Khi tình yêu nguội lạnh..

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi

RickBe

Thy Phương Nhi Thảo
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/11/06
Bài viết
21,503
Reaction score
26,199
Chia tay..... ....
 
Chỉnh sửa cuối:
dũng cảm lên bạn đối mặt nó đi ,biết đâu đó lại bước ngoặt của cuộc đời bạn .Có thể thời gian đầu sẽ rất đau nhưng rồi bạn sẽ nhận ra mình có thêm thời gian và tâm trí để tập trung cho công việc của mình ,biết đâu gặp được người con gái khác tốt hơn khiến bạn yêu hơn cả cô ấy .Hơn nữa , tình yêu mà níu kéo thì cũng làm kéo dài nỗi đau thôi ,nếu người yêu mình mà đòi chia tay bởi lý do đã chán thì mình đồng ý ngay ,lý do khác thì còn suy nghĩ trăn trở tìm cách giải quyết nhưng đã chán thì thôi ,dứt ra để tốt cho cả hai .
 
nói chung là bây giờ có níu kéo cũng ko đc gì nữa, tốt nhất bạn cứ cho cô ấy toại ý đi, nếu cảm thấy hối hận, cô ấy sẽ trở lại, còn ko thì coi như ta bắt đầu 1 cuộc đời mới.
 
Mình đã cố gắng thuyết phục dc

Fail. Thế nên mới có cái này ...

bây giờ 2 đứa vẫn còn có thể gặp nhau, nhưng tình cảm của cô ấy thì ko còn như xưa

Nếu cố ấy muốn đi thì cứ đế cô ấy đi. Ít ra mình còn để lại ấn tượng trong cô ấy mình là 1 thằng đàn ông mạnh mẽ, mình vẫn có thể sống tốt 1 mình ...

Chứ còn thế này thì ...

mình đã khóc rất nhiều, mình khóc để cho cô ấy thấy mình yêu cô ấy và ko thể sống thiếu em dc.

mình mất cô ấy thật, và nếu như thế chắc mình cũng chả muốn sống nữa

Những người khác có thể có nhiều người quan trọng để họ suy nghĩ lại, nhưng mình chỉ có mỗi cô ấy

Ấn tượng càng tệ thêm thôi và nếu như đã hết tình cảm mà còn quen tiếp thì chỉ còn là thương hại chứ yêu thương gì nữa ...
 
nếu tìm được người khác xem ra chủ thớt phải mất nhiều thời gian rối!kiểu này thì khó cứu vãn!mình chưa biết yêu là gì nên không biết nỗi đau phải mất người yêu!chắc rất đau khổ phải mất 1 thời gian dài để quên được nó!ôi! tình yêu thật là phức tạp.
Tiền có thể mua được tình yêu,chẳng lẽ thời đại này quá bất công với chúng ta sao?
 
Chủ thớt có thể nói lí do tại sao không? Hay cô ấy đã có người khác?
 
Bát nước đã đổ đi thì có cố múc lên cũng không đầy được, mà còn nhiều cát trong đấy nữa... Không thì nói hẳn ra bãi nước bọt đã nhổ đi thì chỉ có chó nó mới liếm lại... Dũng cảm buông tay đi :-<
 
dính líu mấy chuyện tình cảm đúng là đâu đầu thật!như tớ đây 28t chưa biết yêu là gì!sau này về Hà Nội thì sẽ kiếm được người mình yêu,còn bây giờ đang ở 1 nơi tụ tập toàn dân tứ xứ,khác quê,làm quen rất dễ bị lợi dụng nên chả dám để ý đứa con gái nào.
 
Trước tiên bạn cho mình hỏi là bạn có biết nguyên nhân tại sao chia tay không?
Trong thời gian quen nhau cô ấy có những gì không thích ở bạn không?
 
het tình cam roi thì chia tay thôi chu lý do nguyên nhân gì nua ?
 
dũng cảm đối mặt với thực tại mà thôi
chủ thớt cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự là gì
trước hết là nhìn lại bản thân mình xem có lỗi gì, đã làm gì để dẫn đến kết thúc ngày hôm nay
sau thì hẵng tìm nguyên nhân từ phía nàng
Chúc chủ thớt đủ mạnh mẽ và bản lĩnh đàn ông để vượt qua giai đoạn khó khăn này
 
Bây h bạn phải ráng nghĩ ra nguyên nhân nào mà ngày càng lạnh nhạt-bạn ít đưa cô ấy đi chơi, ít nghe cô ấy tâm sự, ít tỏ ra hiểu biết để chém gió, ít tặng quà cho cô ấy rồi tính tiếp.
 

còn nếu không thì không cần tiếc nuối ~
 
Ko thấy nguyên nhân, ko có hướng khắc phục ... chỉ biết năn nỉ thì ích lợi gì.
Nói chung khi đã nói là ko còn yêu thì 99% rồi ... thích bên nhau khi k còn cảm giác thì cứ bi lụy thôi.
 
Tí nữa thôi, mình đã sẵn sàng để qua nhà và nói chia tay. Từ bạn ảo lâu năm, quen nhau rồi yêu nhau, và bây giờ ko là gì của nhau, lòng mình đau như xé nát......
 
^ cố lên bác em mừng vì bác đã quyết định đúng ,biết đâu sau này bác nghĩ lại mình được hạnh phúc như hôm nay là nhờ biến cố hôm đó :)
 
Cho hỏi 1 chút hơi riêng tư 1 tí là cô bé avatar của chủ thớt có phải tên là Hoa làm ở ngân hàng k ???
 
Back
Top