Kịch kinh dị cho lễ trung thu

^ Đa số kịch kinh dị yếu tố gây sợ chủ yếu là do Âm Thanh :D ( cũng 1 phần là trong khán phòng nó bật máy lạnh phà phà cùng với ánh sáng nên góp phần làm nổi da gà =)) )
 
khuyến cáo cho bác nào chưa xem kịch thì nên xem một lần cho biết vì cảm giác xem kịch rất lạ, rất hấp dẫn, rất khác với xem film :) Đặc biệt ở chỗ rạp kịch nhỏ, nên có thể tạm nói dù ngồi ở hàng xa nhất cũng khá gần với sân khấu + âm thanh sống động, rất thật cũng như các yếu tố mờ mờ ảo ảo thêm với chuyện ma xuất hiện từ sau lưng mình đi lên khá là ảo \m/ đã xem lầu hoang, biệt thự bí ẩn, ngừoi vợ ma, quả tim máu, khá là đáng đồng tiền bát gạo \m/, lúc trước đi xem ba đứa, mình, gấu mình, con bạn thân gấu mình, mình ngồi giữa, cơ mà cả gấu lẫn con bạn thân đều xinh + boobs to nên các bác biết thế nào rồi đấy :">
 
thêm 1 vở kinh dị ngôi trường số 13 bên sân khấu kịch Trần Cao Vân , có ai xem chưa cho ý kiến cái nào ^^
 
theo mình kịch coi ghê hơn phim kinh dị nhiều +.+ cái âm thanh của nó ghê lắm , hay nhất là "người vợ Ma 1" .. hồi đó khoảng hơn 4 5 năm trước khi đó mới xuất hiện kịch Ma .. có cái chiêu hù khán giả kinh lắm .. không biết giờ còn không , mấy bữa xem kịch gần nhất thì không thấy , như "lầu hoang" và "căn phòng 404" . để bữa nào rủ đám bạn đi xem "họa hồn" ...
 
Qủy ám


Nhà hát Kim mã (71 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội)


20h ngày 4, 11, 18, 25 tháng 9
(HNMO)- Sau văn học và điện ảnh, cuối cùng thì vở kịch có đề tài kinh dị đầu tiên cũng xuất hiện. Vở “Quỷ ám” của Đoàn nghệ thuật Sao Việt.

Một cảnh trong vở "Quỷ ám"

Đó là sản phẩm của đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nhà hát kịch trung ương và Hà Nội, trong đó có nữ diễn viên Minh Hòa, người được biết đến rộng rãi sau khi đóng loạt phim hình “Cảnh sát hình sự”, nay vào vai một chủ doanh nghiệp giàu có.

“Quỷ ám” sẽ ra rạp Đại Nam và Nhà hát Kim Mã vào những ngày cuối tuần, chắc chắn ít nhiều gây sự chú ý bởi đơn giản là vở kịch kinh dị đầu tiên do các đơn vị nghệ thuật trong nước dàn dựng, dù đề tài không thể nói là mới.

Chuyện kịch “Quỷ ám” gợi mối tình tay ba vẫn thấy đâu đó ngoài đời thực và qua những thông tin vụ án thường được báo chí đăng tải. Một anh chàng đẹp trai (Hiệp – diễn viên Hồ Phong đóng) nhưng thân phận nghèo hèn, được cái dẻo mỏ nên dễ khiến chị em “mến mộ”, không chỉ thiếu nữ, “gái đương xoan” mà còn cả những “bà sồn sồn” giàu có.

Hiệp may mắn được cô gái trẻ trung trong trắng tên Duyên (Hoàng Lan) yêu thật lòng. Cô tự nguyện sống chung với chàng ”họ Sở”, có thai với anh ta mà không hề biết người mình yêu say đắm, gửi gắm niềm tin đang giấu nhẹm chuyện cặp kè với một gái già – một chủ doanh nghiệp giàu sụ tên Châu (Minh Hòa) và là tấm giấy thông hành đưa Hiệp sang Mỹ.


Vở kịch không chỉ có tính kinh dị mà còn có nhiều cảnh nóng được đưa lên sân khấu (hai diễn viên chính trong ảnh là Minh Hòa và Hồ Phong)


Chuyện đến đây không hứa hẹn chi tiết kinh dị. Điều đó chỉ xuất hiện sau tình tiết đưa chuyện kịch sang một hướng mới. Một đêm, khi đang ngủ với Duyên, Hiệp nhận điện thọai từ bà Châu thông báo sáng hôm sau dự cuộc phỏng vấn – một trong những thủ tục để được xuất cảnh sang Mỹ. Duyên biết bộ mặt thật của “họ Sở” và thế là Hiệp đang tâm xuống tay hại cô gái trẻ đang mang thai đứa con của hắn…

Từ đây, chuyện kịch mang hơi hướng kinh dị, dù nói chính xác hơn thì đó chỉ là nỗi sợ hãi của một người thủ ác và luôn bị ám ảnh với việc mình đã làm. Hiệp luôn sợ hãi trước tiếng khóc của con trẻ, bóng tối luôn đem tới ác mộng…Sống bên người vợ già giàu có nhưng Hiệp luôn phải đối diện với tòa án lương tâm. Đó cũng chính là thông điệp từ vở kịch mang hơi hướng kinh dị : tội ác nào cũng phải trả giá, ở tòa án cuộc đời hoặc tòa án lương tâm.

Một chuyện kịch theo lối riêng, mới mẻ ở Việt Nam đã được Đoàn nghệ thuật Sao Việt (Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam và Công ty Giải trí và truyền thông Phong cách mới) xây dựng với tài đạo diễn của Trần Ngọc Giàu, hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả Thủ đô.
Nguồn : hanoimoi.com.vn

Ở Hn cũng đã có kịch Kinh dị, 25/09 này la suất chiếu cuối của Vở kinh dị này tại HN, ai chưa xem thì đi xem cho biết :)
 
Chỉnh sửa cuối:
NHờn mợ nó rồi, xem một mình thì may ra thấy sợ chứ ngồi rạp hát đông quá chả có cảm giác gì. Xưa nay có xem phim hay đọc truyện kinh dị, ma thì cũng đọc với xem một mình, chứ ngồi mới ai đó thì có sợ mấy cũng vậy àh.
 
Back
Top