l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
Ai can đảm thì đọc hết nha mình viết hơi dài....
- mình và bạn ấy là bạn nhau từ thời cấp 3 (bây giờ là đang ĐH năm 2 khác trường)
-năm cấp 3 mình và bạn ấy quen nhau cũng từ việc onl và 2 bên chat với nhau rất nhiều có thể gọi là rất nhiều.....và tới năm 11 và đầu 12 thì bạn ấy bảo thích mình. Nhưng thời đó mình không sẵn sàng 1 mối quan hệ nào nên mình chọn cách im lặng mà từ chối
. Và thật sự mình và bạn ấy chat nhiều nhưng ở ngoài nói chuyện ko nhiều !!!
-thời gian trôi tới năm nhất, thì chỉ chat với nhau và cũng ít gặp...bạn ấy nhớ đc ngày sinh của mình và nt chúc mừng....không có gì lạ bạn bè thân thiết nhau
-tới hè năm 1 mình rơi vào giai đoạn buồn chán cực kì vì không có việc gì ngoài onl và đi lòng vòng quanh nhà nên rất tự kỉ :( bạn ấy lại nghe mình than vãn về mọi vấn đề tần suất chat lại rất nhiều trở lại....
-tới gần đây là năm 2, thì mình vẫn chat rất nhiều và thường xuyên gặp nhau chung tập thể vị tụi bạn nó thg đãi SN nên có thời gian gặp nhau !!! có lần mình chat với bạn ấy mà gọi là xúc cảm dâng trào nên bạn ấy nói hết tất cả các thói hu của mình và mình thấy hoàn toàn chính xác !!! và send cho mình 1 file word dài 15 trang nói về những kỉ niệm mà bạn ấy tự viết từ cấp 3 tới giò đó cho mình đọc. Mình cảm thấy làm gì có 1 ng như vậy sao giống trong film quá
nên mình cũng siêu lòng từ dạo ấy.....tiếp theo mình cũng b thg cũng chat b thg...nhưng dạo này không biết sao tự nhiên tần suất chat rất nhiều và có cả thêm NT rất nhiều nữa trc giò mình ko bao giờ nt nhiều như vậy....mình thì rất thích xỉa xói nhau và cá cược !!! CN trc mình đc bao vé xem phim vì bạn ấy thua cược. Cược rằng bạn ấy sẽ ko chat với mình trong 1 tháng và mình dụ dỗ hồi thì bạn ấy mắc bẩy !!! và Cn vừa rồi lại tiếp tục ăn kèo cafe bệt đi lòng vòng mấy cái building ngoài trung tâm...và bạn ấy buộc mình trả lời 5 câu hỏi mà chỉ onl mới hỏi !!!
- thể là hỏi những câu cũng b thg ko quá khó trả lời !!! nhưng có 1 câu làm mình suy nghĩ : nếu bạn ấy đã có ng ấy rồi thì mình sẽ cảm thấy ra sao ???? mình trả lời >>> nếu cậu có thì mình cũng không biết đc nhưng tớ chỉ thích nc và đi chơi với bạn vào cuối tuần thôi....bạn ấy uhm và bảo hiểu ròi.....bạn ấy bảo mình dạo này rất "lạ" mình thì bảo thế bạn có muốn duy trì cái lạ này không ???? bạn ấy bảo nếu vậy ko muốn thì sao hưởng ứng cái lạ với mình
......
- Mình cũng không biết mình muốn gì nữa nhưng rất thích chat+nc+nt với bạn ấy !!! thích ghé wa nhà chở đi lòng vòng...nhưng cái câu hỏi trên làm mình có vẻ "ÍCH KỈ" nếu mất đi....giờ ko biết nt nữa hay ko....vẫn đang chat b thg mà cũng ko biết nên làm sao nữa :(

- mình và bạn ấy là bạn nhau từ thời cấp 3 (bây giờ là đang ĐH năm 2 khác trường)
-năm cấp 3 mình và bạn ấy quen nhau cũng từ việc onl và 2 bên chat với nhau rất nhiều có thể gọi là rất nhiều.....và tới năm 11 và đầu 12 thì bạn ấy bảo thích mình. Nhưng thời đó mình không sẵn sàng 1 mối quan hệ nào nên mình chọn cách im lặng mà từ chối
. Và thật sự mình và bạn ấy chat nhiều nhưng ở ngoài nói chuyện ko nhiều !!!-thời gian trôi tới năm nhất, thì chỉ chat với nhau và cũng ít gặp...bạn ấy nhớ đc ngày sinh của mình và nt chúc mừng....không có gì lạ bạn bè thân thiết nhau
-tới hè năm 1 mình rơi vào giai đoạn buồn chán cực kì vì không có việc gì ngoài onl và đi lòng vòng quanh nhà nên rất tự kỉ :( bạn ấy lại nghe mình than vãn về mọi vấn đề tần suất chat lại rất nhiều trở lại....
-tới gần đây là năm 2, thì mình vẫn chat rất nhiều và thường xuyên gặp nhau chung tập thể vị tụi bạn nó thg đãi SN nên có thời gian gặp nhau !!! có lần mình chat với bạn ấy mà gọi là xúc cảm dâng trào nên bạn ấy nói hết tất cả các thói hu của mình và mình thấy hoàn toàn chính xác !!! và send cho mình 1 file word dài 15 trang nói về những kỉ niệm mà bạn ấy tự viết từ cấp 3 tới giò đó cho mình đọc. Mình cảm thấy làm gì có 1 ng như vậy sao giống trong film quá
nên mình cũng siêu lòng từ dạo ấy.....tiếp theo mình cũng b thg cũng chat b thg...nhưng dạo này không biết sao tự nhiên tần suất chat rất nhiều và có cả thêm NT rất nhiều nữa trc giò mình ko bao giờ nt nhiều như vậy....mình thì rất thích xỉa xói nhau và cá cược !!! CN trc mình đc bao vé xem phim vì bạn ấy thua cược. Cược rằng bạn ấy sẽ ko chat với mình trong 1 tháng và mình dụ dỗ hồi thì bạn ấy mắc bẩy !!! và Cn vừa rồi lại tiếp tục ăn kèo cafe bệt đi lòng vòng mấy cái building ngoài trung tâm...và bạn ấy buộc mình trả lời 5 câu hỏi mà chỉ onl mới hỏi !!!- thể là hỏi những câu cũng b thg ko quá khó trả lời !!! nhưng có 1 câu làm mình suy nghĩ : nếu bạn ấy đã có ng ấy rồi thì mình sẽ cảm thấy ra sao ???? mình trả lời >>> nếu cậu có thì mình cũng không biết đc nhưng tớ chỉ thích nc và đi chơi với bạn vào cuối tuần thôi....bạn ấy uhm và bảo hiểu ròi.....bạn ấy bảo mình dạo này rất "lạ" mình thì bảo thế bạn có muốn duy trì cái lạ này không ???? bạn ấy bảo nếu vậy ko muốn thì sao hưởng ứng cái lạ với mình
......- Mình cũng không biết mình muốn gì nữa nhưng rất thích chat+nc+nt với bạn ấy !!! thích ghé wa nhà chở đi lòng vòng...nhưng cái câu hỏi trên làm mình có vẻ "ÍCH KỈ" nếu mất đi....giờ ko biết nt nữa hay ko....vẫn đang chat b thg mà cũng ko biết nên làm sao nữa :(

) mình chat định hỏi thêm vài câu nhưng lưỡng lự hổi thì thôi không muốn hỏi nữa....bạn ấy bảo hỏi muốn nghe tở cảm thấy ra sao với cái lạ chứ gì ??? mình cũng làm bộ lù đù bảo sao nắm tẩy mình nhanh thế
rồi cậu ấy cũng bảo vì tớ hiểu cậu quá mà 
, h cứ giữ vững phong độ, đủ điều kiện là hốt
Đâu phải gái cứ bày tỏ tình cảm trước là ừ lấy ừ để được đâu
, toi mạng có ngày.
