Khi xem truyện, bạn quan tâm đến phần nào nhất của nó

Cái từ "xấu" không phải tui phát sinh trước mà là do các mem khác khởi xướng. Tôi không có ý chê bai nét vẽ của comic hay đề cao thái quá cách thể hiện của manga. Cái chính ở đây là sự vô lý của nhiều người khi đem những bộ truyện cổ lỗ ra từ những thập niên 70 80 để mà so sánh với những bộ truyện mới ra. Vì như vậy hoàn toàn kệch cỡm khi so sánh. Mỗi bộ truyện phụ thuộc vào hoàn cảnh xã hội mà được tác giả xuất bản. Có thể nó hay ở những người này, thời điểm này. Nhưng lại không hay ở người khác, thời điểm khác. Kết luận một điều: cái gì hay, cái gì tốt thì nên phát huy; cái gì đã lỗi thời, không còn phù hợp thì nên xếp nó lại; sáng tạo nhiều sẽ giúp nhận ra được cái đúng, cái sai chứ chỉ khư khư với ý tưởng cũ thì cũng chỉ vòng vèo thôi.
 
Cái từ "xấu" không phải tui phát sinh trước mà là do các mem khác khởi xướng.
phải giữ chính kiến của mình chứ :|
biết là người khác khởi xướng, biết nó không đúng, sao vẫn dùng :|

chả có cái rì gọi là xấu cả, vấn đề là nét vẽ thể hiện được nội dung truyện hay ko thôi. Vd như cái Ám Hành ngự sử 10k quyển ấy, vẽ chăm chút, nhưng đọc thì như... hạch :|
 
ám hành ngự sự cũng ko thuộc loại chán lắm. còn hơn ối chuyện . nhìn hình đã ghét chưa nghĩ đến nội dung
 
Kronpas nói:
phải giữ chính kiến của mình chứ :|
biết là người khác khởi xướng, biết nó không đúng, sao vẫn dùng :|
chả có cái rì gọi là xấu cả, vấn đề là nét vẽ thể hiện được nội dung truyện hay ko thôi. Vd như cái Ám Hành ngự sử 10k quyển ấy, vẽ chăm chút, nhưng đọc thì như... hạch :|
OH! Đó lại là chính kiến của tôi nữa. Tôi hoàn toàn không đã động hay khẳng định cái từ "xấu" đấy một chút nào cả (xem lại một chút hiểu liền). Còn về Ám hành ngự sử: đúng là có ngang ngang một chút nhưng đã có nhiều ý kiến cho rằng bộ đấy xem giải trí thôi. Vì thế nội dung mới là cái quyết định của bộ truyện. Tuy nhiên nếu đã ghiền manga rồi thì xem cái gì cũng thấy chưa đã mà ::)
 
Truyện trinh thám dạo gần đây không thấy phát triển lắm nên không biết trong thời gian tới có tác giả nào điên mà nhảy vô cái vũng bùn này không nữa.
dạo này truyện trinh thám chưa thấy bộ gì xuất xắc nên kô bàn tới đc
Nói hình vẽ đẹp quan trọng là đúng. Nhưng mà cốt truyện phải hay thì mới quyết định được số phận của bộ truyện. Ngoài ra nó phải gây thiện cảm ngay với người đọc thì có khả năng tồn tại nhiều hơn. Do vậy mà nhiều bộ manga dạo gần đây có hướng phát triển khá kỳ cục là đi từ những chuyện đời thường rồi chuyển dần sang một cốt truyện phiêu lưu mang nhiều tính tưởng tượng: Love Hina và Mahou sensei Negima của Ken Akamatsu là ví dụ điển hình.
tất nhiên cốt truyện hay mới quyết định thì điều này ai chả bít,nhưng ng ta mới nhìn vô hình vẽ đẹp thì dù sao cũng có thiện cảm hơn,kô đúng sao ?
cái dạng luv hina là ecchi thì tôi kô mún bàn tới,nếu những dạng anime ecchi shoujo như luv hina thì nhìu vô số kể,nếu như về loại đó thì tui kết nhất là Guardian heart,hay tuyệt :D
tôi cũng kô thích ecchi lém ,chỉ thích cái kỉu magic như D.N.Angel à :D
 
