baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Hiện tại quá khó xử cho em mấy bác ạ. Em tính chủ nhật có cơ hội sẽ rủ chị đi ăn + nói cho chị về tình cảm của em, nhưng em lo sợ lắm.....Em sợ rằng mình sẽ thành công
(ko chém, tin hay ko thì tùy).
Tình hình là trước đó vài ngày em cũng đã cưa đổ đc 1 người. Em nói dối với cô ấy mọi thứ về tình hình tình cảm của em hiện tại bao gồm (cụ thể luôn) : chưa có người iu, em ý là số 1 - đại loại thế =.=....
Bây giờ tự nhiên em sợ quá mấy bác ơi, em mê tin lắm, em hay tin vào nhân quả. Ở ác gặp ác, ở hiền thì hên xui. Nói chung tình cảm của em với chị là ko đỗi nhưng với người vừa mới cưa đc thì t/c của em mơ hồ lắm, nhưng em bít chắc là cô ấy chịu em ời. Em sợ rằng 1 ngày nào đó nếu cô ấy biết em còn đeo đuổi chị của em, nó sẽ giận và buồn. Có đôi khi vì chuyện đấy mà em lại vô tình làm ra viễn cảnh của cô ấy như chị em như lúc này( chị thích anh kia, anh kia theo người khác). Vậy là em sẽ là kẻ tội đồ mà bấy lâu nay em muốn trừ khử.
Em khó khăn quá mấy bác ạ, tiến thoái lưỡng nan em ko bít đặt tình cảm của em vào đâu nữa, hix.
(ko chém, tin hay ko thì tùy).Tình hình là trước đó vài ngày em cũng đã cưa đổ đc 1 người. Em nói dối với cô ấy mọi thứ về tình hình tình cảm của em hiện tại bao gồm (cụ thể luôn) : chưa có người iu, em ý là số 1 - đại loại thế =.=....
Bây giờ tự nhiên em sợ quá mấy bác ơi, em mê tin lắm, em hay tin vào nhân quả. Ở ác gặp ác, ở hiền thì hên xui. Nói chung tình cảm của em với chị là ko đỗi nhưng với người vừa mới cưa đc thì t/c của em mơ hồ lắm, nhưng em bít chắc là cô ấy chịu em ời. Em sợ rằng 1 ngày nào đó nếu cô ấy biết em còn đeo đuổi chị của em, nó sẽ giận và buồn. Có đôi khi vì chuyện đấy mà em lại vô tình làm ra viễn cảnh của cô ấy như chị em như lúc này( chị thích anh kia, anh kia theo người khác). Vậy là em sẽ là kẻ tội đồ mà bấy lâu nay em muốn trừ khử.
Em khó khăn quá mấy bác ạ, tiến thoái lưỡng nan em ko bít đặt tình cảm của em vào đâu nữa, hix.
Chỉnh sửa cuối:
