- 20/5/05
- 1,304
- 48
Chào các bác ...
Chả là thứ 3 tuần sau thì mình đi phỏng vấn ở khách sạn Sheraton SG. Đây là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn ở 1 nơi sang trọng như thế này với lại người phỏng vấn cũng là người Hong Kong nên thật sự mình cũng rất lo lắng. Từ vụ ngoại hình, quần áo, ăn nói ...
Ngoại hình thì thật sự mình chả nổi bật gì cả, ốm + nhỏ con + da hơi ngăm + không đẹp trai. Nên lúc đầu thì chỉ định đăng ký 1 chân tạp vụ hay phụ bếp thôi. Thế éo nào mà lúc chiều qua lúc sơ vấn thì ông nội kia hỏi "Muốn làm gì?" thì mình lại trả lời là "Làm gì cũng được, em chịu làm lắm" ngó tới ngó lui "Cũng không biết cho em vào vị trí nào nữa?" + cho đọc bảng chữ thế là ổng ghi làm "Phục vụ" ...
Thằng bạn mình (thằng này ngoại mình khá hơn mình) vào thì ổng cũng đưa bảng chữ đọc, nhưng đọc được vài chữ thì tạch thế là ổng cho vào "Tạp vụ" ...
Tới thằng em họ (trong 3 đứa thì thằng này ngoại hình khá nhất) cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi nói lắp. Đọc bảng chữ thì nó cũng đọc được cơ mà ổng lại ghi nó làm "Tạp vụ" nốt ...
Vậy là chỉ có mình vào vị trí "Phục vụ" thôi nên mà lúc ngồi nghe ổng blah blah blah thì nói là đợt này chỉ tuyển phục vụ NỮ và chỉ tuyển vài bạn NAM đẹp trai + biết chữ. Đẹp trai ngoại hình thì mình không có rồi, chữ nghĩa thì cũng cỡ trung bình ...
Nên thật sự mình rất lo lắng, vì ở đó cũng còn rất nhiều anh đẹp trai cao to, ra so với mấy anh đó thì mình chỉ có nước tạch với thọt thôi ...
Thế nên mình nghĩ chỉ còn cách gỡ điểm ở phần phỏng vấn thôi. Bác nào có kinh nghiệm giúp ăn nói tự tin + trả lời mấy câu hỏi khéo thì share mình với ...
Cảm ơn ...
Up thêm vài tóc về ngọi hình + mặt mũi, các bác tư vấn mình cách ăn mặc chp dạng người ôm như mình luôn với ...
Ngoại hình
[spoil]
[/spoil]
Mặt mũi
[spoil]Trước
Sau đó về chơi quả đầu đinh cho gọn gàng
[/spoil]
Chả là thứ 3 tuần sau thì mình đi phỏng vấn ở khách sạn Sheraton SG. Đây là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn ở 1 nơi sang trọng như thế này với lại người phỏng vấn cũng là người Hong Kong nên thật sự mình cũng rất lo lắng. Từ vụ ngoại hình, quần áo, ăn nói ...
Ngoại hình thì thật sự mình chả nổi bật gì cả, ốm + nhỏ con + da hơi ngăm + không đẹp trai. Nên lúc đầu thì chỉ định đăng ký 1 chân tạp vụ hay phụ bếp thôi. Thế éo nào mà lúc chiều qua lúc sơ vấn thì ông nội kia hỏi "Muốn làm gì?" thì mình lại trả lời là "Làm gì cũng được, em chịu làm lắm" ngó tới ngó lui "Cũng không biết cho em vào vị trí nào nữa?" + cho đọc bảng chữ thế là ổng ghi làm "Phục vụ" ...
Thằng bạn mình (thằng này ngoại mình khá hơn mình) vào thì ổng cũng đưa bảng chữ đọc, nhưng đọc được vài chữ thì tạch thế là ổng cho vào "Tạp vụ" ...
Tới thằng em họ (trong 3 đứa thì thằng này ngoại hình khá nhất) cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi nói lắp. Đọc bảng chữ thì nó cũng đọc được cơ mà ổng lại ghi nó làm "Tạp vụ" nốt ...
Vậy là chỉ có mình vào vị trí "Phục vụ" thôi nên mà lúc ngồi nghe ổng blah blah blah thì nói là đợt này chỉ tuyển phục vụ NỮ và chỉ tuyển vài bạn NAM đẹp trai + biết chữ. Đẹp trai ngoại hình thì mình không có rồi, chữ nghĩa thì cũng cỡ trung bình ...
Nên thật sự mình rất lo lắng, vì ở đó cũng còn rất nhiều anh đẹp trai cao to, ra so với mấy anh đó thì mình chỉ có nước tạch với thọt thôi ...
Thế nên mình nghĩ chỉ còn cách gỡ điểm ở phần phỏng vấn thôi. Bác nào có kinh nghiệm giúp ăn nói tự tin + trả lời mấy câu hỏi khéo thì share mình với ...
Cảm ơn ...
Up thêm vài tóc về ngọi hình + mặt mũi, các bác tư vấn mình cách ăn mặc chp dạng người ôm như mình luôn với ...
Ngoại hình
[spoil]
Mặt mũi
[spoil]Trước
Sau đó về chơi quả đầu đinh cho gọn gàng
Chỉnh sửa cuối:

.
, lương phục vụ gì mà tới 22tr 1 tháng vậy
.
. Mình làm vã mồ hôi ra mới được 2/3.
.