Wolverine V2
Mr & Ms Pac-Man
Tóm tắt ngắn gọn
Có 1 em đầu năm học đang theo đuổi, sau khi úp mở mình thích ẻm===> tạch
Tự dưng hôm nay gặp mình xin cho vào nhóm thuyết trình chung ( Mình là nhóm trưởng), Mình thì ko có ý kiến thêm người cũng chả sao vì em ấy cũng làm được khá nhiều việc, mà làm theo nhóm nên phải nghe ý kiến chung, sau khi thảo luận mấy đứa khác ko đồng ý cho vào vì lí do nhóm đủ người
Giờ đang đau đầu ko biết nên làm thế nào, cho vào thì mấy đứa kia bảo mình lộng quyền ỷ là nhóm trưởng nên tự do quyết định ko theo ý kiến chung, còn ko cho thì mấy đứa ngoài kia bảo mình thù dai, nhỏ mọn
Xét tình cảm mình chả còn tình cảm gì với em đó, xét công việc em đó còn làm được nhiều việc hơn nhiều đứa trong nhóm
Giờ chả biết làm sao đành lên đây xin ý kiến vậy :(
Có 1 em đầu năm học đang theo đuổi, sau khi úp mở mình thích ẻm===> tạch
Tự dưng hôm nay gặp mình xin cho vào nhóm thuyết trình chung ( Mình là nhóm trưởng), Mình thì ko có ý kiến thêm người cũng chả sao vì em ấy cũng làm được khá nhiều việc, mà làm theo nhóm nên phải nghe ý kiến chung, sau khi thảo luận mấy đứa khác ko đồng ý cho vào vì lí do nhóm đủ người
Giờ đang đau đầu ko biết nên làm thế nào, cho vào thì mấy đứa kia bảo mình lộng quyền ỷ là nhóm trưởng nên tự do quyết định ko theo ý kiến chung, còn ko cho thì mấy đứa ngoài kia bảo mình thù dai, nhỏ mọn
Xét tình cảm mình chả còn tình cảm gì với em đó, xét công việc em đó còn làm được nhiều việc hơn nhiều đứa trong nhóm
Giờ chả biết làm sao đành lên đây xin ý kiến vậy :(


lộng quyền cũng đc. Đứa nào dám ho he thì hỏi nó có đc việc = ẻm ấy ko, đã ko làm đc việc lại còn thik chỉ đạo to mồm huh, có thik tui loại chỗ của ông ko... là nó sợ ngay, ko dám ý kiến nữa ^^
..........

.