Shiro Amada
Chrono Trigger/Cross
- 5/4/03
- 6,500
- 1
- Banned
- #1
Huh, xin lỗi mọi người, tôi đã quyết định sẽ dừng vụ interview lại. Lý do là tôi thấy mình dịch chưa tốt lắm. Khi nào trình độ tăng thêm thì tôi sẽ tiếp tục trở lại. Từ bây giờ các bài interview sẽ do Fire Emblem dịch và post lên. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cậu ấy.
Bây giờ, tôi xin phép tiếp tục serie các chân dung Manga-ka!
------------------------------------------------------------------------------------
Đôi nét về Seika Nakayama
Tên thật:
Nakayama Seika (Uh, Nakayama = Trung Sơn, Seika thì ... bí lù ^^)
Nghệ Danh:
Nakayama Seika (Chữ Seika có nghĩa là "Aroma of the Star", khác với tên thật vì hai chữ này đồng âm nhưng có cách viết khác nhau).
Thật ra thì Seika-sensei đã ... buộc phải đổi nghệ danh chỉ ... 1 ngày trước khi tác phẩm đầu tay phát hành. Và Seika đã chọn được nghệ danh như hiện nay sau ... 20 phút (oái!!!).
Trích nguyên văn lời tác giả:
"Tôi đã dự định đổi nghệ danh từ rất lâu rồi nhưng mà ..." Sau đó thì ai cũng biết.
Ngày sinh:
06/03, năm thì tôi chịu T_T
Nhóm máu: A
Quê:
Okayama, sau đó lên Kurashiki-City.
Gia đình:
1 anh trai + 1 em gái
Sơ lược tiểu sử:
Seika đã học vẽ truyện trong 3 năm liền tại Wild Boar (Inoshishi) Comic Studio và sau đó tự làm một mình.
Tác phẩm đầu tiên của Seika-sensei chỉ dài có ... 24 trang, đó là một truyện ngắn cho con gái, tên là A Tale Of Yahke Usso (Yahke Usso Monogatari) được in trên tạp chí Viva Princess (là một tạp chí chuyên về Shojo) số ra ngày 25 tháng 3 năm 1977.
That leads me up to the present.
Sở thích:
Vuốt ve mèo (Càng to càng tốt) ^^
Đọc sách (không biết có đọc Manga không) ^^
Xem phim (Chắc cũng là Shojo thôi) ^^
Nhấm nháp trà và cà phê (Huh, đúng là một người nhàn rỗi) ^^
Món ăn ưa thích:
Dưa hấu (giống mình ghê) ^^
Loại nhạc thích nhất:
Nhạc không lời chơi bằng các loại nhạc cụ không dùng điện (organ hay guitar điện đều ghét) ^^
Các ca khúc được thể hiện không dùng microphone (Seika-sensei cho là nghe loại nhạc này thì sẽ cảm nhận tốt hơn) ^^
Những nơi yêu thích:
Nơi có nhiều mèo (để chơi với mèo mà) ^^
Nơi có thể "chat" với bạn bè (phụ nữ có khác) ^^
Nơi có thể đọc các loại sách hay (chắc chỉ có thư viện thôi) ^^
Nơi có thể sáng tác truyện tuỳ thích (rất nghệ sĩ) ^^
Quan trọng nhất: nơi có cảnh đẹp, trên núi càng tốt, nếu có suối thì còn tốt hơn (Seika-sensei rất mê ngắm nhìn các dòng suối cũng như rừng núi và thiên nhiên nói chung, một con người yêu thiên nhiên đây, thảo nào truyện của bà lúc nào cũng có cảnh nền rất đẹp) ^^
Khả năng đặc biệt:
Bơi (nhưng lại theo một kiểu cổ điển - Shinden Style - Shinden-ryu Koshiki Eihou) ^^
Đã tốt nghiệp Kurashiki Municipal Nishi Primary School và Junior High School (học hành không đến nỗi tệ đâu, ít ra là không trượt tốt nghiệp như ông Osamu Dezaki) ^^
Là 1 trong 8 vận động viên cầu lông giỏi nhất của Okayama khi còn đi học. Đội của Seika-sensei đã dành giải đồng đội với 6/8 vận động viên suất sắc nhất. (Kiểu này thì "anh" Nobuhiro Watsuki phải vái làm sư phụ thôi, anh chơi kiếm từ nhỏ mà luôn "Biết người biết ta, trăm trận trăm ... bại") ^^
Môn học thích nhất:
Ai đoán là hội hoạ thì thua rồi, Seika-sensei thích nhất là văn học cổ điển Nhật Bản và Trung Quốc. (Mèn ơi, món này thì tôi chịu, nuốt không trôi) T_T
Tác phẩm gần đây nhất (có lẽ cũng là nổi tiếng nhất):
Những hiệp sĩ xứ Alfheim - Knights Of Alfheim (Alfheim-no Kishi), VN dịch là Hiệp sĩ rừng xanh (nghe chán quá, cứ như là lục lâm thảo khấu không bằng) T_T
Tác phẩm này đã ra đời cách đây ... 10 năm và được phát hành đều đặn trên tạp chí Princess. (Seika-sensei đã mong điều này từ lâu lắm rồi) ^^
Và tác phẩm này, vào tháng 2 năm 1999, cũng đã được kỉ niệm lần thứ ... 150 (oái!!!) của ... tôi chịu, không ma nào biết hết ^^
Tình hình hiện tại:
Sống tại Tokyo với ... 6 con mèo (mới được chừng ... 26 năm thôi) ^^
Làm việc với em gái và các cộng sự
Mơ ước:
Lũ mèo sống càng lâu càng tốt (ôi trời ơi...) ^^
Tiếp tục vẽ truyện tranh (thì bà vẫn làm đấy thôi) ^^
Nhìn nhận - đánh giá chung về tác phẩm của Seika Nakayama:
(Cái này là 100% made by Hikari Almasy đó nha ^^)
Nét vẽ:
Mới nhìn đã biết là Shojo rồi. Nhân vật rất dễ nhận ra bởi các đặc điểm như: gầy đét như ma ốm đói (^^), con trai con gái giống hệt nhau (T_T), mắt bao giờ cũng to phát khiếp (>_<
và tóc thì xoăn tít, nói chung là không có nét Nhật Bản.
