Đây không phải lần đầu yêu và chia tay nhưng lần này đối với mình khó quên quá
Trước chỉ cần tập trung chơi game hay làm cái gì hứng thú 1 thời gian thì sẽ phai nhạt , nhưng lần này đã 3 tháng rồi mà tâm trí vẫn dai dẳng , kỷ niệm vẫn không tha cho mình :)
Dù biết chắc chắn ko còn 1 tý hi vọng gì nữa , chắc chắn ko bao h có thể quay lại nhưng mình cứ hi vọng ... hi vọng 1 chút thôi có thể ...
Mình cũng biết ai cũng có cuộc sống riêng , có lẽ người ta đang vui vẻ bên cuộc sống , đã quên đi sự tồn tại của mình . Mình chẳng trách hay giận , mình cũng mừng cho người ta nhưng bản thân chỉ thấy thật cô đơn và buồn , chẳng thể quên được ...
Giờ chẳng muốn cảm giác yêu đương gì nữa , sợ yêu rồi , có lẽ lần đó mình dành tình cảm quá nhiều , nỗi đau thật lớn ... chẳng biết phải cố quên đến bao giờ anh em ạ , ai đã từng hiểu qua cảm giác như mình thì giúp với :( ...
Trước chỉ cần tập trung chơi game hay làm cái gì hứng thú 1 thời gian thì sẽ phai nhạt , nhưng lần này đã 3 tháng rồi mà tâm trí vẫn dai dẳng , kỷ niệm vẫn không tha cho mình :)
Dù biết chắc chắn ko còn 1 tý hi vọng gì nữa , chắc chắn ko bao h có thể quay lại nhưng mình cứ hi vọng ... hi vọng 1 chút thôi có thể ...
Mình cũng biết ai cũng có cuộc sống riêng , có lẽ người ta đang vui vẻ bên cuộc sống , đã quên đi sự tồn tại của mình . Mình chẳng trách hay giận , mình cũng mừng cho người ta nhưng bản thân chỉ thấy thật cô đơn và buồn , chẳng thể quên được ...
Giờ chẳng muốn cảm giác yêu đương gì nữa , sợ yêu rồi , có lẽ lần đó mình dành tình cảm quá nhiều , nỗi đau thật lớn ... chẳng biết phải cố quên đến bao giờ anh em ạ , ai đã từng hiểu qua cảm giác như mình thì giúp với :( ...
, nỗi đau cũng lớn thật :(, khi yêu ít thì nhận đau ít, nhiều thì càng nhiều theo, tìm thứ trọn đời khổ vậy đấy
, trước thì cứ chơi game anime mà quên giờ càng làm càng nhớ thêm :(








.Một số chuyện cần nhớ thì mình thường hay quên,còn những chuyện đáng quên thì ko thể quên dc,lâu lâu lại thấy nó hiện về