu cầu của con người thì cứ thế tăng lên.
3. Tâm lý: mình ko biết. Khi lập gia đình ta cần phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều gì ?
Mong nhận được chia sẻ từ mọi người. Với mình thì GVN là diễn đàn mình tham gia lâu nhất và cũng là nơi mình cảm thấy thích hợp nhất để chia sẻ và nhận ý kiến về việc này.
3 họi cmnr mà còn chưa muốn lấy vợ đây
.
.