Phong cách:
Lãng mạn, đương nhiên rồi ^^. Truyện của bà rất nổi bật với các chi tiết được đánh giá là ... hơi hơi huyền bí và rất chi là lãng mạn.
Tư tưởng chính:
Như mọi tác giả Shojo khác: ca ngợi cuộc sống và vẻ đẹp, sức mạnh của con người, của tình yêu.
Điểm cho Seika-sensei:
(có lẽ tôi sẽ mở một topic về vụ này, khá là hấp dẫn đây ^^)
Nét vẽ = 8 (vì các công trình và cảnh thiên nhiên quá đẹp) ^^
Nội dung = 7 (ui, tôi không mê Shojo cho lắm) ^^
Phong cách = 9.5 (Rất dễ nhận ra truyện của bà) ^^
Khả năng sáng tác = 7 (tính theo số tác phẩm nổi tiếng thôi mà) ^^
Trung bình = 7.875, khá cao rồi ^^
------------------------------------------------------------------------------------
Huh, thế là xong một tác giả nữa.
Tôi đã thay đổi cách giới thiệu với hy vọng sẽ giúp mọi người thoải mái hơn khi đọc. Nếu các bạn không thích thì gửi PM cho tôi. Tôi sẽ sửa lại theo cách cũ là một bài văn dài ngoẵng chi chít chữ. ^^
Nhân tiện, tôi báo luôn danh sách các Manga-ka sắp bị cho "lên thớt" ^^:
Bây giờ, tôi xin phép tiếp tục serie các chân dung Manga-ka!
------------------------------------------------------------------------------------
Đôi nét về Seika Nakayama
Tên thật:
Nakayama Seika (Uh, Nakayama = Trung Sơn, Seika thì ... bí lù ^^)
Nghệ Danh:
Nakayama Seika (Chữ Seika có nghĩa là "Aroma of the Star", khác với tên thật vì hai chữ này đồng âm nhưng có cách viết khác nhau).
Thật ra thì Seika-sensei đã ... buộc phải đổi nghệ danh chỉ ... 1 ngày trước khi tác phẩm đầu tay phát hành. Và Seika đã chọn được nghệ danh như hiện nay sau ... 20 phút (oái!!!).
Trích nguyên văn lời tác giả:
"Tôi đã dự định đổi nghệ danh từ rất lâu rồi nhưng mà ..." Sau đó thì ai cũng biết.
Ngày sinh:
06/03, năm thì tôi chịu T_T
Nhóm máu: A
Quê:
Okayama, sau đó lên Kurashiki-City.
Gia đình:
1 anh trai + 1 em gái
Sơ lược tiểu sử:
Seika đã học vẽ truyện trong 3 năm liền tại Wild Boar (Inoshishi) Comic Studio và sau đó tự làm một mình.
Tác phẩm đầu tiên của Seika-sensei chỉ dài có ... 24 trang, đó là một truyện ngắn cho con gái, tên là A Tale Of Yahke Usso (Yahke Usso Monogatari) được in trên tạp chí Viva Princess (là một tạp chí chuyên về Shojo) số ra ngày 25 tháng 3 năm 1977.
That leads me up to the present.