SATOSHI nói:
Đúng vậy! Hình vẽ xấu không vấn đề nhỉ. Thế thì người ta đánh giá nét vẽ của tác giả làm gì. Và các otaku vẫn hò hét nhau luyện vẽ làm gì không biết? Tại sao comic và cartoon ít có bộ nào gây được trấn động lớn ở thị trường châu Á. Đó không phải vì hình vẽ của comic không uyển chuyển, thanh thoát bằng hình vẽ của manga sao.
Hôm nay mới đọc đến.
Comic không gây chấn động tại châu á không phải tại hình vẽ của nó. Phong cách của comic thiên về miêu tả tình tiết hơn manga. Mỗi hình của comic hầu như đều tương tác với nội dung truyện, không có nhiều khung hình "thừa" miêu tả cảm xúc. Trong khi đó manga có khi mất tận mấy trang để miêu tả cảm xúc của nhân vật. <= Dân châu á vẻ thích điều này hơn.
Cách bố trí khung hình của comic dựa trên sự việc. Còn manga dựa trên thời gian.
Ý kiến cá nhân thôi.
 
Dân Châu Á đi về nội tâm là nhiều mà :) Vậy nên comic thiên về hành động ít được ưa thích. Đọc comic khó mà hiểu được cảm xúc của nhân vật lắm <- Bản thân cũng không khoái comics lắm ><
 
Dark_XIII nói:
Hôm nay mới đọc đến.
Comic không gây chấn động tại châu á không phải tại hình vẽ của nó. Phong cách của comic thiên về miêu tả tình tiết hơn manga. Mỗi hình của comic hầu như đều tương tác với nội dung truyện, không có nhiều khung hình "thừa" miêu tả cảm xúc. Trong khi đó manga có khi mất tận mấy trang để miêu tả cảm xúc của nhân vật. <= Dân châu á vẻ thích điều này hơn.
Cách bố trí khung hình của comic dựa trên sự việc. Còn manga dựa trên thời gian.
Ý kiến cá nhân thôi.
Nói vậy cũng chưa hẳn đã sai. Nhưng rất nhiều bộ manga chẳng đi theo tình tiết thời gian chút nào cả. Nhất là mấy bộ giành cho tuổi thiếu nhi, thiếu niên. Ví dụ như: Doraemon, Detective Conan, Pochi Pochi (bộ này cũ lắm gòi), Pacman,... Mấy bộ này xem từ đầu đến cuối chẳng biết là mình đang xem ở thời điểm nào cả, chỉ biết sự việc diễn ra như vậy. Còn comic nhiều bộ đâu có thiên về tả hành động đâu, đặc biệt là các bộ trinh thám, hoặc các comic gây hài. Gần đây do hội nhập kinh tế nên cách biểu đạt của manga và comic có nhiều điểm vắt chéo qua nhau. Nhiều bộ có sự thể hiện "Đông - Tây kết hợp" : Powerpuff girls là một comic của Mỹ đã gây ảnh hưởng ở Nhật suốt thời gian 1999 - 2002; các bộ manga của Trung Quốc, Đài Loan thì ảnh hưởng của comic gần đây ngày càng nhiều, các nét vẽ dày hơn, chi tiết trong hành động, nhưng đôi chỗ vẫn có những điểm thoát nên tình tiết chỗ dồn dập, chỗ nhẹ nhàng.
Manga sử dụng các trang miêu tả tâm lý không hề gây cảm giác thừa vì đó là tâm lý chung của người châu Á. Tất nhiên là cũng do một phần nhiều từ thời kỳ 80 - 90, ở nhiều nước châu Á đã cho sản xuất quá nhiêu các bộ phim video gia đình mà chúng ta hay gọi là "phim tâm lý xã hội" :D
Việc miêu tả tâm lý nhân vật cũng không hề bị người Âu - Mỹ chối bỏ. Vì vậy gần đây nhiều anime, manga của châu Á đã được nhiều đài truyền hình và các nhà xuất bản ở các nước Âu - Mỹ xuất bản: Gundam Wing, Gundam Seed, Akazukin Cha Cha...
 
nhất trí với satoshi luôn, đọc manga tui chỉ xem phần diễn tả cảm xúc là nhiều, mà cũng vì cái đặc thù ấy mà nhiều khi xem truyện online tiếng "em" chả hiểu chữ gì nhưng tình tiết cũng hiểu được 50-60% !
 
Back
Top