Sis
Đê tiện nhất xóm
- 18/5/04
- 6,248
- 20,376
Cục cức này đáng 3/10 điểm, trừ thêm 1 còn 2/10 do đạo diễn có tiếng làm. Cách giải quyết vấn đề vô duyên, drama cũng nhạt toẹt, diễn ko có gì nổi bật, điểm cộng chắc dc cái âm thanh khá. Còn lại dọa ma thì làm mình cứ như này "", film này chắc hài chứ kinh dị gì. Ai xem thì hối ko kịp ( như mình).
1+ với bác này.
Nhảm khó đỡ.
Thôi thì chiếu rồi, mình spoil luôn vài chỗ nhé.
[spoil]
Chưa nói đến các chi tiết lớn, câu chuyện tổng thể ko ra đâu vào đâu mà chỉ xét chi tiết nhỏ:
1. Thằng MC bị kẹt trong khoang hành lý lúc đầu. Sao ko ra luôn chỗ lên khoang hành khách (kể cả cửa khóa thì vẫn đập cửa để tiếp viên ở trên biết mà mở) mà vật vờ, dặt dẽo mãi ở cuối khoang hành lý cứ như kẹt trong khoang ko 1 lối thoát.. trong khi giữa phim đến cuối phim thì đi ra đi vào khoang hành lý như đi chợ.
2. Đoạn giữa phim ma hù cả bầy vào cuối máy bay tự nhiên 2 bố mẹ đang nắm tay con xong lạc rất vô lý. Vô lý hơn là hỏi "nó đi đâu nhỉ?" "anh MC cho 1 câu "Chắc nó đi chỗ khác, xuống khoang hành lý" trong khi cả lũ đang đứng trên nắp cửa của khoang hành lý nó xuống thế đếch nào được, chưa kể trước đó cả gia đình 3 người ôm nhau ko rời.
3. Đoạn dao dĩa phi vào chết con mẹ. Vô lý thì trên máy bay ko bao giờ có dao dĩa = kim loại, tất cả = nhựa mềm hết.
4. Đoạn em New vật nhau với bà mẹ.. cả anh MC + 2 bố con đứng ngay cạnh đẩy ra đẩy vào xong có cái xe đẩy lao tới, màn hình tối 1 phát.... tự nhiên còn mỗi 2 bố con cùng xác bà mẹ. 2 nhân vật chính biến mất đâu ko biết, 2 bố con vật vã với cái may bay 1 lúc thì tự nhiên anh chị MC ở đâu dẫn nhau vào. Vô lý đến ức chế.
5. Kết phim, quả máy bay chết gần hết mà lúc đáp đất tuyệt nhiên ko 1 anh công an nào... 3 người sống sót vào viện, xác chết chuyển đi và máy bay... lại vào kho như thường.
[/spoil]
Tóm lại theo mình thì phim nhảm ko thể đỡ được.
Chỉ hù khán giả = âm thanh + tạo hình ghê rợn... chứ nội dung tổng thể thì vớ va vớ vẩn, các trường đoạn thì rời rạc... nhiều khi chả hiểu tai sao 1 số nhân vật lại chết lăn quay. (vd 2 em tiếp viên đầu tiên chết rất nhạt, máy bay thiếu oxy phát 2 em chết luôn ko kịp ngáp theo đúng nghĩa đen)
1/10. Khuyến cáo ko nên xem!
", film này chắc hài chứ kinh dị gì. Ai xem thì hối ko kịp ( như mình).
thế cái chết do tâm linh hay điên loạn giết nhau