Sở thích:
Vuốt ve mèo (Càng to càng tốt) ^^
Đọc sách (không biết có đọc Manga không) ^^
Xem phim (Chắc cũng là Shojo thôi) ^^
Nhấm nháp trà và cà phê (Huh, đúng là một người nhàn rỗi) ^^
Món ăn ưa thích:
Dưa hấu (giống mình ghê) ^^
Loại nhạc thích nhất:
Nhạc không lời chơi bằng các loại nhạc cụ không dùng điện (organ hay guitar điện đều ghét) ^^
Các ca khúc được thể hiện không dùng microphone (Seika-sensei cho là nghe loại nhạc này thì sẽ cảm nhận tốt hơn) ^^
Những nơi yêu thích:
Nơi có nhiều mèo (để chơi với mèo mà) ^^
Nơi có thể "chat" với bạn bè (phụ nữ có khác) ^^
Nơi có thể đọc các loại sách hay (chắc chỉ có thư viện thôi) ^^
Nơi có thể sáng tác truyện tuỳ thích (rất nghệ sĩ) ^^
Quan trọng nhất: nơi có cảnh đẹp, trên núi càng tốt, nếu có suối thì còn tốt hơn (Seika-sensei rất mê ngắm nhìn các dòng suối cũng như rừng núi và thiên nhiên nói chung, một con người yêu thiên nhiên đây, thảo nào truyện của bà lúc nào cũng có cảnh nền rất đẹp) ^^
Khả năng đặc biệt:
Bơi (nhưng lại theo một kiểu cổ điển - Shinden Style - Shinden-ryu Koshiki Eihou) ^^
Đã tốt nghiệp Kurashiki Municipal Nishi Primary School và Junior High School (học hành không đến nỗi tệ đâu, ít ra là không trượt tốt nghiệp như ông Osamu Dezaki) ^^
Là 1 trong 8 vận động viên cầu lông giỏi nhất của Okayama khi còn đi học. Đội của Seika-sensei đã dành giải đồng đội với 6/8 vận động viên suất sắc nhất. (Kiểu này thì "anh" Nobuhiro Watsuki phải vái làm sư phụ thôi, anh chơi kiếm từ nhỏ mà luôn "Biết người biết ta, trăm trận trăm ... bại") ^^
Môn học thích nhất:
Ai đoán là hội hoạ thì thua rồi, Seika-sensei thích nhất là văn học cổ điển Nhật Bản và Trung Quốc. (Mèn ơi, món này thì tôi chịu, nuốt không trôi) T_T
Tác phẩm gần đây nhất (có lẽ cũng là nổi tiếng nhất):
Những hiệp sĩ xứ Alfheim - Knights Of Alfheim (Alfheim-no Kishi), VN dịch là Hiệp sĩ rừng xanh (nghe chán quá, cứ như là lục lâm thảo khấu không bằng) T_T
Tác phẩm này đã ra đời cách đây ... 10 năm và được phát hành đều đặn trên tạp chí Princess. (Seika-sensei đã mong điều này từ lâu lắm rồi) ^^
Và tác phẩm này, vào tháng 2 năm 1999, cũng đã được kỉ niệm lần thứ ... 150 (oái!!!) của ... tôi chịu, không ma nào biết hết ^^
Tình hình hiện tại:
Sống tại Tokyo với ... 6 con mèo (mới được chừng ... 26 năm thôi) ^^
Làm việc với em gái và các cộng sự
Mơ ước:
Lũ mèo sống càng lâu càng tốt (ôi trời ơi...) ^^
Tiếp tục vẽ truyện tranh (thì bà vẫn làm đấy thôi) ^^
Nhìn nhận - đánh giá chung về tác phẩm của Seika Nakayama:
(Cái này là 100% made by Hikari Almasy đó nha ^^)
Nét vẽ:
Mới nhìn đã biết là Shojo rồi. Nhân vật rất dễ nhận ra bởi các đặc điểm như: gầy đét như ma ốm đói (^^), con trai con gái giống hệt nhau (T_T), mắt bao giờ cũng to phát khiếp (>_<
và tóc thì xoăn tít, nói chung là không có nét Nhật Bản.Phong cách:
Lãng mạn, đương nhiên rồi ^^. Truyện của bà rất nổi bật với các chi tiết được đánh giá là ... hơi hơi huyền bí và rất chi là lãng mạn.
Tư tưởng chính:
Như mọi tác giả Shojo khác: ca ngợi cuộc sống và vẻ đẹp, sức mạnh của con người, của tình yêu.
Điểm cho Seika-sensei:
(có lẽ tôi sẽ mở một topic về vụ này, khá là hấp dẫn đây ^^)
Nét vẽ = 8 (vì các công trình và cảnh thiên nhiên quá đẹp) ^^
Nội dung = 7 (ui, tôi không mê Shojo cho lắm) ^^
Phong cách = 9.5 (Rất dễ nhận ra truyện của bà) ^^
Khả năng sáng tác = 7 (tính theo số tác phẩm nổi tiếng thôi mà) ^^
Trung bình = 7.875, khá cao rồi ^^
------------------------------------------------------------------------------------
Huh, thế là xong một tác giả nữa.
Tôi đã thay đổi cách giới thiệu với hy vọng sẽ giúp mọi người thoải mái hơn khi đọc. Nếu các bạn không thích thì gửi PM cho tôi. Tôi sẽ sửa lại theo cách cũ là một bài văn dài ngoẵng chi chít chữ. ^^
Nhân tiện, tôi báo luôn danh sách các Manga-ka sắp bị cho "lên thớt" ^^:
- Nobuhiro Watsuki - Rurouni Kenshin
Takeuchi Naoko - Sailor Moon
Yoshihiro Togashi - HunterxHunter
Suzue Miuchi - Glass Mark
Johji Manabe - Rai[/color]t